1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhờ mấy cao thủ tư vấn trường hợp của em nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kiemsithien47, 23/11/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ZzYaozZ

    ZzYaozZ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    28
    "anh cứ ngồi đó, em sẽ câu thêm vài anh gà nữa rồi sàn lọc ra, anh cứ chờ chết đi nhé!"
  2. kiemsithien47

    kiemsithien47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    vậy theo bác nên làm thế nào? nt rủ em nó cf cuối tuần?
  3. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    để gái tự liên lạc lại, vật đến mấy cũng phải cố làm đc
  4. kiemsithien47

    kiemsithien47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    vậy phải kiếm niềm vui nơi khác để khỏi nghĩ nhìu về gái đúng không bác? em mà ở vn thì đỡ hơn, ra đường còn bạn bè, đi beer club xả stress, bên melbourne tụi em buồn buồn ngày thường chỉ nằm xem phim, đá banh, hay cf với mấy anh lớn chứ không có phải xã stress dễ dàng như ở vn
  5. kiemsithien47

    kiemsithien47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    có cao nhân nào giúp em ko? muốn nhấc máy gọi cho gái, hẹn cf nói chuyện thứ 7 tuần này mà vẫn đang lưỡng lự. nếu gọi bây giờ thì mới chỉ là 1 tuần rưỡi ko liên lạc với nhau, mà giờ gọi thì gái nó thấy mình cần nó, có thể làm giá hoặc chán mình hơn. còn không gọi thì không biết ý đồ em nó với mình như thế nào, mình giống cá nằm trên thớt không chủ động đc gì cả
  6. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    sai lầm của bạn là hay chú ý đến những gì em đó nói,đang dần mất thế chủ động...
    sansamnguoi_ve_noi_dau thích bài này.
  7. kiemsithien47

    kiemsithien47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    em vẫn chưa hiểu ý bác lắm, em còn gà.... ý bác có nghĩa là thích gì thì làm đó? muốn thì nt gặp, còn e nó từ chối hay gì thì kệ em nó?
  8. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    Uh nó nói gì mình cứ kệ,đó là đòn của nó mà,còn mình,nhiệm vụ của mình là lái tình huống,sự việc,câu chuyện theo ý mình..
    kiemsithien47 thích bài này.
  9. kiemsithien47

    kiemsithien47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    em cám ơn bác, e tinh goi em no thu 4 hoac 5 voi dai y la thu 7 nay co chuyen quan trong, muon gap, cho e no sap xep 7h e qua ruoc. xong roi cup may. ko nt hoac ko co cuoc goi thu 2 nao ca? bac thay e lam vay duoc hay ko?
  10. phoenix_px2002

    phoenix_px2002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    21
    tạm trả lời bạn,hình như câu chuyện của bạn diễn tiến quá nhanh,nếu thấy chưa đúng ý mình thì nên giảm cường độ,thử phong cách quan tâm nhẹ nhàng,tạo sự mới lạ,cũng như một toà nhà cái nền có vững thì mới có thể tính đến chuyện hạnh phúc lâu dài.Bổ sung thêm nếu gái cương quyết từ chối thì mình cứ kệ hoặc vui vẻ coi như chẳng có gì nhưng từ từ mình giảm cường độ(câu giờ),đợi một thời gian bản thân có những sự mới lạ,thay đổi rồi thì lại tiếp cận bạn ấy ở một cung bậc cao hơn. :)
    kiemsithien47 thích bài này.

Chia sẻ trang này