1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod Close dùm topic

    Nói thật.. hiện h mình đang rất shock... Mình và người yêu hiện tại cũng mới yêu nhau được 1 thời gian.. Cô ấy rất yêu mình.. cái này mình có thể khẳng định... Vừa rồi cô ấy có thú nhận với mình, việc đã "quan hệ" cùng người cũ trong suốt 3 năm 2 người yêu nhau.. việc đó diễn ra hàng tuần, cứ mỗi lần gặp nhau là lại...Cứ nghĩ đến việc 3 năm trời, gặp nhau hàng tuần.. là mình lại cảm thấy đau nhói trong người. Mình ko phải là người cổ hủ, quan niệm coi trọng cái "**********" nhưng việc kia nó ko còn chỉ là sai lầm trong phút chốc.. 1-2 lần nữa.. mà nó xảy ra hàng tuần, trong 3 năm.
    Khi mới yêu nhau, mình cũng biết việc cô ấy ko "còn", mình chấp nhận.. nhưng việc này, hình như nó đã đi qua giới hạn tưởng tượng của mình..Hơn nữa.. khi nói chuyện.. cô ấy luôn tỏ ra mình là 1 người sành sỏi trong việc xxx... từ cách 2 người như thế nào, làm bao lâu là vừa, khi nào lên tới đỉnh... Mình ko muốn nhắc nhiều đến việc đấy.. Nhưng quả thực, cứ nghĩ tới cảnh 2 người họ, 3 năm trời.. tích lũy đc từng đấy "kinh nghiệm", cùng nhau trải nghiệm.. đúng thật là càng nghĩ.. mình càng thấy đau..
    Mình càng hận thằng kia hơn, khi nó quan hệ với ng yêu của mình, khi cô ấy mới chỉ 13-14 tuổi.. Mỗi lần nhìn thấy ảnh thằng đó trong blog của cô ấy, mình lại thấy.. khốn nạn thật...
    Sau khi chia tay với thằng đó, cô ấy cũng yêu rất nhiều, nhưng chỉ là đi chơi linh tinh, thậm chí còn ko có cả kiss...
    Việc này ám ảnh mình.. mấy ngày hôm nay, làm thế nào để giải tỏa tâm lý này? Nên đánh giá người yêu hiện h của mình như thế nào? Ở phương diện người yêu, mình nghĩ cô ấy là 1 người tốt, nhưng sống quá thoáng, quan tâm đến mình, yêu mình thật lòng.. Thực sự bọn mình rất yêu nhau, nếu không phải vì chuyện này, thì có lẽ giữa 2 bọn mình rất hợp nhau..
    Phải làm sao đây các bạn
  2. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nát bươm rồi tiếc gì, nếu tiếc cố gắng phang phập rồi dông
    còn ko nó cảm thấy chú kém cỏi hơn thằng kia thì nó cũng bỏ chú mà quay lại thằng kia thôi
    gái này thì ko thể cưới, còn cưới thì sắm sẵn cưa để cưa sừng
    mod close topic được rồi vì ko còn gì để tư vấn
    chuyển topic sang GDTT được rồi :P
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chú này có vấn đề. Đã xxx rồi còn thể hiện kiến thức thế, nghe thô bỏ bu. Đã thế lại còn làm từ hồi 13-14, hic, thông cảm với sự đau đớn và bực tức của đồng chí. Vụ này tiếp hay không là ở đồng chí thôi, nếu là tớ, thì tớ bố trí nghỉ.
  4. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là hok tính toán"
    Câu nói này hok biết của ai, nhưng cung rất có lý.Khi 2 người có những cảm xúc dẫn tới TY mà để những "tính toán" thiệt hơn thì kòn gì gọi là trong sáng
    Tuy nhiên cũng chưa hẳn đã hợp với thời đại ngày nay.Bạn có quyền được tính toán, lựa chọn người cho rằng phù hợp nhất.
    Bạn nói 2 bạn rất Y nhau.Mình thấy thế là quá đủ, bởi mình cũng đoán là bạn lên đây là để m chia sẻ cảm xúc và động viên tinh thần mà thôi.Quyết định thì bạn cũng chắc đến 80-90% rồi.(e*** lai nhá 50-60% thôi)
    Gái kinh nghiệm trong chuyện ấy chẳng có gì xấu cả.Bạn đỡ fải dậy bảo từ đầu....mệt lắm (Khéo về em í kòn fải dậy bạn nữa chứ)
    Điều mình muốn nói ở đây là bạn fải tỉnh táo...xem gái của bạn thực sự là kon người ntn.Hok ai muốn 1 em lăng loàn về làm vợ cả.Để có sự đánh giá khách quan về tính tình của Gái thì bạn fải để người ngoài cuộc đánh giá thôi.(Tình yêu là đam mê...mê rồi khó tỉnh lắm)
    Chúc bạn có đc lựa chọn đúng đắn--->đem lại hạnh phúc cho mình.Hok vì mấy cái tiểu tiết để ôm hận nghìn thu
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 11/01/2009
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn rất shock và lên đây xin tư vấn, điều này chứng tỏ là: bạn là một người rất cổ hủ và cực kỳ coi trọng cái ********** đấy. Nếu bạn không coi trọng nó, bạn sẽ không bị ám ảnh mãnh liệt như vậy.
    OK, nếu bạn thừa nhận bạn đang bị ám ảnh về chuyện đó, bạn là người coi trọng **********, thì hãy đọc tiếp. Còn không thì dừng, đừng đọc nữa.
    Đáng lẽ sự tức giận và ám ảnh của bạn sẽ hướng vào cô bạn gái, nơi mà cái màng quý báu đó (theo suy nghĩ của bạn) đã bị rách, nhưng do bạn còn có cảm tình với em nó, nên cảm giác tức giận chuyển qua thằng ng yêu cũ của em nó (tao hận nó, nó làm việc đó 3 năm mà tao chả sơ múi được cái đíu rì.)
    Đây là một điểm nhạy cảm của bạn và để giải tỏa, bạn phải hướng vào cô bạn kia chứ đừng hướng nhầm đối tượng. Đấy là điều đầu tiên.
    Tâm sự với em nó, nói thẳng "anh đang rất nhạy cảm về chuyện đó. Nếu có thể được, em hãy xóa hết những gì liên quan đến thằng ny cũ khỏi blog, v.v..."
    Việc cô bé ấy tỏ ra sành sỏi về ******** cũng làm bạn cảm thấy bị đe dọa và tấn công. Trên giường tự nhiên xuất hiện thêm một bóng ma của thằng kia ở đầu giường, và bạn cảm thấy đau đớn là phải.
    Không rõ phải làm sao để bạn hết ám ảnh, nhưng phân tích của tôi có thể làm bạn thấy rõ vấn đề bạn đang gặp phải.
  6. prozeter

