1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người trong box chỉ dẫn cho

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi asd123, 08/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thanks bro,e đã hiểu đc lời nhắn nhủ của bro và e sẽ tự nhìn lại và sẽ biết làm những gì....Còn cái bài post bro gửi e cũng đã đọc sơ qua bên ***** rồi,có thể member Cong050 và member bên box ***** cùng là 1 http://www.********/showthread.php?p=27997898#post27997898

    Hiểu chứ bro....chả là tâm trạng vu vơ thoáng qua nên mới type vài dòng thế...Thanks cái cm của bro đánh giá tốt về em :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các bro cho em hỏi,trường hợp của em và gái có còn tí hy vọng nào ko ? Tạm thời em sẽ lặn đi và nếu có gì thay đổi e sẽ update tình hình :D
  2. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có viết bậy bạ gì đâu sao mod lại ẩn bài viết vậy nè ?
  3. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Raffles chi nhánh SG vừa bị đình chỉ vào hôm 6/1....ko biết gái có bị trục trặc gì ko nữa ? Chắc là thất học lun rồi :D
  4. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 time dài thì mới nhận đc cuộc gọi của gái cách đây khoảng 20'.....Cũng hơi bất ngờ tí,cũng nói chuyện hỏi thăm vòng vo,gái nói là time vừa qua ở bên Sin để kiếm trường và mới về Sg chiều nay...vv nói chuyện cũng tầm 10' nhưng em chưa chủ động hẹn gặp....Thôi,viết vài dòng cho mọi người quan tâm vậy thôi,còn chuyện của em thì để tùy duyên vậy :D
  5. doicobaogiovui

    doicobaogiovui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú a thấy mông lung lắm...như cái thằng anh đây này...yêu rồi có hết rồi vẫn còn mông lung vì thấy mọi thứ nó cứ kiểu gì ý...một cái góc khuất trong lòng NY làm mình luôn tự hỏi liệu người ta có yêu mình thật lòng hay ko...con gái là cái thứ khó hiểu nhất trên đời thời tiết vô cùng tận luôn...Nhưng có một bác cao nhân trên kia nói câu thật sự rất chuẩn và mình tâm đắc đó là nên làm cáo nể thì sẽ giữ được cáo...
  6. asd123

    asd123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận rộn ôn thi tốt nghiệp và vài công việc nho nhỏ nên cũng ít ghé thăm diễn đàn....từ lúc lập topic tới giờ chỉ mới có hơn 3 tháng thôi mà nhiều thứ thay đổi với bản thân mình quá...Ít nhất là hiểu xa hơn ý nghĩ của những bài viết của Mr.Li :)....Gặp nhiều đối tượng mới thấy mình cũng đâu gà như mọi người nói đâu :D nhưng sao cũng đc,cũng chỉ là thế thôi

    6/4 vừa rồi là lần cuối mình và em vì 7/4 là e bay sang Úc du học rồi...Buổi cafe hôm ấy không gian cở mở hơn,vui vẻ và đặc biệt là thể hiện đc phần nào đó sự khác biệt (1 chút thu hút :D) của bản thân mình trong tư tưởng của gái.Tối hôm ấy,trong lòng thoáng suy nghĩ vì nhớ những cái động chạm,cử chỉ,lời nói,ánh mắt,nụ cười của em dành cho mình...nhưng cũng chỉ là thế thôi.Rồi sáng 7/4 mình cũng ra sân bay,cũng có vài cái ôm và cũng muốn dành cho gái 1 cái kiss nhẹ vào môi em (bởi vì đã hụt 2 lần rồi,bây giờ mà ko thực hiện thì lúc nào thực hiện nữa) nhưng gái đã né cái kiss ấy và mình cũng ngầm hiểu rằng mình cũng chỉ là thế thôi :)......
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Tầm này nếu học Master thì chắc đã xong và nếu không kiếm được việc ở Úc, chắc gái đi học về rồi ấy nhỉ. Thanh niên asd đã liên hệ nói chiện lại với gái chưa?

Chia sẻ trang này