1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mái trường xưa

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi tuan12f, 20/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    eo ôi phải về đi buôn thôi, chuyện hay đây bây h mới biết
    hoá ra gặp ai cũng rặn lại câu này hả ko ngờ cũng có nhiều người vốn từ vựng ít (như mình) có mấy câu tua đi tua lại nhiều câu lắm nhớ ko hết nghe ngộ phết
    hehe còn nữa thích nhất số 3
    rất hay cho 3 điểm (ít khi cho 0, 1, 2 lắm ) bảo là điểm cho thế cho nó có cái gì đấy cố tí lên 5 được và ko để 0, 1, 2 cho nó đỡ mang tiếng, ghét vật mà có giơ được số 3 đâu, hiehie toàn 2 rưỡi cả mình điểm chắc phải nhiều ghi chật cả sổ ko có chỗ nào thêm vào nữa ấy chứ.
  2. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Et voici... Chùm ảnh tổ 4 - Pháp Ams 1997- 2000
    Căng tin trường
    [​IMG]
    Daewoo
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ảnh này thì có phải đoán người nữa không trông mặt mày nông dân vật he he
  5. He-goat

    He-goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    làm tý kỉ niệm hồi học cấp I nhá...
    hồi lớp 1học ở trường Tứ Liên, trường mình trông tiêu điều thế, có 2 fần, fần ở fía trên thì như kiểu nhà chùa ý, xong có bàn học và bảng fấn ở bên trong để học, xong có 1 cái bục sân khấu để các cô hiệu trưởng lên đấy fát biểu vào giờ tập trung với cả để khi nào có ca nhạc thì hát ở trên đấy... lớp thì tối tối xong rồi nền bằng đất hihii... bàn ghế thì bị mục nhiều lắm ý... trong lớp lại có nhiều cái cột cột đúng kiểu trong đền, cũng mục mục nốt...
    fần 2 của trường còn thảm hại hơn, toàn là đất là đất, lớp học cũng cũ kỹ nốt, nhớ là có nhiều cây nhãn, nhưng chả bao giờ được ăn thử quả nào hiehie... khiếp sao ngày xưa khổ thế ko biết... đến lớp 3 trường bắt đầu xây dựng lại thì chuyển nhà và chuyển trường luôn
    hồi xưa đi học khổ nhất là mùa lụt lội... eo ôi ngập chả nhớ đến đâu? khéo trên cả đầu gối ý, cứ thế mà lội nước đi học... có 1 hôm, khổ ơi là khổ, chị Yến hàng xóm dắt mình với cả chị Huyền đi học, đi mất khoảng 20 fút bộ từ nhà nhé, đến cổng trường thì mới nhớ ra là mình để quên quyển sách Tiếng Việt hay sao ý, thế là lúc đấy trông mặt chị ý rất giận chả nhớ sau đấy thế nào? nhưng chắc là ko quay về lấy... đợt đấy còn nhớ là thỉnh thoảng có đứa còn chỉ cho con rắn nước đang bơi nữa cơ..
    buổi đầu đi học, cô cho cả lớp xếp thành 2 hàng xong cô đề cử lớp trưởng... dạo đấy mình thuộc dạng to con trong lớp nên được làm lớp trưởng hiehie... được hô "Các bạn đứng nghiêm" lúc cô vào lớp, nói chung cũng tinh tướng ra fết... mỗi tội làm được có một thời gian, cô kiểm tra thấy mình chưa bọc vở, thế là giao hẹn cho 1 ngày để bọc rồi mai cô kiểm tra... hôm sau mải chơi với chị Huyền quá quên béng mất, mãi đến lúc gần ra khỏi nhà để đi học mới nhớ ra, thế là chị Yến kiếm mãi mới được 1 mẩu giấy xi măng to to, nhàu nhĩ bọc cho mình quyển vở... cô ko đồng ý, chắc tại nó xấu quá, mà công nhận là xấu thật... thế là bị cách chức con Hoà nó được lên làm, ghen tị vật
    lớp 2 chả hiểu sao mình rất du côn, nhớ nhất vụ tự dưng viết thư để dằn mặt con nào đấy trong lớp, trong thư thì tự xưng mình là "nữ tướng" ko hiểu nghĩ gì với cả xem nhầm fim gì? chắc là fim lịch sử về Hai Bà Trưng... cái con bị dằn mặt nó lại dám mang thư dấy lên mách cô thế là bị đọc cho cả lớp nghe, nhục ko chịu được
    cái năm lớp 3 thì sao mà đen thế... cả lớp chơi đồ, mình tự dưng đen đủi fải làm với 2 con lơ nga lơ ngơ, nghĩ lại vẫn tức, mình sờ được 1 đống, thế mà để bọn nó cứu hết, thù ko chịu được... bị bọn nó hầm cho ngày này qua ngày khác, xong ko thèm chơi nữa... thế là bị bọn lớp nó tẩy chay huhu... khổ vật... may mà có con Ngân với cả con Hoa vẫn chơi với mình... may mà sau đấy 1 thời gian thì chuyển trường ouffff... quel cauchemar!!!!

  6. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    oạch, bây h em mới biết nhà chị ở gần nhà em
  7. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha, cái ảnh cuối trông thành VHà làm dáng buồn cười vật, bụng thì phưỡn hết ra
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ...... cấp 2 CVA ...

Chia sẻ trang này