    prozeter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    13-14t là cho đi tù được rồi.
  7. zer0day

    zer0day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vãi ah, TVTY dạo này lắm chuyện thật. Theo em thì nên nghỉ bác ạh. Nói cho vuông 1 câu là
    BÁC SẼ KHÔNG THỂ QUÊN ĐIỀU ĐÓ ĐÂU!
    thế nên nghỉ đi, kiếm cô khác.
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm với hoàn cảnh rất mâu thuẫn và ngang trái của bác,căn bản là bác rất yêu người yêu bác nên mới sinh ra những cảm giác ám ảnh đó phải không,em hiểu.
    Cũng vì yêu mà đôi khi người ta chấp nhận tất cả miễn là yêu và được yêu.
    sự lựa chọn của bác sẽ thế này:
    1.Tiếp tục yêu,nhưng sẽ dằn vặt,có khi rất lâu.
    2.Ko yêu nữa,sẽ thương,sẽ tiếc nuối,sẽ hối hận,sẽ ám ảnh.
    Đó,chỉ có hai cách đó thôi.
    Nêu người yêu bác là một người hiểu biết và yêu bác sẽ thông cảm cho bác,động viên bác,để bác có thể dễ dàng lựa chọn phương án một và cảm giác dằn vặt sẽ qua.
    Nếu người yêu bác có những biểu hiện của lừa dối,đê tiện,ko chung thuỷ...thì sẽ là cơ sở để bác chọn phương án hai nhẹ nhàng.
    Tóm lại:còn tuỳ người yêu bác nữa mới tư vấn được ạ.
  9. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0

    Thằng này chắc chẳng bao giờ thèm nghe người khác nói gì, hoặc nghe cho hết câu.
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    có phải người yêu đồng chí tên là T không. nếu đúng thì tớ biết cô này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này