1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn, đã mang tư tưởng như chủ topic rồi khó mà xóa nổi. Bạn nên tìm người khác hợp với mình. còn nếu yêu thì phải chấp nhận.
  2. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    em đồng quan điểm +_+ thà yêu gái có 1 đời chồng còn chín chắn và không khéo còn SẠCH hơn đấy ạ
  3. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ chủ topic nên đi xét nghiệm xem thế lào, cả 1 đời người chứ có ít đâu
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nghĩ như vậy thì có lấy nhau sau này cũng sẽ dằn vặt, xảy ra chuyện j lại lôi chuyện xưa ra nói! Cảm thấy tình yêu lớn đến mức có thể bỏ qua hết thì hãy tiếp tục, không thì bố trí nghỉ
  5. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    bác viết thâm ý sâu xa quá. bác o giải thích thì em đọc đoạn trên cũng o hiểu nổi
  6. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của thằng chủ topic mình lại nhớ đến truyện " Xin lỗi em chỉ là con đĩ - bảo thê " . Đọc truyện viết về 1 đứa con gái làm đĩ mà cảm động vãi đái , còn về gái của thằng chủ topic biết phệt nhau từ hồi 13 ,14 ( như mấy ông ở trên nói ) thì thật còn đe"o gì mà phải bàn về nhân cách của nó nhở , hay lại hoàn cảnh đưa đẩy ... , khuyên thì khuyên chủ topic thế này cảm thấy tha thứ được thì tha thứ , còn để trong lòng thì đe"o thể sống thoải mái được đâu , còn phải lên đây mở topic để hỏi đủ biết cậu đe"o phải tuýp đàn ông từng trải , tư tưởng thoáng ... đừng cố mà nghe theo mấy lời tư vấn rẻ tiền trong cái box này của mấy thằng đe"o biết đặt mình vào hoàn cảnh đấy mà phán như đúng rồi , cái đe"o gì rằng thì là mà thằng đàn ông phải rộng lượng , phải bao dung ...
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ , trên ttvnol này , mọi người tư vấn ,có người tư vấn rất hay , nhưng cũng có người chỉ nhìn sự việc theo phía họ thôi , phiến diện lắm , đừng để quá nhiều ý kiến trái chiều làm ảnh hưởng đến hạnh phúc bản thân .
    người yêu anh , có thể là ngoài mặt tỏ ra nghĩ thoáng ,nhưng bạn ấy ( chị ấy ) đã khóc rât nhiều vì sợ xa anh , điều này em nghĩ chị ấy chắc hẳn đã tổn thương ghê gớm khi chia tay người yêu trc sau 3 năm gắn bó .Em đảm bảo những gì chị ý đã trải qua , việc quan hệ vs người yêu hàng tuần , rồi sợ người yêu buồn nên chiều , rồi bị áp lực dẫn đến việc chia tay ... em chắc là những cảm xúc ấy khủng khiếp lắm .
    Em đã chứng kiến tận mắt , 1 người bạn thân của em từng rơi vào hoàn cảnh này , khóc và strees rất nhiều , có thể nói là khủng hoảng tinh thần vậy .
    Chuyện người yêu anh gần như bạn em nên khiến em rất lưu tâm . Bạn em sau khi chia tay người yêu đầu tiên vì kô chịu đựng được nhiều áp lực , sợ bị mang thai , sợ bị bỏ rơi , sợ rất rất nhiều thứ mơ hồ ? thì nó cũng đã tìm đc 1 người yêu mới , phải nói yêu anh này thật lòng , nhưng trong đầu luôn luôn sợ nó khiến anh ấy bị thiệt thòi , luôn sơ anh ấy bị dằn vặt .
    Nên em mới nói với anh , việc dằn vặt , có thể kô phải chỉ phía anh thôi đâu , chị ấy cũng dằn vặt lắm đấy , anh càng bị ám ảnh , chị ấy lại càng khổ sở .
