1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^^^********Nhờ MOD tí .... Cần TÌm Giáo Viên dạy tiếng ANH ngon ở Tp Thanh Hoá cho em gái vừa vào lớ

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi rat_la_thuc, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rat_la_thuc

    rat_la_thuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ^^^********Nhờ MOD tí .... Cần TÌm Giáo Viên dạy tiếng ANH ngon ở Tp Thanh Hoá cho em gái vừa vào lớp 10 LAM SƠN (ko fải chuyên ANh)_cấp 2 nó họ

    ^^^Nhờ MOD tí .... Cần TÌm Giáo Vien dạy tiếng ANH ngon ở Tp Thanh Hoá cho em gái vừa vào lớp 10 LAM SƠN (ko fải chuyên ANh)_cấp 2 nó học Pháp..liên hệ hoặc sms cho cái tin vào 0903409205.thank you!

    dự kiến cho em nó chuyển ra Hà Nội vào cuối lớp 11 nên tiếng ANh mà ngố thì khó thi cái toefl hoặc ielts để học ĐH nước ngoài ngay đc lắm ...
    MONg ai biết thfi sms giúp 1 tin hoặc ko thì PM vào nick với nhé !

    YM: ANHVATTUNGUOI
  2. bautroimo

    bautroimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhà Có Điều kiện thì mời hẵn Thày giõi, sợ gì bạn, ra lun Hà Lội gặp MA Hùng học cho nó oách chứ lị!
    Nhớ thuở trước có một chú ở Hoa Fượng Đỏ lên HN học liền một cua 3 tháng, tiền thuê khách sạn mỗi ngày Trăm Rưỡi, taxi đi lại mỗi ngày vài trăm, ăn tiu mổi ngày dăm trăm, ở Văn Miếu nhưng ăn cơm trên Bờ Hồ! tuần về Hoa Fượng Đỏ vài lần, cuối tuần Bố lên đón thày về Đồ Sơn sơn đồ!
    Và hiện giờ, 2008, thì Ông Mãnh đó đang bên Anh, 3 năm rồi nhưng vẩn chưa nói chuỵn bằng tiếng Anh đc! Thày giõi hẳn hoi đấy nhá!
    Thanh hoá thíu chi thày cô tiếng Tây giỏi như Tiếng Ta. Cô Định giỏi này, Thày Chủ giỏi này, Thày Huy giỏi này, Cô Thơm Thày LÊ Thiện Tường....ôi dào,vô kể! À mà có cô tên Đỗ Thị Lợi, ko fải là giáo viên nhưng đảm bảo mà học của cô này thì đảm bảo em của bạn tiến bộ rõ rệt về kiến thức lẫn tinh thần học tập, địa chỉ của cô là 21 Dươmg Đình Nghệ,hoặc vào quầy bán vé ở Ga TH hỏi, ai cũng bít! Còn cô Lê Thị Cúc ở bên Đông Hương, nhưng tôi ko có số ĐT và ĐC đâu. cô này ngữ fáp giỏi, nói cũng tàm tạm! Còn các thày cô ở Lam Sơn, Đ D Từ...thì ko bít
    NẾu mà học để nên người thì đến nhà Cô Định,kobít cô có dạy nữa ko, đảm bảo cô này mà dạy nghe nói thì chỉ có mà hịu quả! Nhớ, có lần cô ấy cầm cả quyển vở của tôi ném cái vù ra cửa,đuổi cổ ra khỏi lớp! Tôi về liền, cũng từ đó tôi fấn chí lắm! Cô tưởng tôi thù cô, hoá ra tôi nhớ ơn cô từ đó. Tôi quý cô từ trong tim mình, nhưng cô ko bít đâu. Nhờ vậy nên h tôi mới đang ngồi ở nước ngoài talk với U đó!
    "Tình yêu là gì? Tin tôi đi! Đó là một hung thần!"
    Mong gặp thêm một...Lưu Học Sinh VN Trời Tây

Chia sẻ trang này