Nhờ mod giúp hộ Mình hỏi mod 1 chút, mình có 1 câu truyện mà ko bít đăng vào chỗ nào, mod xem rùi thông tin hộ mình với nhé: Khoảng 20h ngày 10/12/2009, tại làn xe máy hướng từ Gia Lâm về HN trên cầu Chương Dương, 1 xe ôtô quệt vào 1 xe đi cùng chiều, chèn ngang và làm người đi xe máy mất sau đó ít lâu. Điểm gây tai nạn gần đầu cầu bên HN, cách vòng xuyến khoảng 2nhịp. Cái bức xúc ở đây thể hiện việc vô tâm, khi ô tô gây tai nạn bỏ trốn, người chứng kiến kể đó là 1 xe chở khách. Hôm đi dự đám tang, thấy thương cho anh ấy quá, con anh ấy mới được 09 tháng, quá nhỏ. Ai biết thông tin về chiếc xe khách kia thì thông tin liên hệ hộ số: Chị Như (chị gái) : 0915 271 888/ 03203 841 602. Mình thực sự bức xúc hành vi gây ra tai nạn rổi bỏ trốn, cũng như những người ngồi trên chiếc xe hôm đó. Công an thì ko giải quyết, ko hiểu ai sẽ lo cho gia đình anh ấy, cũng như ai sẽ bị toà án lương tâm xử lý. Mong mod chuyển hộ bài này vào 1 thông báo nào đó, Cám ơn
Qua 2 tuần rồi mà chưa thấy CA trả lời, và người lái xe kia cũng vẫn ngủ ngon, ko hiểu thế gian tình là gì. Nản quá.
chia buồn cùng gia đình anh này! Hy vọng anh ấy có bảo hiểm nhân thọ rồi để cho gia đình bớt 1 phần gánh nặng.
Khái niệm Công an là "Công bộc" của dân mà Bác hồ từng nói bây giờ đã quá xa lạ mặc dù họ được sử dụng tiền từ ngân sách từ khi còn học ở các trường chuyên nghiệp! Nếu gia đình nhà người kia ko có tiền, việc tìm ra thủ phạm mới là lạ!