1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ mẹ quá !

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi whoareyou_traitimtinhsi, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Về đây cùng phố lá
    Hỡi những kẻ không nhà
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tự sáng tác hay là chôm nhỉ
    Mà đọc cũng thấy cảm động lắm.
    Giờ đây Christy không nhớ mẹ mà là nhớ Cha.



    Em tuy xấu nhưng tấm lòng em chân thật
    Không bao giờ cúi nhặt một tình yêu
    Này anh ơi xin hãy nhớ một điều
    Kẻ bội bạc không bao giờ hạnh phúc.
  3. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    to Tanit@ :
    ai mà thèm yêu với đương chẳng qua Who@ nhớ mẹ nên nói như vậy
    To Mech@ :
    tui nói cho ông nghe nha cỡ như ông tui thổi một cái là từ chỗ ông ở đến bệnh viện để băng bó vết thương đó
    người ta có thể ăn nửa bữa ,ngủ nửa giấc
    và có thể đi nửa đường chân lí
    nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim !
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dữ quá em gái! Hiền lại một chút nào! Ai cũng có cái giá của ngươi đó chứ!
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Em gái anh hả anh vợ?Cũng may mà anh không gã đứa em này cho em chứ nếu không thì anh hai đã hại chết đời em rùi.
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  6. whoareyou_traitimtinhsi

    whoareyou_traitimtinhsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    to boysaigon:
    anh đừng có lo đối với những người không có tình người thì phải dữ như vậy chứ !
    người ta có thể ăn nửa bữa ,ngủ nửa giấc
    và có thể đi nửa đường chân lí
    nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim !
  7. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chà,em gái anh boy mỗi người mỗi vẻ,mười phân vẹn..........0(chết cha,đây chẳng phải gây chiến với mấy cô em gái của anh boy sao?Thế thì còn làm ăn gì nửa trời....sao dại dột thế không biết..)
    Người ta cứ nói đừng quá tin.........................mech@
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhớ mẹ. Thật sự rất nhớ, nhớ đến ray rứt, nhớ đến cồn cào...nhớ lắm nhưng chẳng thể nào nói ra. Đây là lần đầu con nói con nhớ mẹ nhưng mẹ chẳng thể nào nghe được con nói, chưa bao giờ con nói con nhớ mẹ cả mặc dù con rất nhớ mẹ. Mẹ ơi! ở nơi đó mẹ có biết là các con của mẹ nhớ mẹ lắm ko?
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    8/3 năm nay con lại không được bên mẹ rồi. Nhưng con có nhờ anh T. mua dùm bó hoa bất tử ấy. Anh ấy nói là đã tặng mẹ rồi, thay mặt con đấy mẹ ạ. Mẹ đừng trêu anh ấy như hồi xưa nhá. Bây giờ anh ấy không còn là của mình con...
    Con thương mẹ lắm.
    Tui iu phim Han Quoc
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này