1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ Mod xóa hộ em topic này với ạ, em xin chân thành cảm ơn.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhht, 09/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Sau giai đoạn này có lẽ gái có phần tạo khoảng cách với chủ thớt, chủ thớt đừng vì thế mà xoắn, gái giăng bài để thử độ men thôi.

    Hãy cứ vui vẻ, coi như chuyện hôn hít vừa rồi là ngẫu hứng, cảm xúc dâng trào, tưng tửng đến đón gái đi chơi, ăn dạo và vui vẻ vài chỗ lại k động chạm gì ở lần tới mà lần tiếp theo thì làm cái giật tay kéo vào và hôn chặt, gái có giẫy thì cũng phải siết khít thì sau mới đậm đà được.

    Còn nếu thấy gái lạnh nhạt mà bản thân xoắn, tình cảm dạt dào cứ phơi phới rồi buông cần là cắn câu gái ngay. Thê thảm vô cùng!!

    Thế nhé, chúc cậu tinh thần sảng khoái, tự tin và vui vẻ :)
  2. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    !
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Thích cái gì mà thích. Anh thích trước rồi! Chú cứ vớ vỉn. [r23)]
  4. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    !
  5. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh vừa ấn vào nút than phiền rồi đấy! >:P
  6. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    !
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Giờ anh anh mới nghĩ ra lý do vì sao thằng ku Kèn tự nhiên nhảy vào cắn anh rồi :))
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tình cảm của chú nó ko xuất phát từ bản năng, gái nó cảm nhận được nên nó thế
    Có thể gọi khác đi với từ chung chung là "ko hợp" Tuy nhiên, thích nhau thì trái ấu cũng tròn, ko thì trái bồ hòn cũng méo. Nên chú đừng lăn tăn nhiều, bởi vì:
    Ko có cái quote trên là chú tạch 80%
    Thật, chú gặp may thôi, có thể vì gái khát khao được con đực che chở, ko thì chú sẽ bị liệt vào danh sách đen mãi mãi gái sẽ ko liên lạc lại.
    Chiêu thức dùng đúng chỗ, có kèm theo tình cảm thì ko vấn đề gì để nói. Nhưng tình cảm vốn chỉ là cảm xúc nên muốn thao túng bằng ý thức là ko khả thi, mà thậm chí sẽ là lố bịch, sẽ trở thành thằng hề, thằng tâm thần, thằng hãm tự sướng với chính mình
    Anh sẽ trả lời trước luôn, gái sẽ ko đáp lại gì đâu
    Mà cũng có thể gái sẽ nhiệt tình, có thể sẽ chủ động gài kèo để vào nn

    Con người ta vốn tham lam, được tình cảm thì đòi ý thức và ngược lại
    Mà ở tự nhiên, để tình cảm được cả 2 thì cần thời gian hun đúc, cần trãi qua nhiều giai đoạn, vui buồn, chi xớt ngọt bùi.. mới keo sơn gắn bó với nhau được. Bây giờ chú lên xin vấn tức là đã tác động một cách cưỡng bức vào quá trình hình thành tình cảm tự nhiên giữa chú và gái nên sẽ có thứ gì đó "là lạ" ko giống như chú từng nghĩ trong đầu. Nó tương tự như cảm gác của gái khi được gà tỏ tình vậy, hơi thất vọng, ko cảm thấy tự nhiên, mất đi sự thú vị.

    Dù là tự nhiên hình thành hay là hình thành từ ý thức, tình cảm vốn là tình cảm mà con người ko thể dùng ý thức để hiểu được
    Duy nhất có một điều, dù hình thành bằng cách nào thì phải bằng cách ấy mà phát triển nó lên. Mọi sự "nữa vời" chỉ có kết quả tệ hơn
  9. tranganhht

    tranganhht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    E xin cảm ơn a. Từ khi e lập topic đến giờ a mới tư vấn cho e 2 lần nhưng e thấy lần nào a cũng nhận xét rất sâu sắc và gần với thực tế nhất. Thực ra từ cái hôm nghe bạn Cáo nhận xét e (nó bảo e hành động theo lý trí và kỹ năng nhiều hơn) e cũng tự cảm nhận được những hành động của mình quá nặng về lý trí rồi, chủ yếu toàn là theo các bài vở e đọc từ trên diễn đàn này cả. Có yêu thương, quan tâm lo lắng cho người ta thì cũng phải xuất phát từ tình cảm của mình thì nó mới chân thành phải k ạ :)
    Từ hôm nay e xin nghe lời a, e nhờ chị mod Anxiety đóng cửa hộ e topic này. E sẽ không nhờ tư vấn nữa mà sẽ tự mình phiêu theo cảm xúc của mình, nếu e yêu thương Cáo thật lòng thì e sẽ tự biết cách để Cáo hiểu và đón nhận tình cảm của e. Chứ bây giờ bài vở hay kinh nghiệm gì cũng không quá quan trọng nữa rồi :)
    E xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian vào đọc và cho e những lời khuyên rất bổ ích, cả về trong tình yêu lẫn những kĩ năng sống.
    Kể từ khi yêu Cáo e nhận ra, trước khi mình có thể yêu thương và quan tâm đến người khác thì mình phải biết quan tâm lo lắng đến những người thân xung quanh mình đã :)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Xin nhờ chị Anxiety khóa topic này hộ e, thanks chị!
  10. kieptinhchung

    kieptinhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2012
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục chú cũng hiểu được 1 điều đơn giản trong cuộc sống nhờ. Chẳng phải tự nhiên Kim Dung sắp xếp cho Lệnh Hồ Xung dùng vô chiêu hàng hữu chiêu. [r24)]

    Tán gái cũng chỉ là vẻ bề ngoài, là cái áo mà chú mặc. Mặc đặng rồi thì chú ý tới cái tâm. Ý tại ngôn ngoại, anh nói ít chú hiểu nhiều. Phật dùng ngón tay để chỉ mặt trăng, nếu đã thấy mặt trăng thì vỡ ra rằng phương tiện chỉ trăng rốt cuộc chẳng phải là mặt trăng. Trang Tử bảo: "Có nơm vì cá, đặng cá hãy quên nơm. Có dò vì thỏ, đặng thỏ hãy quên dò. Có lời vì ý, đặng ý hãy quên lời."

    Nay chú đã biết cách làm hài lòng một cô gái, biết đọc nội tâm của cô gái đó, thì hãy bắt đầu ngay từ nơi tình yêu bắt đầu, là sự chân thành. Anh chúc chú may mắn!

Chia sẻ trang này