1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ mẹ quá !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi whoareyou_traitimtinhsi, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    nhớ mẹ quá !

    Chiều nay, thấy một người dáng rất giống mẹ,bỗng dưng tôi nhớ mẹ quá .Mẹ ơi! bao nhiêu lần con cãi lời mẹ rồi ,có bao giờ con lại nghĩ đến mẹ đâu , nếu có thì những lúc con nghĩ đến mẹ đều là những lúc con trách mẹ mà thôi
    Nhưng mà con đâu có nghĩ đến mẹ phải thức khuya dậy sớm ,để nuôi mình đến ngày hôm nay ,mà cũng chẳng phải mỗi một mình con đâu
    Mẹ ơi bây giờ con nhớ mẹ quá !!! mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé !
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì về với mẹ đi cô ỉn,sao lại ở đây la um sùm vậy?Thế mẹ cô cũng tham gia ttvnol sao?Nếu không thì làm sao biết được những lời này cơ chứ?
    Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........
  3. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nhớ thì về với mẹ đi cô ỉn,sao lại ở đây la um sùm vậy?Thế mẹ cô cũng tham gia ttvnol sao?Nếu không thì làm sao biết được những lời này cơ chứ?
    <FONT face="Times New Roman" color=tomato size=5><EM>Một ngày không gặp em là một ngày anh hạnh phúc........</EM></FONT>
    [/quote]
    nếu về được thì who@ đã về rồi khổi cần ai nhắc nhở
    đáng ghét !!!!!!
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu nỗi lòng của who@. Mình cũng học xa nhà, và những đêm nhớ Mẹ, nhớ Cha là những đêm mât ngủ.
    Cha Mẹ ơi, ở VN, Cha Mẹ có thương con không?
    Tui iu phim Han Quoc
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chứ không phải lo coi phim han quốc đó sao?
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  6. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ê cái ông kia bán lưỡi câu hay là bán neo vậy ?
    nhìn mấy người là không có chút tình người rồi !
    đáng ghét
    đáng đánh đòn
    người ta có thể ăn nửa bữa ,ngủ nửa giấc
    và có thể đi nửa đường chân lí
    nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim !
  7. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    người ta có thể ăn nửa bữa ,ngủ nửa giấc
    và có thể đi nửa đường chân lí
    nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim !
  8. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    tui bàn tình yêu đó,mua hông?
    You bự cỡ bao nhiêu mà đòi đánh đòn tui,chỉ sợ tui đá một cái là văng mất tiêu quá
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    hư thiệt,
    Nhớ cha mẹ cho lắm vào, được 2 -3 câu,
    rồi lao phải tranh cãi yêu với đương.

    thế đấy , công cha mẹ nuôi ăn học cho tới lớn, rùi con cái cũng dại trai, dại gái. Rùi thành chồng, thành vợ. Cha mẹ chẳng thấy đâu.
    hix hix, kiếp này mình TU !!!
     Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
  10. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Con như trái dại trên cành
    Chờ tay mẹ hái để dành yêu thương
    Con như buổi sớm mờ sương
    Lạnh lùng che lối con đường mẹ đi
    Con như dấu hỏi lợm lì
    Suốt đời mẹ phải nghĩ suy nặng lòng
    Con như cây lúa trên đồng
    Ngày ngày mẹ cố vung trồng tốt tươi
    Hỡi này mẹ của con ơi!
    Con mong có mẹ suốt đời bên con!
    Được m5 sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 26/02/2004

Chia sẻ trang này