1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người chấm điểm hộ 2 bài thơ này nhé

Chủ đề trong 'Văn học' bởi hieuanhsdu, 09/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieuanhsdu

    hieuanhsdu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người chấm điểm hộ 2 bài thơ này nhé

    Nhờ mọi người chấm điểm hộ 2 bài thơ này nhé

    1. Con Đường

    Con đường dài bằng cơn gió thổi
    Mình anh thả lối heo may
    Một thời lầm lạc đầy tay
    Tâm tư gió lùa tê buốt
    Lá con tìm anh đơm cúc
    Như ngày lạc lối vì nhau
    Mình anh ngang qua niềm đau
    Thương bước chân trần xao xác
    Thương vòng tay trao mải miết
    Hoàng hôn thắt mỏng lưng chiều
    Heo may cướp mất lời yêu
    Lông ngỗng trắng trời huyền thoại
    Riêng anh một thời thơ dại
    Dày công giăng nhớ dọc đường

    2. Chiều giáo đường không em :

    Anh chết lặng trong giáo đường nhạt nắng
    Chiều vắng rồi và gió cũng rêu phong
    Em không đến mình anh không đốt nến
    Thánh ca buồn nên cũng đau thương

    Ở ngoài kia tận cuối con đường
    Chiếc lá nhỏ dường như xanh xao quá
    Không có em chúa cũng thành xa lạ
    Mình qua chiều hồn cối cút tâm linh

    Chỉ có anh một mình vẫn lăng thinh
    Nghe chuông lắng thành hồn kỷ niệm
    Gác chuông hư vô nóc nhà thờ thoáng hiện
    Cũng mất hút vào diệu vợi em ơi

    Đang tìm tác giả
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ thứ nhất hay hơn, nhịp câu 6 chữ khá dễ đọc. Bài thứ hai không ấn tượng mấy.
    Có bài nào nữa đưa nốt lên nhé.
    Tớ cũng thích đọc thơ lắm, tuy chỉ thỉnh thoảng thôi.
    Vai sắt gánh đại nghĩa
    Bảo kiếm chém hung tàn

  3. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ___________________
    Ý tho thi mình OK nhưng nếu tác giả trình bày bằng văn xuoi thì dễ chấp nhận hơn... những vần luật của tác giả mình dọc cứ như di trên một con đường đầy ổ gà ...ngay cau đàu tiên:"con đường dài bằng cơn gió thổi ." dã thấy lủng củng rồi nếu tác giả viết :"dường dài như con gió" thôi thì người ta cũng đủ hiểu ý của tác giả.. mà không phải đọc những chữ thừa ... không có chữ con thi cũng chẳng ai nghĩ là đường phèn hay đường cục... tác giả đã cho ý tưởng so sánh thì chỉ cần cao thấp đầy vơi là đủ thênm chữ bằng vào nó giống một công thức toán hình học làm thơ nghe thành thô ....trong trường hợp này cho gió thổi là cũng thừa... gió thì có bao giờ không thổi chứ chỉ khi nào người ta muốn nhấn mạnh tác động của gió mới càn chữ thổi vào
    còn bài hai là bài "chiều giáo đường vắng em ...tác giả cũng tự sát ngay ở câu đầu ...
    Nắng ở đâu trong giáo đường mà nhạt...tác giả muốn người ta nghĩ tới một giáo đường chỉ có kèo với cột thôi sao... Giáo đường là nơi thâm nghiêm không ai dám dại dột lột nóc bóc tường như tác giả đâu ..tác giả nen thay chữ trong bằng chữ bên thì mới có thể nghe được .
    Rồi đến câu thứ hai mình thấy tác giả hiên ra ở cái hang động du lịch nào đó ... Nói chung hai bài thơ này là hai bài thơ của một tác giả có "tốc độ"khá cao thoắt ở đây chợt hiện ở kia như một con ma...phải bay bằng phi cơ siêu tốc thì mới theo kịp ý tưởng của tác giả ...Thơ như thế đấy
    Khaanh
  4. tezouka

