1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người giúp em ca này. Khó quá!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vxyNNS, 27/11/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, nếu em không nhầm thì có nhìn thấy nick của bác bên VXO Mấy hôm ngồi đọc bí kíp thì thấy ghi điểm hay mất điểm nhiều khi nó cũng chỉ ở mấy cái lặt vặt nên cứ hỏi cho chắc. Cám ơn bác
    À, giờ mới nhớ ra cái chuyện nó không quan tâm Đi chơi với Cáo rõ ràng em đeo kính, thế mà lúc chat Cáo bảo em không bị cận, đến khi chỉnh lại mới sorry. Thế nên em mới nói với bác là ngay từ đầu em cố gắng nhìn sự việc một cách tỉnh táo kẻo ăn dưa bở thì chướng bụng lắm.
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vui quá các bác ạ. Lâu lắm rồi em mới lại tìm thấy ý nghĩa trong công việc. Trong lúc điên điên hứng khởi gọi điện cho Cáo rủ đi lang thang. Làm chuyện này hoàn toàn vì tình cảm bộc phát, không hề có tính toán thiệt hơn. Cáo bảo đang đi chơi, hơi hẫng nhưng kệ. Quyết tâm đợi Cáo về
    Tầm 10h tối em phi đến nhà Cáo gọi điện rủ lần nữa. Cáo đi ra. mặc bộ ở nhà trông dễ thương thế không biết, nhìn chỉ muốn cắn , nhưng lại không mang MBH vì lý do bố mẹ không cho đi. Em kệ, cương quyết bảo đi, kể cả cơ động bắt cũng chơi. Trong lúc đi tâm sự huyên thuyên như thằng điên, tất nhiên không quên pha trò. Bảo đi có 10 phút mà cuối cùng thành ra gần nửa tiếng.
    Cơ bản thì em không biết cái diễn biến bất ngờ này có hay ho không, nhưng dù sao giờ cũng đang lâng lâng nên không dám phân tích tiếp
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Huhu, sai lầm lớn rồi các bác ơi Sau đêm em kể, đã quyết định án binh bất động. Ai dè ông anh em bảo Cáo sắp đi Huế thì tốt nhất là trước khi đi rủ Cáo đi tận hưởng mùa đông Hà Nội.
    Chiều qua em đi trinh sát địa bàn, sắp đặt đâu vào đó rồi. Đến tối em rủ Cáo đi thì lại không chịu vì còn chuẩn bị hôm sau bay. Em tiếc công buổi chiều, gọi điện rủ không được. Nhớ có lần bác Cháo Quẩy kể chuyện cưa chị nhà, em đứng chờ rồi gọi điện tán tiếp. Nói chung trong khoảng 1 tiếng gọi tầm 5 lần, đều buôn đến 15 phút nhưng Cáo nhất quyết không ra. Lúc ấy cảm xúc nó lên cao, Cáo bảo về cứ nhục mặt mà ở lại gọi điện nó mới đau chứ Kết quả là Cáo thì không ra, mình lủi thủi ra về mà chỉ thu hoạch được mỗi 1 việc là Cáo mải buôn với mình, điện thoại thì hết pin mà quần áo thì bị là cháy...
    Chán quá đi mất. Có cách nào cứu vãn không ạ Tuần này Cáo đi Huế nên chả có cách gì, nhưng tuần sau thì thế nào tiếp bây giờ
  4. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xoắn quá , nó bảo thôi thì thôi, làm như chú cứ như là xin nó bố thí cho buổi đi chơi mất hết tư thế ,gái nó sẽ khinh cho. Chắc em này chưa có con hàng ngon nào nên mới đùa chơi vs chú tí , chứ có thằng nào kha khá tí là chú bị cho out ngay.
    Lúc nó đi Huế thì cứ kệ mẹ nó . đừng hỏi han sms gì cả . Mệt
  5. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bạn bò đốm này là kao thủ ... sao mà phải xoắn thế này... ... Đúng là đời chả biết đường nào mà lần nhỉ... ...
    Thôi, theo kinh nghiệm của tớ thì việc tán cáo này, cơ hội hoàn toàn là 0 rồi ...
    Hỏi "Còn cứu vãn được không?" thì trả lời :CÓ
    Nên cứu chính mình đi, giải thoát ý khỏi đầu hình ảnh con bé ấy đi, may ra còn cứu nổi!
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Gần 1 tuần án binh bất động, vật vã lên xuống vì nhịn. Giờ Cáo sắp về, bước tiếp theo thế nào đây ạ ?
    @kurgent: Cám ơn bác khuyên, nhưng em theo tinh thần bất khuất được các bác trên này nhắc đi nhắc lại: thà chết chứ không chịu hy sinh Chừng nào còn thích là còn tìm cách
  7. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm j nữa chứ sao. Nếu cáo có lăn tăn một chút về chú thì nó sẽ chủ động liên lạc, còn nếu nó cũng lặn luôn thì chú biết là nghĩa là thế nào rồi đấy
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Hic, thế quái nào mấy bác liền vào đều bảo bỏ đi là sao Kiểu này lại phải nát óc một mình rồi

Chia sẻ trang này