    1 người phụ nữ trước sau cũng chỉ có 1 mơ ước duy nhất là có 1 người chồng tốt và 1 gia đình hạnh phúc , nhưng hạnh phúc của chị ấy đã 1 lần mất đi , để lại cho chị ấy những tháng ngày kô yên ổn , bây h tìm đc anh, chị ấy yêu anh thật , thì mơ ước đã đẩy thành khát khao rồi anh ạ , vì lúc này cảm giác sợ mất anh lớn hơn nhiều so với mối tình trước ,con người ta khi trải qua đổ vỡ với biết hạnh phúc có được khó đến thế nào . Nếu anh và chị ấy chia tay , chị ấy lại thêm 1 lần dằn vặt , những đau khổ của thời gian trước lại kéo đến ? Về phía anh , anh cũng mất đi cơ hội có thể có 1 gia đình đầm ấm với người mà anh yêu .
    Em biết quyết định thế nào vẫn là việc của anh , em chỉ nói 1 cách công bằng cho người yêu anh ( bản thân chị ấy cũng kô muốn anh dằn vặt ,thậm chí anh đau bao nhiêu chị ý đâu hơn anh gấp đôi , gấp 3 ) , mong anh lý trí và nhìn nhận sự việc thật đúng . Nếu chị ý thực sự là người tốt , thực sự là người phù hợp thì 3 năm đâu phải là dài , theo như anh gì trên ttvnol ý ạ , thì anh cứ nghĩ là anh yêu 1 người đã có 1 đời chồng đi cũng đc . Phụ nữ sau khi ly hôn vẫn lấy chồng và vui vẻ đấy thôi . Ngược lại , nếu chị ý kô phải là người có thể tiến tới hôn nhân hoặc yêu đương nghiêm túc thì anh chia tay kô có gì để dằn vặt hết .
    Đừng nghĩ là anh sẽ bị ám ảnh cả đời , cái gì mà mình càng nghĩ nhiều về nó , dần dần nó sẽ bị chuyển hướng và thần thánh hóa theo 1 nghĩa khác đấy anh ạ , anh nghĩ ít thôi , coi chuyện này thật nhẹ nhàng , anh biết kô , cuộc đời có duyên có số hết rồi anh ạ , kô phải anh muốn là được đâu :D , trân trọng hạnh phúc đang có , vì có thể khi hạnh phúc đấy qua đi anh mới thấy nó đáng quý thế nào .
    Quá khứ là cái người ta cần phải quên nhất , trong Phật giáo người ta hay nói đến Kiếp luân hồi , khi người ta chết đi , trc khi đầu thai sang kiếp mới thì họ phải uống nước Lãng quên của Mãnh Bà , họ bắt buộc phải quên vì việc nhớ chỉ làm cho cuộc sống theem vất vả và bộn bề áp lực mà thôi .
    Anh tưởng tượng xem , sau này anh lấy vợ , vợ anh đi cặp bồ , lúc đấy anh sẽ còn đau đớn hơn rất nhiều việc bây h anh yêu 1 người đã từng quan hệ , nhưng người đó yêu anh thật lòng , mang lại cho anh nhiều hạnh phúc và kô bao h phản bội ?? Thế nào hơn hả anh?
    Anh nhớ kỹ nhé , rất có thể anh đã suy nghĩ sự việc nhiều quá nên trầm trọng vấn đề . Hãy nghĩ đơn giản thôi anh ạ , thời gian đầu chắc sẽ hơi vất vả ,nhưng sau có khi nghĩ lại , anh sẽ thấy chả có gì :D
    Chúc anh hạnh phúc.
  8. anhdaone

    anhdaone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật cái truyện "XL em chỉ là con đĩ " âý như C í.Thị trường vãi hàng
    Chủ topic à.Em nói thật ko ham hố j` cái loại con gái ấy đâu. bản tính nó ngấm vào máu rồi ko thay đổi đc đâu.Chả cần phải cưới cứ làm người yêu thôi thì bác cũng đầy sừng
  9. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Đo đỏ : Ôi đàn bà ! ! ! ! Em ơi em thật là ngây thơ . Cái này ko fải là ng ta nói suông đâu em ạ . Mà là nó có trải nghiệm rồi mới đc kết luận đấy... Anh xin khẳng định 1 điều là " KO BAO GIỜ CÓ THỂ THOÁT KHỎI ÁM ẢNH !
  10. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nói được 1 câu thôi... cảm ơn em... :-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này