    tezouka Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe lạ nhỉ
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ này, tớ chấm 6 điểm. Không có gì khen, chẳng có gì chê. Nó đẹp kiểu thơ học trò, nhàn nhạt, cảm xúc nhân tạo. Thời sinh viên, nhiều cậu sản xuất loại thơ này và làm cho các bạn gái ngơ ngẩn cả người.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói, nghệ thuật của thơ chính là ở chỗ nó ko khuôn mẫu mà đôi khi những thứ ko khuôn mẫu cũng chính là một khuôn mẫu rất tuyệt nếu thứ ko khuôn mẫu đó được dựa trên sự khuôn mẫu CHÂN THÀNH? Do đó, trong thơ, ko có bài thơ nào là ko hay, vì nó xuất phát từ con người, dù bài thơ đó có "vớ vẩn" như thế nào thì nó cũng là kết tinh của tinh thần và tình cảm hay ít nhất là cảm xúc. Do đó, chỉ có khái niệm thơ hay TUYỆT ĐỈNH HAY KO chứ ko có khái niệm thơ dở hay ko!!
    Thơ của bạn hieuanhsd rất được, mình rất thích hai câu này:
    "Thương bước chân trần xao xác
    Thương vòng tay trao mải miết"
    Chúc bạn vui vẻ!
  7. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Bạn thân mến
    Ý tưởng của bạn cũng rất đúng
    Chỉ nhìn qua những giới thiệu rất ngán gọ tren nick của ban cung co the biêt bạn cũng "thâm nho" và am hiểu vể Triết
    Trong "lời phê" của bạn mình thấy đầy chất bao dung độ lượng cới những kẻ "đưới tay mình "
    Sự "nhẹ tay" trong cuọc sông khiến bạn dế thành công trong cuộc sống. mình cũng biết điều đó nhưng mình thua bạn ở điểm này.
    Mình từng gặp nhiều thất bại chỉ vì muốn cho nó hoàn hảo hơn khiến cho bao nhiêu kẻ ghét mình rồi chống lại mình.
    Mình không phải là một cao thủ trong làng thơ. nhưng thấy thơ hôm nay phóng túng quá đến nỗi chẳng cần quy lụat gì cả...mỗi người đều có một quy luật cho mình... Vì thế thơ không còn là thơ nữa mà chỉ còn ý thơ thôi.
    Trong văn xuôi không it những doan mà khi ta đọc cũng dạt dào chất htơ vậy..chính vì thế mà mình mới nói câu nên "trình bày bằng văn xuôi " xét ra thì cũng có chút khiếm nhã đấy.
    Theo tôi khi viết ra một câu văn hay một câu thơ ngoài cái ý tưởng ra còn là cách trình bày sao cho nguòi thưởng lãm cảm nhận dưọc điều mình muốn nói ,hiểu được cái tâm trạng của mình
    Văn xuôi cũng còn đầy sạn kia huông chi là thơ
    Theo tôi thơ có nhiều trường phái nhưng ở VN thường thiên nhiều về thơ trữ tình. Là loại thơ dễ đưa cảm xúc tới người thưởng lãm ...
    Làm thơ thì khó hơn là viết văn xuôi vì để được gọi là thơ ít ra cũng phải theo quy luật nào đó ...chính vì sự gò bó của luật thơ khiến người làm thơ phải sử dụng khéo léo cái vốn từ ngữ của mình ,ngôn từ phải có sự gọt dũa để có thể ngắn gọn ,bóng bảy , kỳ ảo đưa tâm tư người thưởng lãm đi vào dòng tư tưởng của mình .để mới chỉ đạt được một trong những diều càn thiết của một bầi thơ.
    Người thưởng lãm thơ không chỉ thả hồn theo ý thơ ... mà còn thưởng lãm nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ của tác giả ... và thích thú khi nhận ra một từ ngữ súc tích bao hàm một nghĩa rộng,sâu...
    Thơ thì phải có ngâm thơ hoạc đọc thơ ..
    Người thưởng thức thơ đang thả hồn theo ý thơ bỗng phải giật mình vì một câu từ quá đep . quá hay ...khuôn mặt họ rạng ngời lên sung sướng thích thú .
    Họ cũng giật bắn người lên với chỉ một từ chõi tai .hay một ý tưởng dông dài sẽ làm cho họ khó chịu. Nó phá tan nát cái hồn thơ của họ ... Và không it người vì đó mà mạt sát kẻ làm bài thơ
