1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mặc ấm vào, em nhé............................!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ben789, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ta nhìn thấy đuôi mi roài. Đừng có chối .
    Mờ tính ta không thích nói những lời sáo rỗng, thích thể hiện bằng hành động. Ví dụ như tặng cho cái khăn, cái áo chẳng hạn. Thế nên dù tao ko có dẻo mồm nhưng mà chả bao giờ giai nhà ta chạy đi đâu xa quá ta 3 km đâu
    Thấy ta nói có điêu ko hihi
  2. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Bạn giai ta ngay từ đầu đã ko nói rồi. Thế nên đỡ shock
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    " em nhớ mặc ấm vào nhé " chẳng bao giờ nói với mình nhẹ nhàng thế. Thấy mình mặc lạnh là quát "ăn mặc thế kia à, mặc áo khoác vào....tất anh mua đâu? "
  4. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
  5. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hơn 2h đêm có người nhắn tin cho mình nhắc mặc ấm, thanks nhá, mà quên mất không reply
  6. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết đến bao giờ mình mới được nghe những câu thế này!
  7. SONARANGUYEN

    SONARANGUYEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    à, anh cũng đã từng nhắn tin như thế cho em
    đâu có lâu jì.. mới hum trc, khi em ngồi nhấm nháp ly trà nóng ở quán cũ.. nhìn cái bàn mà anh và em hay ngồi mà cứ như nhìn thấy đoạn film quay chậm... tự nhiên lại có chút buồn... ko còn yêu... ng đó là em... lí do khiến em ko còn yêu anh là jì? là anh ko yêu em nhiều như em muốn... là em đòi hỏi quá cao... hay là anh chưa khiến em cảm nhận đc tình yêu của anh dành cho em?
    cũng ko hỉu sao dạo này em cho fép bản thân mình chat với anh như thế?? ko ngọt ngào cũng chẳng lạnh lùng.. chí là mấy đoạn hội thoại vớ vẩn, ngắn ngủn ko đầu chả đuôi
    nhưng như thế là sai lầm... em biết chứ
    nghe như 1 đứa con gái hư hỏng lợi dụng anh í nhỉ? khi mùa đông về cô đơn mới đáng sợ chứ. đã thế nó còn là mùa anh và em bắt đầu quen nhau, những kỉ niệm đẹp nhất, ấn tượng nhất là mùa này đây... jờ nghĩ lại cứ như chuyện hôm qua...
    nhưng thế đâu nghĩa là em có quyền khiến anh lại có thêm chút hy vọng
    thế là bất công với anh
    thôi, từ jờ lại lờ anh thôi.. cứ thế này thì luẩn quẩn quá
    biết bao jờ anh mới tìm đc ng mới
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ai mà quan tâm tới MD thế nhỉ ? :)
  9. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mặc áo ấm vào em nhé , trên đó xa Hà Nội chắc rét lắm (nhắc cô em gái hôm nay nó đi thực địa mãi trên Côn Sơn - Kiếp Bạc ấy mà ).
    Lần đầu tiên xa nhà chắc là lạnh lắm nhể, cố gắng lên nhóc con
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ngoài trời lạnh lắm ra đường nhớ mag theo găg tay bạn nhé(trích)

Chia sẻ trang này