1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người giúp. Em không biết làm thế nào bây giờ?

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi muoixinh, 29/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người giúp. Em không biết làm thế nào bây giờ?

    Mong các bác tư vấn giúp em trường hợp này

    Em và ny em yêu nhau vô cùng. Thâm chí em còn thấy anh ấy yêu em nhiều hơn em yêu anh ấy nữa. Tự nhiên thời gian gần đây anh ấy thay đổi, anh ấy cũng nói ko hiểu sao bị thế, cứ xa lánh thế nào ấy.

    Hôm kia em có làm 1 chuyện ko hay lắm (chỉ chạm vào tự ái của zai em thui). Em nghĩ anh ấy giận em và nói là ko muốn gặp hay nt j` với em cả, anh ấy nói muốn tự do trong 1 tháng và nói em đừng có nt nhớ nhung tình cảm j`, ko có tâm trí nào để yêu đương hết :((

    Hôm qua bọn em gặp nhau đc 1 lúc anh ấy nói nguyên nhân ko phải vì chuyện của em gây ra, anh ấy ko giận em chuyện đó, nhưng thời gian này anh ấy muốn 1 mình, muốn đc tự do tự tại. Anh ấy cũng có nói là tự nhiên thấy chán tất cả, kể cả đam mê thể thao mà anh ấy cũng ko có hứng thú (anh ấy rất thích đá bóng, có khi hơn cả đi chơi vs ny).

    Theo các bác đó có phải là zai em bị trầm cảm ko? Anh ấy nói thỉnh thoảng anh ấy vẫn bị thế (lần gần nhất là 3 năm trước). Bạn em nói ny em có thể bị trầm cảm. Em ko muốn thế này, ko gặp, ko nt, ko gọi điện, em chết mất. Nhưng em ko muốn anh ấy phải bực tức vì tâm trạng đang như thế nên vẫn cố nhịn.
    Theo các bác có nhiều kinh nghiệm, em nên làm thế nào?
    Em vẫn muốn nt hỏi han nhưng lại sợ zai em ko thích khéo lại càng ******** hình tồi tệ thêm. Nếu đúng là zai em có biểu hiện trầm cảm thì em có nên dẫn đi khám ko? Lúc nào thì thích hợp? Trong thời gian này em nên tnào vs zai em ạ?

    Xin đa tạ các bác. 5* cho tất cả các bác góp ý cho em.
  2. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Ko biết môt tý gì về cái gọi là trầm cảm
    chỉ muốn nói với bạn một câu , ko nên gượng ép mình
    cuộc sống là một cuộc dạo chơi , giống như thuyền trôi trên sông , chỉ nên cố lái khi gặp khúc quanh hoặc gặp đá tảng để thuyền có thể tiếp tục trôi
    ngoài những khi đó ra , nên thuận theo tự nhiên
    ở đây là nên trôi theo tình cảm của bạn
    bạn nhớ ư , hãy nói là bạn nhớ đi ,
    điều đó có tổn hại gì ?
    nếu muốn đc. cái gì đó thì nên cho trước đã
    hãy cho đi tình cảm của mình , cho ng` ta thấy tình cảm của mình , để có thể nhận lại đc.
    Nếu ng` yêu bạn quả thật mắc chứng bệnh trầm cảm đó , một tin nhắn yêu thương cũng có khi là một lối đi giúp anh chàng đó thoát khỏi tâm trạng mịt mù đó
    Hãy nói mình yêu thương ....

