1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_nao_anh_quen

    hoa_nao_anh_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    quan trọng là bi jo chị ý thế nào. có qh với ng y cũ nữa ko. xem cách đối xử của chị ý với nh người con trai khác như thế nào. mà anh đang phân vân. có nghĩa là cứ để mọi chuyện từ từ.
  2. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trong thời gian yêu mình, cô ấy ko có linh tinh gì hết.... đi sớm về sớm.. đi đâu cũng cố gắng nt cho mình......
    Hiện h mình đã nói... chưa hẳn là chấp nhận.. chỉ nói là cần thời gian.. và sẽ xem.. tình yêu của cô ấy với mình có nghiêm túc thật hay ko.. Như bạn ji nói ở trên, cái kim trong bọc có ngày thòi ra... có thể nói dối quá khứ nhưng không thể che giấu được tương lai...
    Mình đúng là còn rất trẻ, chắc phải 6-7 năm nữa mới có ý định lập gia đình... mình nghĩ đấy là 1 khoảng thời gian khá dài... nên có thể thử đc.
    @NGCK: Cô ấy còn trẻ con, mình nghĩ cũng ko đến mức khẩu dâm... :| Còn về việc ham muốn kia.. có lẽ do mình diễn tả ko đc chính xác lắm.. chỉ là cô ấy kể.. luôn sợ người yêu buồn.. nên cố gắng chiều, cộng với bản thân cũng muốn... Nhưng sau này ức chế trong việc đấy..nên đã chủ động chia tay.
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế này nữa ư?
  4. yoyo226

    yoyo226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    e k đánh giá bạn gái anh ntn but còn yêu còn dằn vặt,lúc đó ty 2 ng sẽ k hạnh phúc đâu với lại bác bẩu 6,7 năm nữa mới tínhchuyện lập gđ,nên e nghĩ bác sẽ chẳng đi đến đâu với cô ý bây h đâu,GIẢI TÁN SỚM Cho đầu óc thanh thản bác ợ
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Lấy đĩ về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đĩ, cậu làm sao thì làm, do cậu thôi. anh em trên này cũng đã phân tích, chỉ hứơng cho cậu hết cả rồi đấy.
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Điều này chắc bạn cũng đã nghe mọi ng` bàn tán nhiều rồi, bàn ra bàn vào có cả, nhưng chung quy vẫn chỉ là 1 câu: Mình có chấp nhận được điều đó ko?! (Là việc bg đã từng với ex).
    Chấp nhận ở đây nghĩa là "Coi là chuyện bt, hay ít nhất là cũng "đành vậy" mà ko đau đớn vật vã".
    Thứ hai, bạn có tư cách phán xét ko? Nếu bạn cũng là ng` coi trọng việc "còn nguyên", tức là có yêu ai cũng "ko quá giới hạn" với ng` đó thì bạn hoàn toàn đủ tư cách để đòi hỏi một cô bạn gái cũng như vậy. (Tất nhiên, còn có được ng` nhu vậy ko thì lại phụ thuộc vào đối tượng bạn tìm kiếm ). Còn nếu bạn thuộc mẫu ng` "mình ăn thì được, nhưng ng` khác thì ko được" í mà, thì bạn đâu có quyền ra giá ng` khác, đúng ko?
    Mình ko đánh giá bạn gái bạn, cô ấy yêu ai thì dành hết cho ng` đó thôi, ko nghĩ xa xem sau này mình có lấy họ ko. Bạn cũng là 1 ng` trong số cô ấy yêu
    Còn ý kiến riêng của mình: nếu bạn coi trọng chuyện ấy và bản thân luôn "giữ gìn" thì bạn hãy bỏ đi. Chỉ cần 1 ý nghĩ nhen nhóm là nhiều khả năng cả đời cũng ko quên được đâu, sau này lại có cái đem ra dằn vặt nhau thì khổ lắm.
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự bản thân không biết suy nghĩ ntn thì suy nghĩ theo số đông đi cho nhẹ người . Hồi còn đi học thấy chuyện người yêu có quan hệ trước đó là đã không chấp nhận được rồi, bạn bè đứa nào gặp chuyện cũng khóc lên khóc xuống. Sau này đi làm, chị em lại khuyên nhau, đàn ông nào mà chẳng ngoại tình, QHTD trước thì là chuyện đương nhiên.
    Nên cuối cùng, mình thấy nó thành điều hiển nhiên rồi.
    Mọi người ở đây nghĩ người yêu của bạn như thế là không đúng đắn và đa số khuyên bỏ. Tốt nhất là bỏ.
  8. lengkeng07

