1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ Mod xóa hộ em topic này với ạ, em xin chân thành cảm ơn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhht, 09/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý tôi là với ng mà mình k hề có nhu cầu phát triển mqh nam-nữ ấy. Còn nếu có ý đó thì đụng chạm, sờ mó, ôm hôn thắm thiết tẹt ga cũng là phù hợp với bản chất mqh thôi. :P
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chính xác như người_về_nơi_đâu phách ,mái này đang làm hàng.Nhưng nhạt lắm .
    Hữu xạ tự nhiên hương. Gái khôn,chim quý nó tự biết điều đó mà không cần phải "màu mè ".
    Chú chủ thì lại say bét nhè ,hoa mắt,chóng mặt với trò "màu mè " của mái.Lẩm cẩm ngồi tích phân vật vã đống rác gái quăng ra để nên nỗi bốc hoả trên đầu.

    Anh hỏi thật nhé .Vẫn gái đó mồ côi cha từ nhỏ ,nhưng xấu mã và làm phu xa lộ thì chú có thương em nó không?
    Thương,yêu và thích không phải lúc nào cũng gộp cả lại tống vào một rọ ngộ nhận cả.

    Để làm mái vui vẻ ,rung phao câu dần rật khi gặp giai thì có cả ngàn cách ,nếu chú chủ chịu khó tinh ý quan sát thì không phải chỉ có đàn ,ca ,sáo,nhị ,bánh ngọt ,hoa hoét .....mà còn nhiều hơn thế nữa cho đủ cả bảy ngày trong tuần nếu muốn.
  3. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    !
  4. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghe a nói e k bị bệnh gà mà e cảm giác xấu hổ quá, e được như bây giờ cũng là do mấy tháng nay suốt ngày nghiền ngẫm các bí kíp, topic trên diễn đàn này, đọc các chia sẻ kinh nghiệm của a chị thôi.
    E biết là mình đã để trôi đi khá nhiều cơ hội rồi. Bây giờ k phải là lúc để e ngồi ngẫm lại rồi tiếc nuối mà phải nghĩ xem bước tiếp theo mình phải làm thế nào, dù sao cơ hội với e cũng chưa phải là đã hết hẳn.
    Giá như bây giờ e có được 1 nửa bản lĩnh cùng cái chất D D của a thì chắc sự việc cũng được giải quyết 1 cách nhanh chóng a nhỉ [:D]

    Còn về cái khoản nồng nhiệt của e thì a cứ yên tâm. Lúc gái bị ngộ độc thức ăn phải ở nhà e chủ động đi mua thuốc đưa đến cho Cáo, lúc Cáo chuyển nhà k nói gì với e e cũng tự động đến giúp, rồi khi đường ống nước nhà Cáo bị tắc, quạt điện bị hỏng e cũng tự mình mày mò rồi sửa, mặc dù là e k biết gì cả nhưng cuối cùng rồi cũng ok hết [:D], rồi lúc đi chơi với nhau biết Cáo hay bị lạnh nên e cứ chuẩn bị sẵn 1 cái áo khoác trong cốp xe,...

    Còn 1 cái nữa mà e muốn chia sẻ với a chị đó là nhận xét của Cáo cùng mấy cô bạn về con người e, cụ thể là thế này ạ: "Bọn tớ sợ cái tình cảm của C nó k đươc lâu bền. Bọn tớ còn sợ cả sự thông minh và nhạy cảm của C nữa, C biết nắm bắt tâm lý con gái, vì vậy C hành động, C hành động bằng lý trí và kỹ năng nhiều hơn".
    Đấy các anh chị ạ, chính vì cái lý do đấy mà khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi e lại cảm thấy hơi chùn rồi mới hãm tốc độ lại thôi =((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đúng là như a nói e đã quá để tâm đến những điều mà Cáo và bạn Cáo đã nói với e. Nếu như e quyết đoán hơn với suy nghĩ của mình thì bây giờ đã k phải như thế này rồi~X

    Còn cái chuyện về gia đình Cáo, nếu ngay từ đầu có biết thì đối với e cũng chả quan trọng gì đâu a à. Cái quan trọng nhất với e là con người Cáo hiện nay như thế nào thôi. Chẳng qua hôm đấy trời thì mưa, e với Cáo ngồi tâm sự với nhau, nghe Cáo kể chuyện làm e thấy rất xúc động. Trong e nó cứ hình thành cái tư tưởng muốn được làm 1 người đàn ông thực thụ, là bờ vai để Cáo có thể dựa vào.
    Còn về ngoại hình của Cáo thì e có thể kể sơ qua cho a. Cáo em cao 1m56, nặng 45 kg, da k được trắng (còn hơi nhiều lông) [:D], có ria mép, đang đi niềng lại răng, Cáo còn có 1 vết sẹo ở mắt nữa. Nhận xét khách quan thì e thấy Cáo e k xinh, chỉ ở mức độ bình thường thôi. E đánh giá mức độ cuốn hút của Cáo cao là ở khả năng ứng xử khéo léo, giọng nói rất nhẹ nhàng, rất là đảm đang, Cáo còn rất biết quan tâm và chăm sóc cho những người xung quanh mình nữa (cái này là qua quan sát của e chứ k phải hóng hớt từ ai cả).

