1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mặc ấm vào, em nhé............................!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ben789, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] đồng chí dùng từ Bác viết hoa làm tớ cữ ngỡ đồng chí nói đến cái cụ trên tờ polyme ! cứ thấy xa xa ,,,, CƠ mà con gái miền NAm bảo con trai miền Bắc yêu ko nhiệt tình ,ko chăm con gái miền Nam như trai miền Nam lại thêm cái bệnh giống tớ : gia trưởng ,thích thuốc lào nước chè ,khoanh chân đánh tổ tôm ù chắn cạ ,,,chả cưa được em miền Nam nào ,,
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    [/quote]
    Iêm thì Iêm khoái cái giọng âm ấm của zai Miền Bắc ...Thích con zai gốc Bắc ( đã qua sinh sống ở trong Nam ) Nói chung chưa ra HN bao giờ nhưng gì của HN hình như thích tuốt ...( dại gì đâu là dại dzữ )
     
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    cơ mừ ,,trai HN ,,,mừ ,,,ngại ,,,mừ thập thò ,,,mừ làm ,,,quen ....run run ,,,gái Nam có chấp nhận ko? ,,,,
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [/quote] cơ mừ ,,trai HN ,,,mừ ,,,ngại ,,,mừ thập thò ,,,mừ làm ,,,quen ....run run ,,,gái Nam có chấp nhận ko? ,,,,
    [/quote]
    Thế ra bác làm đang làm quen iêm hử? thiệt ... ngại quá ... khó nghỉ quá .... thui iêm ko nghỉ nữa ... đồng ý đại cho rùi.... nhể ....

    Lạnh lắm hử? mặc áo ấm vào đi A ...n..h ( chời ... có người để nhắc mặc áo ấm rùi ... mừng wá híhíhí
  4. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Làm wen đại là làm quen thế nào? ăn có ăn đại ăn ào ào đâu mà làm quen đại được ! thanh niên các cô sống cảm tính lắm ! hồi tôi còn trẻ như các cô bây h ấy ,,tôi cũng thế !
    uầy ! nghe có người nhắc mặc áo ấm ,,mình sướng quá nhỡ tay tăng số điều hoà lên ,,,nóng quá ,,,!
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] Làm wen đại là làm quen thế nào? ăn có ăn đại ăn ào ào đâu mà làm quen đại được ! thanh niên các cô sống cảm tính lắm ! hồi tôi còn trẻ như các cô bây h ấy ,,tôi cũng thế !
    uầy ! nghe có người nhắc mặc áo ấm ,,mình sướng quá nhỡ tay tăng số điều hoà lên ,,,nóng quá ,,,!
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    [/quote]
    Vậy ko đồng ý nữa, để time tìm hỉu đã nhể? biết đâu ba mẹ ở nhà có con rẻ Bắc ... bác có khó tính ko nhờ?
    nảy giờ đi lạc chủ đề Topic quá, thui trời lạnh nhớ mặc đủ ấm nhé các bác ...
     
  6. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    mặc áo ấm roài thêm "bát cháo", ăn bắp "ngô nướng" nữa là ấm đến hè luôn
  7. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ừ ! để tầm chục năm tìm hiểu cho nó nhừ ! j chứ các cụ nhà tớ cứ có con dâu là mừng ! kiểu mừng theo kiểu " ôi con mình cũng có đứa rước ,hú hồn !!!!" mà ba mẹ bên đấy mà có con rể Bắc lại xót xa " mỗi năm nó ghé cái mặt mẹt về nhà có mỗi lần ,có bát canh cần nó chẳng mang cho ! có con mà như mất ,,,chắc các cụ chả đồng ý đâu!
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    [[/quote] ừ ! để tầm chục năm tìm hiểu cho nó nhừ ! j chứ các cụ nhà tớ cứ có con dâu là mừng ! kiểu mừng theo kiểu " ôi con mình cũng có đứa rước ,hú hồn !!!!" mà ba mẹ bên đấy mà có con rể Bắc lại xót xa " mỗi năm nó ghé cái mặt mẹt về nhà có mỗi lần ,có bát canh cần nó chẳng mang cho ! có con mà như mất ,,,chắc các cụ chả đồng ý đâu!
    [/quote]
    Ùm chả biết nữa, Không biết ba mẹ có muốn có rể mà chịu xa con không nữa ... về hỏi ông bà kí đã ... chờ nhé ...
  9. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    Tiện hỏi các cụ có suất ở rể ,rúc váy vợ ko nhá ! anh có cái cối ,anh đem là đem bán nốt ,anh theo là theo cô nàng ,,,,
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote] Tiện hỏi các cụ có suất ở rể ,rúc váy vợ ko nhá ! anh có cái cối ,anh đem là đem bán nốt ,anh theo là theo cô nàng ,,,,
    thẩm định và phê duyệt
    --------------------------------------------------------------------------
    kts .râu dài đến rốn.
    [/quote]
    Thế đâu được, Ba mẹ dạy iêm là phải biết yêu chồng lẫn ba mẹ chồng, đâu có nỡ mà mang cái cối của các cụ đi được ...Ba mẹ lại bảo cho là khó khăn lắm mới có người rước đi ... chưa thấy sướng sung giề mà đã thêm của nợ là sao con ...
     

Chia sẻ trang này