1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn ca này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuongkiet28, 30/12/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá lâu ko vác cưa xuống núi, phụ huynh ở nhà nhắn cho số đt một em đang học năm 2, cũng tính làm quen xem thế nào, nhờ mọi người trong cốc tư vấn giúp, chân thành cảm ơn =D>
    Tóm tắt: mình khá già rồi, 84, hình thức bt, cv ổn định, có nhà riêng, trải qua vài mối quan hệ nhưng chưa tới, hiện đang FA.
    Em gái này thì mình chưa gặp, ba em ý và ba mình là đối tác làm ăn, nghe ba em ý giới thiệu cũng khá hoành tráng và cho phụ huynh mình số của em ý.
  2. Ramdom_91

    Ramdom_91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2012
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Dê già nhai cỏ non hả? 84 khá là sành đời rồi nhỉ. Em khuyên bác "tự mục sở thị" tránh trường hợp lừa đảo. Lúc đó thì mất công anh em vấn véo lắm.:))
    Mà nếu cứ nhai bừa thì cũng phải có thêm thông tin về khoảng cách địa lý, tình trạng cáo, bề ngoài bác, đặ trưng nghề nghiệp,,, mới vấn được chứ các bác cứ nữa ngày cho thêm thông tin bọn em lạc hướng mệt lắm.[-X


  3. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là mình chưa gặp mặt em gái này, có gặp bố em ý một lần nghe bố em ý kể là em ý ngoan, nhìn hình treo trên tường khá xinh, cũng muốn gặp thử xem thực hư thế nào, nhờ mọi người tư vấn khúc dạo đầu làm quen cho nó tự nhiên thoải mái, nên liên lạc trực tiếp em ý hay là chờ hôm nào em ý về nhà rồi có việc gì đó ghé qua. Hình thức mình thì bt, ko gọi là đẹp trai nhưng ko có khuyết tật gì [:P], đời sống tt, thể thao văn nghệ mỗi thứ biết chút chút, cv thì khá ổn, mình đang làm QL dự án.
  4. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này mình cũng chưa gặp...nhưng bạn cử gặp và nói chuỵện..biết đâu duyên tình định mệnh thì sao.

    _____________
    Sunrise City
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nhờ phụ huynh đưa sang chơi ,ăn uống vui vẻ (Gà sang nhà CÁO hoặc CÁO được dẫn sang nhà GÀ). Thích thì xin sdt của CÁO rồi rủ rê chơi bời nước non. (mặc dù đã có sdt rồi nhưng vẫn nên trực tiếp lấy SDT từ CÁO sẽ hay hơn.)

    Chứ còn nghe lời giới thiệu thì ảo lắm, thằng bố nào mà chẳng khen con gái mình ngoan hiền. Ảnh treo tường thì cái nào chả lung linh. Vả lại xem ảnh thì ko thể thấy hết được độ rung lắc, phình nứt, vặn vẹo của kết cấu.
  6. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý, mình nghĩ phương án của Mr Li là hợp lý nhất nên sẽ theo cách này, có gì sẽ update thông tin sau
  7. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, chở phụ huynh mình đi mấy việc, ghé qua nhà ba em ý, tiện thể nghía luôn. Tới nơi thấy em đang lau nhà, bên ngoài thì ko dc lung linh như trong hình nhưng cũng cao ráo. Trong lúc chờ ba em ý về cũng hỏi chuyện học hành, xã giao một hồi thì ba em ý gọi sang bên kia nhậu. Chưa kịp hỏi số dt, vì thấy cũng đường đột. Số dt thì hôm trước ba em ý có cho rồi, ko biết cuối tuần này có nên liên lạc luôn không, nhờ mọi người góp ý nhé
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    @vuongkiet28: liên lạc luôn đi cho nó nóng, để lâu nguội hết vị
  9. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3
    em nghĩ là cứ từ từ đã, mình nói chuyện trực tiếp ở ngoài 2-3 lần cho cáo quen hơi đi (e nghĩ giá trị nói chuyện trực tiếp còn cao hơn cả gọi điện thoại ý).
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    em nghĩ là cứ từ từ đã, mình nói chuyện trực tiếp ở ngoài 2-3 lần cho cáo quen hơi đi (e nghĩ giá trị nói chuyện trực tiếp còn cao hơn cả gọi điện thoại ý).

Chia sẻ trang này