1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác hip2410 nói chuẩn nói nhanh cho nó vuông với chủ topic là chén xong rồi giải tán đi nó *** quên được thằng kia đâu chú cũng có yêu *** đâu mà hỏi như đúng rồi thế
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    khổ thân chú, chắc chú đang đấu tranh tư tưởng kinh khủng lắm. Thật ra tư vấn thì mỗi người mỗi ý, khó lắm.
    Nhưng anh nhớ ko nhầm thì trên dan tri hay la vnexpress ý, nó có một cái mục tâm sự của 1 cô gái, vì hoàn cảnh gia đình mà phải đi làm *******. Rồi thế nào mà có một hôm có 1 zai đến, anh zai này lần đầu tiên gặp như thế và cứ thế tiếp diễn lần 2 lần 3.... rồi thế đeck nào mà lại có tình cảm với em ý. lúc đầu em ý ko tin, nghĩ là zai này ko nghiêm túc, nhưng về sau zai này cảm hoá và thuyết phục được em nó. Một đám cưới diễn ra, em này về phụ zai này làm ăn buôn bán, cuộc sống gia đình hạnh phúc.
    Chuyện anh kể ở trên là anh đọc trên báo, anh nghĩ là thật, mọi người thì thwờng bảo là báo lá cải. Đấy, tuỳ chú quyết định thôi, chứ ý kiến thì mỗi người mỗi ý, khó lắm chú ạ.
    Nhưng nếu chú cảm thấy day dứt, dằn vặt quá thì cố mà qua đi, chứ chú lấy em nó về rồi lại cứ 3 ngày một lần lại mang chuyện đó ra phỉ báng em nó thì cũng khổ cho nó. Nếu đã quyết cho qua thì ko nhắc lại, nếu còn lăn tăn thì chấm dứt đi. Đau một lần là xong.
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mấy cái topic loại này trên này nhiều lắm rồi chú ạ, chú chịu khó lục lại mà xem. Tất cả đều đi theo chiều hướng tranh luận không mệt mỏi, rồi cuối cùng chia làm hai phe. Tất thảy đều thế, nên anh nghĩ rằng chấp nhận hay không chấp nhận là tuỳ bản thân mỗi người thôi, chú chấp nhận thì chả ai khen mà không chấp nhận cũng chẳng ai trách chú được.
    Nhưng trong trường hơp này của cậu thì anh phải nói thế này cho cậu bớt lung bung. Cậu nghĩ sao khi một cặp yêu nhau đến trình phang phệt, hai đứa nó đã phệt nhau mà yêu đến 3 năm, chẳng lẽ trong 3 năm đó chúng nó chỉ phệt 1-2 cái cho có lệ rồi phơi hàng chơi cho vui hả. Vậy nên ngay khi biết em nó mất rồi, chú phải hiểu ngay chuyện em nó mất cả ngàn lần rồi, lại còn đợi em nó khai ra mới chịu hiểu thì chú "kém tắm" quá.
    Anh cũng chả phải loại kiên cường gì, nhưng trong chuyện này anh thoáng, thoáng là đỡ thiệt cho anh chứ chả cho ai cả, càng rối vì cái ấy của người yêu từng bị vùi dập thì chú càng mệt, thôi thì đừng tra hỏi gì cả, cứ như chuyện xong rồi thì hết, bỏ qua việc xem xét cái ********, tập trung xem xét cái nội dung con người em nó cho nó chính xác, vui là ổn rồi.
    Còn như lăn tăn đến mức vật vã, điên loạn, nhìn em nó chỉ muốn phang mấy cú vào mặt vì tội "éo chịu giữ....cho tao", thì thôi đi, nhương cho thằng nào nó không chấp nhất ấy (đưa anh chẳng hạn ).
