1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người giúp tui dzới !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi casau_nhieurang, 03/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. casau_nhieurang

    casau_nhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người giúp tui dzới !!!

    không biết phải nói như thế nào nữa nhưng giờ quả thực tui hết cách òi mọi người cố vấn cho tui nhé

    tui với anh ấy quen nhau trên mạng tính đến giờ cũng được 8 tháng rồi, ban đầu chỉ nghĩ là bạn bè thui, vì kém nhau đến 6 tuổi lận, 1 đứa ở hải phòng, 1 đứa ở hà nội, thậm chí tui lại còn đòi nhận anh ấy là anh trai và làm mai anh ấy với con bạn tui nữa kia.
    nhưng các bác biết đấy, khi mình có mình không biết quý trọng , mất rồi mới thấy đau. anh ấy nhận lời làm bạn trai con bạn tui. tui vui vẻ như không có gì, nhưng quả thực tự nhiên thấy đau kinh khủng. buồn quá thế là có thằng ngỏ lời tui đồng ý luôn, nhưng trước đó muốn nói cho anh ấy biết , không phải để phá mà chỉ để chấm dứt thôi (tui cũng nghĩ anh ấy chỉ coi tui là em gái thôi). ai dè anh ấy té ngửa ra nói với tui ĐẤY LÀ TẠI EM NHẬN ANH LÀM ANH TRAI, ANH BUỒN QUÁ NÊN MỚI VẬY CHỨ GIỮA ANH VỚI... CHƯA CÓ GÌ CẢ...
    bọn tui cùng nhau nói lại với cô bạn, mọi việc ổn thoả, tưởng chừng có thể ở bên nhau mãi
    ấy vậy mà lại đến vấn đề của tui, thèng bạn trai cũ của tui gặp chuyện, cần tui, tui không biết làm sao đành viết thư chia tay với anh ấy, em trai anh ấy biết chuyện, sỉ vả tui như 1 con khốn nạn ( thì cũng phải mà, biết sao được).anh ấy biết lí do tui muốn chia tay, chi nói với tui EM ĐANG LẦM LẪN GIỮA TÌNH YÊU VÀ TÌNH THƯƠNG, KHI NÀO EM MUỐN QUAY LẠI ANH VẪN SẴN SÀNG... còn phần tui , sau khi giúp thằng kia lấy lại cân bằng ( không có gì vượt giới hạn nhé), tui đề nghị chấm dứt , chỉ nên là bạn và không quay lại với anh ấy, tui cảm thấy không còn xứng đáng với anh ấy nữa....

    anh ấy biết chuyện ,liên lạc với tui, luôn miệng ANH YÊU EM, ANH CHỜ EM..... nhưng tui tự thấy mình đã làm anh ấy đau khổ vậy làm sao còn có thể ở bên anh ấy nữa, tui đã để tình thương chiến thắng tình yêu của mình, làm người tui yêu thương nhất buồn , làm ảnh hưởng đến con đường anh ấy chọn. hơn nữa giờ tui với em anh ấy ghét nhau, anh ấy lại là người coi trọng gia đình, tui sợ tui làm anh ấy với em xích mích. hơn nữa cũng không thể phủ nhận rằng rui cũng bị ảnh hưởng bởi những gì em anh ấy nói...

    tháng này tui gặp quá nhiều chuyện rắc rối, giờ phải nói là quá mệt mỏi, chán nản rồi, không còn biết làm thế nào nữa !



    Được casau_nhieurang sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/01/2005
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    "... thèng bạn trai cũ của tui gặp chuyện, cần tui, tui không biết làm sao đành viết thư chia tay với anh ấy...''"
    -----------------------------
    tui thấy bạn ngộ quá ... không biết gặp chuyện ra sao mà bạn có thể viết thư chia tay với người yêu chỉ để giúp đỡ một người thương (hại ??).
    Tui thấy chỉ có bạn mới tìm ra được cái giải quyết... vì bạn là người tạo ra những rắc rối này ...
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tự mình tạo ra những đầm lầy , rồi tự mình nhảy vô đó . Bệnh hay suy nghĩ và tự biến mình thành thánh thần , lo chuyện thiên hạ nè
    Điều bạn làm ........... nói thật bị cậu em trai anh ấy nói ko sai đâu ah . Ai lại có thể hành động nông nổi vậy , tình cảm của chính mình ko biết trân trọng , bạn sẽ trân trọng tình cảm của ai chứ .
    Thế giờ có ai nhờ như cậu người yêu cũ cũng bỏ người yêu để giúp ah Bùn quá . Mà nhỡ cái thằng người yêu cũ nó lại nhờ nữa thì sao
    Thật chẳng biết nên khuyên thế nào ........ mình thì vẫn muốn bác được hạnh phúc vui vẻ , nhưng mà việc bác làm làm mình .
    Bác nên để một thời gian nhìn lại mình , quan trọng nữa là bác phải bỏ cái kiểu suy nghĩ như vậy đi , đừng đèo bòng thế .
    Bạn phải lựa lời mà nói với em trai anh ấy , rùi xin lỗi anh ấy . Xin lỗi xong kể tui , ta cùng tính tiếp .......... hix , nói thiệt , là tôi, tôi khó mà tha thứ lắm
    Chúc vui
  4. clicclac

