1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu 1 điều:
    1. Em ý trong thời gian yêu gã kia quan hệ như bác bảo.
    2. Đang yêu bác nhưng gặp bồ cũ và quan hệ như bác bảo nhưng là quan hệ kiểu vụng trộm.
    1 thì còn tùy, có thể bác ko ý kiến gì. Nhưng nếu thử xxx vs em mà thấy ấn tượng về body thì có lẽ bác sẽ chạy đấy (gái quan hệ nhiều rồi sẽ khác, chắc bác cũng hiểu ý em).
    2 thì em ko nói nữa.
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Mình nghĩ là ko chia tay mà cũng ko cưới, có lẽ làm vợ bé là hợp nhất . Em này em í chả quên được thằng kia đâu, thế nên em í thuộc loại đa phu rồi.
  3. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    1 là, Đang yêu bác mà cái 3 năm kia đang diễn ra thì dẹp ngay, không cần đăn đo
    2 nếu. cái 3 năm kia diễn ra xong lâu rồi, giờ mới yêu bác, Oke, bác cố gắng vượt qua đi, nếu yêu người ta nhiều và thật, bác nghe nhé, người ta có một câu thế này, " Có thể lấy một con đĩ về làm vợ, chứ không thể lấy một con vợ về cho nó làm đĩ " Xin lỗi bác là câu trên nó hơi nặng, không phải em ví cô ấy là....đưa ra để bác đọc và quyết định thôi, tại vì khi yêu rồi thì người yêu mình xấu thế nào mình vẫn yêu, chứ không phải chỉ tốt mới yêu
  4. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu mấy bạn đọc thế nào mà lại thành trong thời gian yêu mình... Chuyện kia xảy ra cũng lâu rồi, sau đó như mình đã kể.. cô ấy có yêu nhiều người nữa.. nhưng chỉ dừng lại ở mức độ đi chơi, thậm chí còn không kiss.
    Hiện h mình đang suy nghĩ rất nhiều, mình đang nhớ lại những lời cô ấy nói, minh đang phân vân, sợ sẽ sai lầm.. vì mối quan hệ này từ đầu, mình đã định nghiêm túc, chứ ko phải chơi bời..
    Bổ sung thêm, cô ấy nói không còn yêu thằng kia, nhìn nhận, đó ko phải là tình yêu, chỉ là sự ham muốn.. Chính cô ấy là người chủ động chia tay trước.. có lẽ cũng vì ức chế chuyện này..
    Hoàn cảnh của cô ấy, nhà khá giả, nhưng bố mẹ lo làm ăn, nên từ bé, mọi việc cô ấy đều tự lập, đến bh cũng vậy.. Hiểu đc hoàn cảnh, nên mình cũng thông cảm đc 1 phần..
    Được manhhung85 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 11/01/2009
  5. Homqua_emmo_gapBacHo

    Homqua_emmo_gapBacHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi, và bác bao nhiêu tuổi ?
    Bác nói là sau đó cô ấy còn yêu nhiều người nữa, nhiều là bao nhiêu, và yêu trong bao lâu, hãy cho thông tin cụ thể, cái này quan trọng đấy
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    lạy hồn vãi hàng
    nhưng mà yêu 3 năm, mà thằng đó nó làm từ năm 13-14 tuổi có nghĩa là em nó giờ mới 17-18 tuổi à . anh ko biết có tin bài của chú ko. nhưng nếu là thật anh khuyên chú nên thôi. đàn bà thật đáng sợ
  7. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    1 câu thôi : giải tán gấp !
    13t, 14t mà đã quan hệ thì là cái loại gì!
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 11/01/2009
  8. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy vụ này căng đấy, chú mà là 1 thằng đàn ông rộng lượng, cũng khó có thể vượt qua những suy nghĩ về cái 3 năm. Cứ nghĩ cái cảnh tuần nào 2 đứa nó phang nhau ầm ầm ám ảnh đã vỡ mẹ nó đầu rồi. Đau phết. Anh cũng đã từng có thằng bạn nhúng chàm rồi anh biết. Nói chung là ảo lắm.
    Em nó là con nhà khá giả thì mới chỉ biết ăn và ngủ chứ, nhà nghèo thì muốn cũng khó. Mà bố mẹ ko quan tâm thì mới 1 tuần 2-3 cái. Đấy là lôgic rồi. Miễn trình bày. Xét về bản chất thì 1 năm 365 cái thì cũng giống như 1 năm 50 cái thôi. Chú cứ nghĩ GIẢM, nghĩ TRÁNH đi là được. Lâu ko phang phập thì nó lại co lại. Lo gì Tóm lại cách giải quyết vụ này là KHOAI. Chỉ có chú mới quyết đinh và vượt qua được thôi. Khuyên cũng ko biết khuyên thế nào. Chú yêu em nó đến mức nào? Em nó có phải 1 phần quan trọng của cuộc đời chú ko? Chứ đừng yêu em nó = cái tình yêu THƯƠNG HẠI như bây h. Chú có phải AIA *** đâu mà luôn luôn lắng nghe, luôn luôn ám ảnh.
    Muốn yêu thì chú phải vượt qua và ko lăn tăn, cố mà hiểu cho em nó có 1 thời ngây dại, qua là qua, thế thôi, đã lăn tăn thì bố trí nghỉ cho nó nhẹ đầu.
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 11/01/2009
  9. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh thích cái kiểu tư duy của chú
  10. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    thế thì còn đỡ, vậy là quên thằng kia, hết lòng vì bạn roài, thế cũng tạm được. Mà cô ta thật lòng nói hết với bạn thế thì chắc là cũng thật lòng với bạn lắm rồi đấy, như thế cũng đáng được thông cảm lắm hehe
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 11/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này