  3. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên, mình cũng muốn làm như bạn nói lắm, cứ nhấc đt lên định nt thì lại nhớ đến lời anh ấy nói "muốn đc 1 mình", sợ anh ấy khó chịu nên mình ko làm đc :(.
    Tặng bạn 5* ^^.
    Vẫn cần các bác hiểu biết về trầm cảm cho em xin ít thông tin ạ.
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hình như tớ cũng đã từng trải qua trường hợp như bạn. hic, thế mà bây h mình mới nhớ ra, hóa ra là Lý bị dở hơi....mình cũng ko biết phải giải quyết ntn nên cũng ko giúp j` bạn được. Mình vừa trêu tức hắn, chắc hắn đang tức lắm đây. Nhưng mà mình trêu cũng thấy mệt nên cho hắn nghỉ vài hôm. có bác nào nháy điện thoại giúp em cái ko ?
    dù sao cũng chúc bạn và người iu bạn hạnh phúc, mong anh ấy sớm bình phục. Mình hiểu bạn cũng buồn nhiều lắm, hay bạn thử tìm một việc gì đó hay ho để làm xem, cũng thú vị lắm mà.
    Chúc bạn bình an!
  5. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Chỉ là tự nhiên hết yêu, không vì ai và cái gì cả, thế mới lạ.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hắn , chắc đã tìm ra một cô xinh tươi khác.
    Hoặc, chắc hắn, định cưới dzợ, mà, hông phải là bạn.
    ( Chời ơi, hôm nay Hnhu này, cũng có thể tư dzấn về tình yêu nà! )
  7. doankhucthu

    doankhucthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0

    Ừa!...có khi vì THƯƠNG QUÁ!...mà cũng phải ra đi ấy chứ!
    Vì không muốn thấy...cảnh không hay (chướng tai-gai mắt) xảy ra với Người Mình Yêu.... nói mãi không nổi!
    Đành gạt nước mắt...nước mũi... ra đi!
    Tự nhiên thấy Thương Anh Ku nhà bạn thế!
    Con Gái các Bạn nhiều khi cũng Chán Chết!
    Bạn cứ như bình thường đi!...đừng làm chi lúc đang nhiều chuyện!...cứ bình thường...
    Nghe chuyện chán chết!
    Tâm lý thật!
  8. CoolPC_Hanoi

    CoolPC_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    "Zai này" đang đứng trước nhiều lựa chọn!
    - Học hành: đang phải lựa chọn ngành học, môn học, ngày học (vì bị chi phối nhiều thời gian cho nhiều việc khác quá).
    - Công việc: Đang phải lựa chọn công việc, ngành nghề... (đang bị công việc chi phối nhiều thời gian quá)
    - Gia đình: Có thể có việc cần phải giải quyết, đang nghĩ, chưa nghĩ ra.
    - Tâm lý: Nói chung là bất an, đang loanh quanh, đang đứng trước nhiều lựa chọn (có khi là bạn, có khi không phải bạn)...
    KL1: "Zai này" không biết mình đang muốn gì vì vậy đã ra 1 quyết định hơi bị dại...
    KL2: "Zai này" đang khủng hoảng tâm thần, rất cần sự tư vấn, chia sẻ, tiếc là 2 người iêu nhau lại không chia sẻ được với nhau- xem lại mình nhé!
    KL3: "Zai này" đang đứng trước 1 lựa chọn khả năng là quan trọng của cuộc đời đây!
    KL4: Bạn cũng nên tính tới phương án 2 của mình!
    Chúc may mắn!
  9. sunwindy

    sunwindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ông ấy khôn như trĩ đấy. Có thể đang có sự lựa chọn. Đang cân em với ai đó chăng?
  10. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Khôn như trĩ ? vậy bệnh trĩ có phải là bệnh khôn không?
    Muoixinh ơi!
    em có thấy là câu chuyện chạm vào tư ái là cái cớ để người yêu em làm như vậy không? có phải người yeu em đã "rục rịch" từ trước và câu chuyện là ngòi nổ không?
    Nếu người đó còn yêu em thì người ta không vì chuyện này mà cắt liên lạc. nếu người đó còn yêu em thì người đó có nghĩ là em sẽ đau khổ như thế nào không? người yêu thì muốn người mình yêu khổ sao?
    Nếu đưa đi khám... em có nghĩ đến tự do í lộn tư tôn người đó chưa?
    Có nhiều chuyện, ngăn cản là nước dâng, xuôi dòng thì nước trở lại nguồn. không cách nào là hay cả chỉ có lúc nào là phù hợp. em là người trong cuộc, là người hiểu rõ nhất. chọn như thế nào là tùy em.
    chúc em hạnh phúc tới lúc sanh con đẻ cái. lời nói thô tục nhưng chân tình.

Chia sẻ trang này