    clicclac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nghĩ như các bác ở đây. Nếu là giúp đở bình thường thì đâu có phải đến mức chia tay. Chắc là phải có gì thật khó khăn quan trọng thì casau_nhieurang mới phải chia tay với bạn trai của mình.
    Tôi thì thấy em trai của bạn trai bạn ấy thật quá đáng, dù sao cũng là chuyện riêng của anh trai mình. Người bạn gái của anh trai mình có thể là chị dâu của mình sau này, thế mà dám sỉ nhục người ta như vậy. Nói thật chứ tôi thấy như thế là người vô giáo dục.
    Còn bạn trai của bạn thật là người đáng trân trọng. Nếu bạn vượt qua được mặc cảm thì hãy quay lại với người ta nhé, vì qua tình cảnh vừa rồi , chứng tỏ anh ấy thật sự thương yêu bạn.
  5. casau_nhieurang

    casau_nhieurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    "... Điều bạn làm ........... nói thật bị cậu em trai anh ấy nói ko sai đâu ah . Ai lại có thể hành động nông nổi vậy , tình cảm của chính mình ko biết trân trọng , bạn sẽ trân trọng tình cảm của ai chứ
    Thế giờ có ai nhờ như cậu người yêu cũ cũng bỏ người yêu để giúp ah Bùn quá . Mà nhỡ cái thằng người yêu cũ nó lại nhờ nữa thì sao
    Thật chẳng biết nên khuyên thế nào ........ mình thì vẫn muốn bác được hạnh phúc vui vẻ , nhưng mà việc bác làm làm mình "
    -----------------------------------------------------------------
    tui biết chứ, tui biết là tui ....
    giờ tui từ ngại, thấy có lỗi chuyển sang sợ gặp luôn, anh ấy thì lúc nào cũng ANH XIN LỖI VÌ KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ THỰC SỰ CÓ Ý NGHĨA CHO EM.... làm tui buồn khủng khiếp. anh ấy cũng chỉ là 1 anh chàng sinh viên tỉnh lẻ lên học đại học, nhưng anh ấy luôn cố gắng hết mình, tui đâu có bao giờ đòi hỏi gì đâu, cứ đọc những dòng ấy lại thấy mình không xứng với 1 người quá tốt như thế...
    giờ tui cần quan tâm nhiều đến việc học, cũng phải công nhận là nhờ anh chàng ấy mà tui có kết quả cao không ngờ, giờ tui thực sự tin vào khả năng của mình . đã có những lúc tui nghĩ thôi bỏ quách đi, để anh ấy tìm được người xứng đáng với anh ấy hơn, yêu tui anh ấy càng thêm khổ ,nhưng....
    có khi nào đó mới là cách tốt nhất không?
    ( tui xin các bác đừng chửi nữa, tui công nhận là tui từng là bạn gái hơi... nhiều người, nhưng đấy là người đầu tiên tui yêu , chẳng biết làm sao cả, nên...! )
  6. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ rằng bạn yêu anh ta, chẳng qua là cái tính ích kỷ trong bạn nó trỗi dậy khi anh ấy bắt đầu yêu bạn thân của bạn thôi.
    Đừng tự đánh mất chính mình bạn à.
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai là hoàn hảo cả, vì thế hãy yêu đi, hiện tại, tương lai mới là quan trọng, còn quá khứ thì chỉ là quá khứ mà thôi. Con người ta sống ở thì hiện tại chứ không phải là QK. Điều quan trọng là mình nhận ra, rút ra được những gì từ những cái đã qua để biết trân trọng hơn những gì mình đang có và sẽ có
  8. mh_nm_nh

    mh_nm_nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    wintersun
    nếu là tôi thì tôi không bao giờ nghĩ như thế, bạn không tin vào tình cảm của mình thì còn tin vào gì nữa ?
    suy nghĩ lại đi
    chúc bạn hạnh phúc

Chia sẻ trang này