    A bảo là có rất nhiều cách để làm gái vui. Đối với a thì 1 người từng trải nhiều điều đó chỉ là 1 việc đơn giản nhưng đối với e 1 con gà chính hiệu thì e cũng chưa nghĩ ra được cách nào cho hợp lý cả. Nếu có thể thì mong a có thể chia sẻ bật mí cho e 1 vài kinh nghiệm được k ạ
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Gái chú đang say tình,cảm giác lâng lâng sung sướng cũng không khác mấy so với cái cảm giác của người say rượu. Để gái vui.. không còn cách nào khác.. chuốc nó say thêm. Chú cứ đợi ngày mai khi mặt trời lên, nắng ấm Khi gái đã tỉnh. Thì nó lại bước chân ra đi với bao niềm vui khác, và chắc chắn sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra, cái cơ hội say tình thêm một lần nữa chắc sẽ lâu đấy?Một người đàn ông vững trải không phải là cái danh hão mà phải là người đưa ra quyết định, và nâng gái lên nếu cảm thấy gái và ta là một Cặp trời đánh, và tiễn gái vào hành trình dĩ vãng nếu gái không xứng với ta.... Tội chú là không ôm em nó vào lòng hiểu chứ ???
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Bọn tớ sợ cái tình cảm của C nó k đươc lâu bền. Bọn tớ còn sợ cả sự thông minh và nhạy cảm của C nữa, C biết nắm bắt tâm lý con gái, vì vậy C hành động, C hành động bằng lý trí và kỹ năng nhiều hơn"=> gái này chủ yếu là hù mấy chú yếu bóng vía như chủ tóp thôi. Gái này thích play game tình cảm vợt vờ với chú, đó là thú vui của gái. Theo như mô tả thì gái bt, nhan sắc có phần xấu, vv.... nên mồm mép uỗn lượn để bù vào. Dính vào gái này nặng đầu, ko có nội lực là dễ bị stress, lâu ngày thành bệnh. Gái đổ chú lâu rồi, đợi thời điểm đẹp là đưa chú lên mây ngay. Dành thời gian tán gái khác đi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thưa bạn, tuy cá nhân tôi không ưa cảm giác vụng trộm mà ưa cảm giác thể hiện tình cảm lộ liễu công khai, nhưng việc ấy không ngăn tôi trả lời bạn rằng:

    Qua tình huống mà bạn mô tả tỉ mỉ ở trên thì đấy là sự đụng chạm của 1 mqh nam-nữ chứ k phải 1 mqh bạn bè.
  8. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Đúng là đang thuận lợi, bạn lại làm 1 phát đứt dây đàn. Thôi giờ không nói đến cơ hội đã trôi qua nữa, giờ nói đến chuyện hiện tại. Có những tình tiết mới nên chiến thuật cũng phải thay đổi. Giờ chúng ta cần thử tình cảm của cáo dành cho bạn là bao nhiêu phần. Bạn có bạn gái thân không? Nếu có bố trí nhờ cô bạn này chụp 1 bức ảnh quàng vai, ôm cổ bạn. Tối ngày 19/10 gọi điện cho cáo bảo: "Cáo ơi, gà có việc gấp lắm cần nhờ cáo giúp. Cáo đi với gà giúp gà nhé."

    Khi cáo ra bạn đèo cáo đến hàng hoa mua một bó hoa, rồi phải làm mặt tỉnh bơ (đừng có lúng túng là hỏng chuyện), đưa bức ảnh chụp bạn và cô bạn gái thân bạn để trong ví ra rồi nói: "Cáo này hôm nay là sinh nhật của cô gái mình thích, mình định tặng quà sinh nhật rồi tỏ tình luôn. Mà giờ mới nghĩ mua được hoa thôi, quà thì chưa biết mua như thế nào cho hợp lí, mà theo cáo có nên tỏ tình vào sinh nhật em Nga đấy không? Và cách tỏ tình thì nên như thế nào?"

    Khi nói mấy câu đó bạn để ý thái độ của cáo. Nếu cáo cảm thấy buồn, mặt đỏ nóng hoặc giận dỗi đáp theo cái kiểu: "Tôi không biết, tưởng bạn cần ra nhờ giúp việc gì chứ việc này thì bạn tự đi mà quyết" hoặc nước mắt hơi lưng tròng thì chắc bạn biết tình cảm cáo dành cho bạn là bao nhiêu rồi. Lúc này hợp lí là bạn chỉ cần đèo cáo về, trên đường về đến đoạn nào vắng vắng, lãng mạn 1 tí thì đỗ xịch xe xuống, quay ra cầm bó hoa giơ ra trước mặt cáo nói: "Cáo à, thật ra bó hoa này là anh muốn dành tặng cho em. Bấy lâu nay anh vẫn muốn nói điều này với em nhưng anh sợ, anh sợ em không có tình cảm với anh, sợ em sẽ xa anh nên anh không dám nói. Anh... Anh yêu em". Rồi tiến lại ôm cáo và hôn.

    Trường hợp cáo tỉnh bơ chẳng có cảm xúc gì giống như là một người bạn thật thì cứ đèo cáo về bình thường. Hôm sau mang bó hoa đó đến tặng cáo nói với thái độ vui vẻ thôi: "Hôm trước gà tỏ tình với em kia thất bại rồi, hoa em ấy chẳng thèm nhận gà buồn quá, thôi cáo nhận dùm bó hoa này cho gà đỡ buồn. Đền ơn cáo hôm qua cộng với 20/10 chưa tặng gì quà cho cáo. Hôm nay gà đãi cáo 1 bữa thích ăn ở đâu thì ăn."
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cá nhân tôi thấy cách cư xử này dở tệ. Cả 2 trường hợp.
  10. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    CA NÀY SÁNG NHƯ BAN NGÀY.
    LỜI KHUYÊN CỦA ANH CHO CHÚ: "cứ làm như các cụ đã dạy"
    anh thơm trộm gái nào mà nó không phản ứng như gái của chú thì 100% là đổ. vấn đề là thời gian thôi :x:x:x

Chia sẻ trang này