1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mặc ấm vào, em nhé............................!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ben789, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    mịa kiếp ! mấy thằng bạn đểu nhắn tin" mày ko cần mang áo rét đâu,Hà Nội nắng đẹp ,ấm lắm ! " .TIn bạn ! vừa bước xuống tàu sun hết 1 số thứ ! cha bố mấy thằng bạn "tốt" ***.
  2. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ai biểu bác ko đọc bản tin làm dzề ... Có lạnh lắm hông gửi cho cái chăn 37độ kekeke.
    Tối hôm qua thèng bạn ở ngoài đó, nói mà cứ run run, mũi chảy nữa chứ ... lạnh đến thể hả ta?
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cô này đang bị thầy u giục chống lầy ! định chuồn ra ngoài này với mình đây! chăn 37 độ mà ko bị kiểm duyệt thì cũng ok ngay chứ có vấn đề j đâu!
    lạnh hay không thì không biết ! nhìn qua kính thầy trời âm u mù mù ,,chả buồn bước chân ra khỏi phòng.Ngồi làm ấm nước chè ,rung đùi đợi chuyển phát nhanh cái chăn 37 độ từ trong Nam ra để ,,,nấu cơm.
  4. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Uh, mặc ấm và quàng khăn, mang găng vào, không lại cảm thì khổ, hôm nay lạnh quá mà!!!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [
    [/quote] cô này đang bị thầy u giục chống lầy ! định chuồn ra ngoài này với mình đây! chăn 37 độ mà ko bị kiểm duyệt thì cũng ok ngay chứ có vấn đề j đâu!
    lạnh hay không thì không biết ! nhìn qua kính thầy trời âm u mù mù ,,chả buồn bước chân ra khỏi phòng.Ngồi làm ấm nước chè ,rung đùi đợi chuyển phát nhanh cái chăn 37 độ từ trong Nam ra để ,,,nấu cơm.
    [/quote]
    thôi rồi Bác ơi, Chăn vượt quá khối lượng cho phép ko gửi đi được. Ở trong nhà, Trùm chăn ngủ đi vậy nhé. Gửi theo một chút nắng và gió Gì Goòng nè ... Hôm nay trong này Gió mạnh kì lạ ...
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đưa mũi lên trần nhà để hít cái gió SÌ GOÒNG ,đưa cái tai ra cửa sổ để nghe cái nắng SÌ GOÒNG ,,,nghe trong tiếng đung đưa lao xao có tiếng rúc rích cười hí hí ,,,trong nắng SÌ GOÒNG có hình ảnh 1 cô gái đang ôm chăn cười khoái trá,,, SÌ GOÒNG đây sao? dẹp !vào nhà làm cốc nước chè với điếu thuốc lào đã! LÃng với chả mạn!
  7. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] đưa mũi lên trần nhà để hít cái gió SÌ GOÒNG ,đưa cái tai ra cửa sổ để nghe cái nắng SÌ GOÒNG ,,,nghe trong tiếng đung đưa lao xao có tiếng rúc rích cười hí hí ,,,trong nắng SÌ GOÒNG có hình ảnh 1 cô gái đang ôm chăn cười khoái trá,,, SÌ GOÒNG đây sao? dẹp !vào nhà làm cốc nước chè với điếu thuốc lào đã! LÃng với chả mạn!
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    Đang ở công ty, lấy đâu ra chăn mà ôm nhưng mà cười híhí thì có ... Tưởng Bác là người trong này ra ngoài đó ...?
    [/quote]
     
  8. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    [/quote] con gái miền Nam cười bằng mắt chứ ít khi cười hé hé hé như thế đâu! làm thân con trai phụng dưỡng các cụ ,đi xa lòng không yên ! chỉ dám đi ,,, ấy cái thật nhanh rồi lại về cho sớm chợ ,,,
  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [/quote] con gái miền Nam cười bằng mắt chứ ít khi cười hé hé hé như thế đâu! làm thân con trai phụng dưỡng các cụ ,đi xa lòng không yên ! chỉ dám đi ,,, ấy cái thật nhanh rồi lại về cho sớm chợ ,,,
    [/quote]
    Ra là dzô đây đi dạo đó hỉ? Đây không phải con gái gốc Nam, mỗi thứ một chút ...nên có thể cười đủ kiểu ...Nhưng con gái Nam mà làm bạn với Mí bác củng cười héhé khoái lắm Bác ạ ...
  10. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    đồng chí dùng từ Bác viết hoa làm tớ cữ ngỡ đồng chí nói đến cái cụ trên tờ polyme ! cứ thấy xa xa ,,,, CƠ mà con gái miền NAm bảo con trai miền Bắc yêu ko nhiệt tình ,ko chăm con gái miền Nam như trai miền Nam lại thêm cái bệnh giống tớ : gia trưởng ,thích thuốc lào nước chè ,khoanh chân đánh tổ tôm ù chắn cạ ,,,chả cưa được em miền Nam nào ,,

Chia sẻ trang này