  4. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Các bác ném đá nhiều quá em vào động viên tinh thần cháu nó 1 tí .. hix
    Nếu con vẹo của chú thật thà đến mức khai ra là tuần nào cũng fang fập 2-3 lần với thằng ex thì vẹo của chú ở 2 khả năng sau :
    1 - Thật sự rất yêu chú và ko muốn giấu diếm chú điều gì ( Nhưng cái loại này ngu , nên nói là em mí anh ấy quan hệ 1,2 lần rồi chia tay có fải tốt hơn ko ^^ )
    2 - Con vẹo của chú bị bệnh khẩu dâm hoặc ngu đần quá mức mới bô bô cái mồm là em với ng iu cũ fịch nhau như gà hàng tuần .
    Đấy , vẹo của chú như nào thì chú là ng trong cuộc , chú tự đánh giá .. Nhưng mà anh nghe nó bảo là ******** trong bao lâu , tư thế như nào ? Lên sướng ra sao thì anh nghiêng về giả thuyết thứ 2 . Con vẹo chú bị đần , ngu , thoáng quá mức và bị khẩu dâm .
    Còn nói về ám ảnh ?? anh xin khẳng định 1 điều rằng SẼ KO BAO GIỜ CHÚ VƯỢT QUA ĐƯỢC ĐÂU ! Có thể lúc bình thường thì ko sao nhưng những lúc cãi nhau thì kiểu gì chú cũng nghĩ về cái việc đấy .. hoặc là lúc ******** có gì đó trục trặc hoặc 1 chút lỡ lời của con vẹo chú thì chú lại dằn vặt . Ám ảnh thôi ...
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này là một người sòng phẳng trong các mối quan hệ đấy, chắc là yêu cu này tới nơi tới chốn.
    Giai thì chỉ còn lăn tăn vụ kia thôi, còn ngoài ra thì tốt đẹp hết.
    Thành thực mà nói, nhân vô thập toàn. Mình cũng có hoàn hảo đek gì đâu mà đòi người khác cũng thập phần hoàn mỹ.
    Con gái có bản lĩnh yêu cũng khác, sẽ không có chuyện trẻ con nhõng nhẽo vớ vẩn. Công nhận là em nó chưa hiểu sự nhạy cảm của cậu nên lỡ khoe trình độ ******** trên giường làm cậu tự ái, nhưng cái đó có thể bỏ qua nếu cậu tâm sự thật với em nó về điều đó. Em nó sẽ im ngay thôi mà.
    Còn nều cậu không có ý định tiến xa hơn, nên nói thật với em nó để rút lui cho em nó còn có thời gian yêu người khác. Và cậu cũng tán các em khác cho nó thoải con gà mái ghẹ.
    Thế đã nhẩy...
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá tư cách của cô gái:
    - 13-14 t có quan hệ với bạn trai --> (Hồi 13 tuổi mình còn vác giẻ lau bảng nện trai cùng lớp từ tầng 3 xuống sân trường. he he ). Ngạc nhiên!
    Điều đáng nói là cô nàng không hề Shock và nhận thức được việc mình đã làm ở cái năm 13 -14 tuổi đó là chưa chín về tình cảm và sự nghiêm túc, mà chỉ là nhất thời về ham muốn.
    Cô ko shock, ko hối hận, nghĩa là cô ta xem nhẹ chuyện đó..... Tưng tửng và dửng dưng

    - Một người con gái chín chắn và tinh tế, nếu có that, cũng biết cách nói giảm nói tránh đi là: "Trong 3 năm yêu nhau đó chúng em đã có quan hệ". kết thúc tại đây. Không miêu tả tần suất, kinh nghiệm giường chiếu.... sẽ đỡ gây tổn thương cho bạn
    Đằng này, cô ta không ngại ngần, còn tỏ ra "trên phân" về chuyện đó. Lại "thô thiển" kể xồng xộc "tuần nào cũng làm...". Duyên con gái chẳng còn nữa.
