1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhhung85

    manhhung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ah.. quên... mod close topic hộ mình... có lẽ mình đã tìm đc câu trả lời rồi... Cảm ơn thuyvy lần nữa nhé : )
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Vâng anh kô thoát cũng đc mà , kô thoát thì mừng anh sống cả đời với khổ :)) ( giả dụ anh vào trường hợp như thế )
    Những vụ tự tử vì tình là do người ta kô đủ sáng suốt để thoát khỏi ám ảnh , dẫn đến strees lâu ngày , đời kô lối đi nên mới tự tử . Những người như thế em cho là yếu vía , kô bản lĩnh . Đời còn dài sao phải ám ảnh hằn học làm chi , sống phớ phớ yêu đời thì mới vui đc anh ạ . Thà suy nghĩ nông cạn và ngây thơ nhưng sống thoải mái còn hơn sâu sắc để luôn luôn cuốn mình vào mộng mị kô cần thiết .
    Anh kô thoát anh để cho người khác có tí niềm tin để thoát.
  3. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đây thực chất là 1 cách nói khác của lấy đĩ về làm vợ chứ kô lấy vợ về làm đĩ .
    Nhưng làm sao biết đc lấy đĩ về thì kô đĩ tiếp nhỉ ? Thậm chí xác suất còn cao hơn .
    Nói thật nhé : kô có gì biện hộ được cho việc qhệ tầm 13, 14t cả. Cái loại hư hỏng !
    Được hdts sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 11/01/2009
  4. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Topic này chỉ để góp ý cho chủ topic thôi, sao mọi người lại còn tranh thủ ném đá cô bé ny kia làm gì?
  5. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    thanks cô quan tâm anh . Nhưng may cho anh là anh ko có hàng thừa .. Còn trường hợp thì anh gặp nhiều lắm rồi . Chả thấy thằng éo nào thoát khỏi ám ảnh cả ( Vì nó cổ hủ - mà ông chủ topic này cũng cổ hủ )
    Bình thường thì anh anh em em ngọt xớt đấy nhưng lúc cãi nhau xem , lúc đấy biết nhau ngay ...
  6. xOkyox

    xOkyox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một quá khứ mà không muốn ai nhắc đến .
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    iem có ý kiến thế này, bác chủ topic nên tỏ ra là mình hơn đứt cái thằng kia để người yêu bác chỉ còn biết đến bác mà quên mất luôn thằng kia đi, tức là bác làm lu mờ nó đi, bằng cách gì ư, nó mỗi tuần 1 lần trong 3 năm thì bác làm cho em hẳn mỗi ngày 1 lần trong 6 năm, thế là thằng kia chỉ đáng xách dép cho bác thôi, chả bõ bèn gì nên người yêu bác sẽ quên ngay và chỉ còn biết có bác, mà như thế thì bác cũng sẽ quên, ko bận tâm nhiều nữa, thằng đó là vớ vẩn thôi, chẳng đáng quan tâm. Nếu bác làm được như vậy là hay nhất hehe

    chỉ sợ bác ko làm được như thế thôi.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 11/01/2009
  8. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Cái này chuẩn, bình thường thì có thể không sao nhưng mà cứ khi nào có chuyện gì là biết ngay, IMAGINE tha hồ mà suy nghĩ mà tưởng tượng. Nói chung là tinh thần, bản lĩnh lắm thì mới có thể Continue dc, tự thấy mình ko đủ sức thì Exit cho nó lành.
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Total = tuần 2cái*52 tuần*3 năm = 312 cái*10 phút = 3120 phút. 1 con số khá ấn tượng các bác nhỉ. ngồi nghĩ mà đau cả đầu. hê hê
  10. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Haiza, tư vấn hay lắm .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này