    Tôi vẫn hoan nghênh những người làm thơ và nhát là những người làm thơ hoặc sưu tầm thơ cho mọi người đọc ở bất cư đâu ... Nhưng cũng nên hiểu và chấp nhận cho một quy luật rât tự nhiên là ...Khi ban trình bày bất cứ điều gì trước cộng đồng đều phải chịu "Búa Rìu của ngôn luận" Người thức thời lấy đó để điều chỉnh mình..còn kẻ hẹp hòi hiếu thang thì láy đó làm điều đáng buồn cho mình.
    Vì thế trong tinh thàn yêu sự thẩm mỹ . chúng ta cũng không nên quá đễ dãi trong việc bình luận ...
    Chỉ vì sự đễ dãi này mà nền văn học của chúng ta xuống cấp cà những bài thơ còn thua cả văn xuôi mới dám thò đầu ra .. mà đó là cái thiệt thòi cho chúng ta ...
    Than ái
    Khaanh
  8. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    "Thương bước chân trần xao xác
    Thương vòng tay trao mải miết
    Tôi cũng thích hai câu này như bạn nhưng cũng lại chỉ thích cái ý ..
    Mình xin lỗi trước nếu bạn có hiểu lầm mình mang hai câu này ra để sửa lưng bạn ...
    Hai câu này trùng vận đầu và cuối nên khi đọc không thấy được cái uyển chuyển của ngữ âm ... và cũng khá dài dòng nữa ...
    Một người làm hoặc thưởng thức thơ đều có cái trình độ trên "văn xuôi" thì thơ mới thành "nàng thơ" được ..
    do đó chỉ cần viết "Thương bàn tay,bước chân trần" là người nghe dủ hình dung ra rồi và đủ ý cho cả 2 câu.
    _Sở dĩ tôi lược bỏ đi vài từ vì thấy nó không thích hợp
    Bước trần xao xác là bước chân của một người chứ không phải của 2 người.nó để diễn tả cái nhớ nhung mất mát chú không thể ở chung với 2 người tay trong tay được ...
    _SAo lại "bàn tay" mà không là "vòng tay trao"
    _Cảm xúc của bàn tay khiến ta nghĩ ngay dến hình ảnh một đôi tình nhân nắm tay nhau thả bước .
    _Còn "vòng tay trao" là cảnh hai người ôm nhau ... mà lại là ôm nhau mải miết nữa thì khá dung tục (không nên có trong thơ trữ tình) hơn nữa trong tình trạng đó thì làm sao mà bước đi được...
    _Nếu không có chữ "trao" nghĩa sẽ khác ngay ...Ta có thể hình dung họ dang dìu bước nhau ..vòng tay không nói lên mà lại trao cho nhau rat nhiều ân tình . khả ái và rất trữ tình.
    _Khi hai câu là 2 ý riêng biệt thì cũng có vấn đề và không nên cho 2 hình ảnh trái ngược đi liền bên nhau ngược chiều .. câu dưới phải đặt lên trên thì ý mới thuận chiều tư duy được
    _ Bình thơ như thế này chắc chắn là không đúng với ý tưởng của tác giả rồi ...
    Ý tôi chỉ muốn nói là thơ phải khác văn xuôi ... có những ý tưởng chỉ có thể diễn tả bằng văn xuôi chứ không nên trình bày bằng thơ ... Đừng viết nó rành rọt như một bài diễn văn màu mè để nó còn có thể nhẹ nhàng bay lượn trong cõi thơ
    Khaanh
    Được Khaanh sửa chữa / chuyển vào 03:45 ngày 07/12/2006
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác fê thơ dữ dội wá, e đành nhả 1 ít như các bác bêb Thi Ca đã từng khen nức nở " mps phun thơ đấy hả".
    bác khaanh xem hộ nha
    hận căm hờn
    thinh nín lặng
    ...ban mai
    hét thét gào
    ầm vang lộng
    ...chiều hôm
    hiu buồn vắng
    quạnh cô lòng
    ...trăng cao.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    Bác đã chi tiết thế này sao không sửa béng thành version của bác rồi đăng lên cho mọi người bình phẩm nhỉ?
    Hai bài thơ này, bài đầu tôi cho 6.5, bài sau 4. Nhàn nhạt kiểu hoa học trò hehe (hình như đang bắt chước bạn gì 200 tuổi).
    Bài sau bị trừ điểm vì câu này: "Thánh ca buồn nên cũng đau thương". Khiếp thật, nghe không khác câu gì đám học trò cấp 1 hay khắc lên mặt bàn, bên cạnh hình trái tim có mũi tên xuyên qua còn ri rỉ máu

Chia sẻ trang này