    - Bạn nói rằng cô ta yêu bạn, vì bạn thấy cô ta mong muốn gặp bạn, nhắn tin điện thoại, muốn nghe bạn nói????.... Bạn yêu vài mối tính nữa, trải qua nhiều bể dâu nữa mới thấy những vồ vập săn đón hừng hực đó CÓ THỂ chỉ là nhất thời sớm nắng chiều mưa thôi. Tuổi cô ta cũng còn trẻ, bạn cũng còn trẻ. Biết đâu chỉ lã phút giây bồng bột bên nhau thôi
    Yêu nhau nhiều hay ít phải qua cam go, thời gian và đo lường bằng lòng tin bạn.
    Lời khuyên:
    - Nếu bạn thấy cô ta là người tốt, yêu mình và mình cũng yêu... thì quên cái quá khứ ấy đi. Lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ. Nhẹ thì một đời chồng, nặng thì đã từng làm đĩ. Có sao đâu? Càng nhiều kinh nghiệm. Đỡ mất công dạy lại....
    - Nếu còn nghi ngờ băn khoăn nhưng còn tiếc thì cứ yêu thêm một thời gian nữa. Không tiến không lùi. Đàn ông mà... 1985 chưa tới mức các cụ đốt lửa sau đít bắt lấy vợ. Đủng đỉnh chết ai đâu??? yêu thêm khoảng 1-2 năm thì kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Trong 1-2 năm đó bạn cứ mở rộng lòng tìm kiếm các em khác, nhưng vẫn có em gái vui cùng. Mất gì của bọ?
    - Nếu cứ nhìn mặt em nó là muốn đạp, hỏa bốc từng cơn thì .... đường ai nấy đi cho khoẻ nợ đời bạn ạ
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu hâm mộ dần anh công với cả anh híp mới chết chứ
    bạn chủ topic đừng luẩn quẩn trong cái vòng " bạn chấp nhận hay ko chấp nhận" nữa Bác thử xem bác có yêu em ý ko ? Yêu lắm ko ? Yêu lắm hả, thế thì PHẢI chấp nhận thôi chứ bít sao bây h
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Quả này bỏ thì thương mà vương thì tội, yêu nó khổ thế đấy
    Đời còn dài, gái còn nhiều, yêu mà cứ đau đáu nhìn vào cái háng của con bé rồi mất công tưởng tượng ra từng ấy thứ thì mệt chết kụ. Bỏ đi cho nhẹ nợ. Sống làm sao cho thoải mái mới gọi là hưởng thụ chứ
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hồi Teen đọc bài báo về nhóm nhảy BSB thì phải. Đi tới đâu diễn là đêm đêm có hàng dài các cô gái xếp hàng để... ngủ cùng thần tượng của mình
    Đợt này em Công ra HN, nghe chừng nhiều em gái thần tượng quá. Em Công hạ cố cho chị làm chân thư kí lấy danh sách. Em gai nào muốn cấu véo, ôm hôn, chụp ảnh, đi chơi riêng, nhờ tư vấn.... đều phải qua tay chị lọc hàng, cống nộp phí (tuỳ từng hạng mục có mức phí riêng)
    Được ko nhỉ?
  10. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Em này tự nhận 3 năm lăn lộn với zai kia là do Ham Muốn, thế thì có khác jì loài vật lắm đâu, con nguời mà kô biết kiềm chế ham muốn thì tất nhiên sẽ giống vật . Em này làm mình nhớ đến chuồng gà quá, gà mái khi đến kỳ là nguời chủ lại thả gà đực vào
    Mình đang tuởng tuợng cảnh em này nằm nhà chờ, bao giờ nứng lên thì le te cong Mông chạy sang gặp thằng zai, xong nhu cầu lại cúp Mông chạy về, mặt hớn hở
    Mà 3 năm sống vì fụ thuọc vào ham muốn thì cũng có khác jì làm Nô Nệ ******** đâu nhỉ, kô tình yêu mà có ******** thì là thế thôi ^^
    Ở đây kô nói đến vấn đề còn hay mất, đừng chú nào vào trình bày về cái này, nhàm lắm, nói đến sở thích và tính cách của gái thôi, chưa kể sở thích khẩu zâm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này