    lengkeng07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    13+3=16t
    liệu có fải là yêu thật ko???
  9. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    (gõ lại đôi phần cái bài post hỏng vì chủ topic dám thấy sự thật!)
    Các sự kiện & biểu hiện cho thấy rõ ràng: gái chủ topic 1.ngu ; 2.yếu đuối ; 3.thoáng (1&2 thường đi liền với nhau)!
    Nếu như (ngu+tích cực) gây ra đột tử cho nhiều người xq thì gái (1+2+3) thường tự làm thương tổn cho bản thân mình ko biết bao nhiêu mà kể! Nếu như chủ topic đủ bản lĩnh 10 phần để lo cho bản thân, cho gái, cho con cái sau nầy (chứ ko phải là mục ******** học, qhệ thoáng... thế mạnh trong đầu gái) thì cũng bị giảm sút mất 3-4 phần! khả năng là 15 phần thì bỏ qua... tuy nhiên kiểu gì thì cũng là tâm lí thiệt một tí, hi sinh một tí... ở đây, đáng tởm là gái vẫn treo avarta của ny cũ, là sự biểu hiện một kiểu liên kết với ny cũ, bắt phải xem (dù là ythg or thù hận thì cũng mag ý nghĩa vĩnh cửu)

    Liệu đủ khả năng bỏ qua gái ko??... gái (1+2+3) tự sát thương mình nhưng cũng luôn đánh vào lòng thương hại của con người, của men!! (tạo ra các điểm mù) Bỏ qua chú, chắc chắn sẽ lại có một man khác bị đánh gục bởi lòng xót thương mà gái tạo ra! toàn tự gái tạo ra...

    Liệu đây có phải là tình yêu đích thực và duy nhất??... thưa rằng, toàn triết lý rởm! Làm gì có ty duy nhất với đích thực... chỉ là mức độ! Nếu như người ta cứ tiếp tục trẻ mãi, cứ tiếp tục có hàng nghìn cơ hội tiếp xúc (tiềm năg tốt thì số cơ hội tăng), thì sẽ có hàng trăm ty,... và liên kết, ràng buộc, trách nhiệm của các qhệ đó tạo ra hàng trăm ty đích thực với mức độ khác nhau!...
    Tâm trí còn rối như vậy thì quyết định cho sáng làm sao được! Bạn còn đang mông lung, lang tang thì cứ từ từ... thử nắn gái vài đường xem sao, kẻo sau này hối ko kịp!!
    Còn tuỳ thuộc vào "triển vọng" trước mắt của bạn và cô ta! Quyết định của bản thân sẽ khẳng định bạn là người ntn!!... con người gái thì để cô ta quyết định!
    Mấy dòng văn vở --> gỡ bỏ tâm lý giúp chủ topic!!
    -----------------------
    Anh em thì nói thế này:
    dạng đấy bỏ *à ... nó đi cho rồi! phải hiếm hoi lắm mới có man rúc đầu vào đấy!! (nếu xét đến các khoản khác nữa )... gái lởm kha lởm khởm, từ 13-14 tuổi đến h mà kể chuyện hồn nhiên phát lợm!... sau này, có giận dữ một tí là gái lại nhớ về ty cũ thứ 1, thứ 2 ngay!!... làm ăn *** gì, nhớ "nghề" thì có!
  10. suyng_hi_17

    suyng_hi_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    13 tuổi đã fang fập, em này dậy thì sớm phết nhỉ
    rồi quan hệ td 3 năm mà gia đình ko biết
    ối zời ơi bỏ đi thôi ku, đời thiếu đếch gì gái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này