1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mod Close dùm topic

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manhhung85, 11/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    gái giãi bày nhiều làm quái gì?
    như bác nào ở trên đã nói "chềt đuối vớ phải cọc"
    mà chủ topic đã đòi close rồi
    thì bó tay thôi
    gái bênh gái là lẽ thường tình
    kết luận: chủ topic phò phạch thì được còn xác định lâu dài thì sắm cưa máy là vừa[nick]
    Được hoxudee sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 11/01/2009
  2. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Thực sự nghe các tình tiết của bác chủ topic miêu tả, em nghĩ rằng việc này chả lâu dài được đâu.
    Ngày nay có nhiều zai nghĩ "thoáng" cho gái của mình, nhưng thực chất gái cũng nên "biết điều", sống có trước có sau. Vì dù sao, ẩn sâu trong chuyện này vẫn là "niềm kiêu hãnh" của zai. Thử hình dung rằng, gái như 1 ngọn núi cao cần được zai chinh phục, nhưng khi zai vừa mới bắt đầu, gái đã "bô bô" là có người chinh phục được đỉnh trước anh rồi anh ạ, giờ anh phải đi đường này đường này này, v.v... Vậy thì có zai nào mà chịu được. Đấy là mình nói thế là còn đơn giản hóa mọi việc đi rồi.
    Khi yêu nhau, đúng là nên thành thật với nhau nhưng quan trọng nhất là hiểu nhau và cũng nên ứng xử phù hợp với nhau.
    Gái của bác này vẫn còn non quá, bỏ thôi bác ạ, có gì mà phải suy nghĩ nữa.
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn tư vấn chuẩn lắm. 1 cảm nhận khác từ cô gái kia. dù sao topic cũng khép lại và bác chủ tóp đã giải thoát đựơc tâm lý của mình. thêm 1 hạnh phúc và bớt đi 2 nỗi đau, công của bạn thuyvy cả đấy
    Có thể tha thứ nhưng đừng lợi dụng điều đó nhỉ?
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    thế này nữa, đúng là hết thuốc chữa .
    @chủ topic: Mong cậu tìm được hướng đi đúng đắn
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    theo em vấn đề ở đây không phải là tha thứ hay không? mà là "chấp nhận" được hay không và giải thoát được sức nặng tâm lý cho mình.
  6. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    tư vấn hay đổ dầu vào lửa thế.
  7. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuẩn nhất mà kô cần dài dòng,
    Nói thêm là kô liên quan đến việc còn hay mất, vì với mình ko quan trọng nhưng như thế này là loại hư hỏng từ bé rồi, kô đào tạo đc, kô biện hộ đc
  8. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Ko ổn, với kiểu em này đã nói với nguời yêu là em yêu anh ấy vì ham muốn thì kô bao giờ có việc 2 lần 1 tuần cả, ít nhất fải là 4 lần huạc có điều kiện gặp nhau là nhiều hơn, mà với nhu cầu cao thế kô thể là 10'' mà ok đc ,ít nhất fai 20''
    Tính lại
    Total = 4/tuần * 52 tuần * 3 năm = 624 cái * 20 phút = 12 nghìn 480 phút = 208 giờ
    Các bạn thông cảm, mình kô muốn đào sâu vẫn đề tế nhị này , nhưng tính mình làm kinh doanh là mọi thứ fải logic hợp lý , rõ ràng nên tính lại cho chuẩn
    208 h cũng ít thôi mà
  9. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Chia tay là chia tay đê.
    Khuyên thật với bác nhé: Không phải là vấn đề cái ********** hay không. Mà là vấn đề nó đã in sâu , in đậm vào trong đầu người yêu bác rồi
    - Lần quan hệ đầu tiên là khắc sâu đậm nhất trong đời con gái. Nhất là khi đó là mối tình đầu.
    - Việc quan hệ diễn ra tới 3 NĂM và theo như bác nói: "cô ấy luôn tỏ ra mình là 1 người sành sỏi trong việc xxx... từ cách 2 người như thế nào, làm bao lâu là vừa, khi nào lên tới đỉnh...". Như vậy thì nếu cưới nhau bác không làm người yêu bác hài lòng thì sao đây ? Cô ấy sẽ luôn nhớ về người yêu cũ, thậm chí ngay cả khi đang quan hệ với bác. Nhớ về từng hành động, cảm xúc khi ở gần người yêu cũ mà bác không làm cho cô ấy cảm thấy được
    - Và có khi, khi quan hệ với bác, cô ấy còn tưởng tượng đang quan hệ với người tình cũ nữa cơ
    - Cô ấy quan hệ 3 năm, nhớ từng cảm giác với người yêu cũ, nên hương vị cơ thể, cách quan hệ đã quen thuộc rồi. Giả sử bác là nguời khỏe mạnh nhưng trước cô ấy thích quan hệ với người yêu một cách nhẹ nhàng, tinh tế thì sao ? Hay giả sử bác quan hệ nhẹ nhàng nhưng cô ấy trước lại thích quan cùng người yêu mãnh liệt, đầy cảm xúc và thật mạnh bạo với nhiều tư thế thì sao ? và bác Quan hệ với cô ấy không đem lại Cực khoái cho cô ấy thì sao ?
    Đó 0 phải là vấn đề về ********** và là CẢM XÚC CHI PHỐI ĐẦU ÓC NGƯỜI YÊU BÁC. Bác sẽ rất khổ nếu lấy cô ấy.
    Đời thiếu gì gái mà phải khổ vậy. Bác cứ nghĩ 0 chia tay 0 sống cùng được sẽ chết nhưng thật ra khi chia tay rồi bác sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Đời bác sẽ thoát khỏi cảnh đau khổ về sau
    Chúc bác quyết định đúng đắn (theo em )
  10. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Tặng bác câu chuyện có thật. Để bác thấy rằng cảm xúc của con gái rất phức tạp. Ta không thể hiểu được và làm vừa lòng, thỏa mãn được. Vậy đừng cố gắng làm gì. Đó là hạnh phúc của cả cuộc đời bác đó:
    http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2008/11/3BA07F7F/
    ... Cảnh ngộ tương tự cũng đang khiến gia đình chị Hoài (Thanh Hóa) âm thầm rạn nứt. Sau 3 năm cưới, chưa một lần nào chồng chị đem lại cho chị cảm giác thăng hoa và lên tới đỉnh như người yêu cũ. Cũng chính vì thế, những lúc quan hệ với chồng, chị thường bị phân tâm nghĩ về những giây phút ở bên người yêu cũ. Chị cũng đã thử nói chuyện với chồng để anh thay đổi cách âu yếm với hy vọng sẽ giúp cho chị có ?ocảm xúc? hơn. Nhưng dường như cả hai vẫn lạc điệu, mỗi người có một cách ?olàm việc? khác nhau. "Không thể tìm được sự hòa hợp với chồng. Đã có lúc tôi mơ thấy mình làm chuyện đó với người yêu cũ. Tôi biết như thế là lừa dối chồng, nhưng anh không thể khơi dậy trong tôi cảm giác rạo rực như người ấy", chị tâm sự. ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này