1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người cho ý kiến hộ cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kevin_dang, 17/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tình hình bác đi học tiếp có lâu ko?
    nếu lâu thì nên thôi đi bác ạ :)
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    khó mới phải cố găng. tận dụng tối đa. đã nhắn tin là nhắn tin. gọi điện là gọi điện. đừng đi theo cả 2 cách. không hiệu quả. chỉ gọi dủ đi chơi thì đi thôi.
    từ 1 đến 5 cố gắng thực hiện đi. tâm huyết bao nhiêu năm chinh chiến của tôi đấy.
    Thì cậu bảo như vậy với cô ây ( anh cũng lớn tuổi rồi, muốn tính chuyện đoàng hoàng) tôi cũng nói vậy mà. Mạnh dạn lên. bao thẳng với em ấy là anh cũng sắp phải đi ausland (nước ngoài) rồi. Mong rằng có nhiều kỉ niệm đẹp với em, để làm nền tảng cho mai sau..keke
    Quan trọng nhất là phải hiểu được cô ấy muốn gì, cần gì. (cái này thì hôm qua tôi vừa bị bạn gái mới phê bình là chưa làm được)keke. cùng cố gắng nhé.
  3. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác này tâm huyết quá, chưa biết thành bại sao cứ kính bác 1 ly cái đã .
    Xem ra em này của em ko hẳn là cáo nhưng cũng muốn kén chọn nên vẫn chưa hoàn toàn tin em <--- cái này thì mất thời gian "hót "đây
    @Salamander: em còn 1 năm nữa bác ạ. chưa kể sau đó còn tính sang UK học cao học tính ra cũng chòm chèm 3 năm hichic
    Được kevin_dang sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 17/07/2007
  4. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Lâu thế thôi anh ạ, đã là gì đâu mà bảo nó chờ mình những 3 năm.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cậu giống tôi. khoảng tháng 3/2008 tôi cũng sang đức làm cái mát sờ tơ. nhưng vẫn tán 1 em. biết mai sau cũng mất thôi nhưng vẫn tán. chứ thanh niên tối ngồi không buồn lắm. keke.
    Cậu cũng đừng hi vọng quá nhiều để mà thất vọng, đàn ông con trai phải thoải mái. Cứ đẩy bọn nó lên ngọn tre đi. không được thì ta tìm em khác. keke. âu cũng là cái số.
  6. kevin_dang

    kevin_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác ạ, nhiều lúc đi ngoài đường nhìn đôi lứa ôm nhau mà thấy chạnh lòng. Mình chẳng đui què mẻ sưt gì mà sao cứ 1 mình 1 ngựa mãi cũng chán
    Tối nay vừa đi qua nhà em ý lấy lý do cho em ý mượn cái đĩa, và cũng nhân tiện hỏi mượn em cái đĩa nhạc PBN cũ cũ. Cơ mà em ý chạy sang nhà ông bà em ý gần đó mượn cho mình thật, ko bít đây có phải "dấu" ko bác nhỉ hay em lại ăn quả dưa bở đây
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    các ông đi học ở Tây mà có tư tưởng Việt Nam gớm
  8. robin2010

    robin2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Theo em bác cần tỏ ra là một người như bác đã nói , cộng thêm một chút ranh ma mà bác nhặt nhạnh được ở ngoài xã hội đem áp vào xem nó có ...rụng không
  9. EscadaMisa

    EscadaMisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai ạ, các bác đi du học thì cứ an tâm mà du học, về hẳn rồi có tán gái nào hãy tán. Em biết nhiều thằng để gái ở nhà, gái chạy theo thằng khác (vâng, gái ngon chả kém gì gái của bác chủ topic), 2 năm rồi còn chưa tỉnh ra được, vẫn đau khổ. Mà em đồ rằng gái của bác chủ topic cũng thế lắm. Chả trách được ai.
    Các bác cân nhắc
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    gái VN giờ ko giống xưa đâu đừng có ảo tưởng họ chờ , ông đi là họ cũng đi luôn

Chia sẻ trang này