1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn , có nên sống mơ mộng theo cảm xúc không ? ( mình viết dài -mọi người đọc hộ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongnt97

    duongnt97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bạn có chồng chưa và người miền gì? mình định nói là người miền nào cũng có người này người kia nhưng thấy bạn có vẻ chắc như đinh đóng cột nên cũng tò mò, bạn có thể nói rõ hơn tại sao không nên lấy không như thế sẽ thuyết phục hơn. Đợt vừa rồi mình có về quê bạn chơi ở Đà Nẵng, có ông bố hiền lành, thật thà, lại vui tính và chịu khó ( bà mẹ cũng vậy) nên mình rất có thiện cảm. Đợt trong Nam công tác thì cũng quen một anh 86 người miền Trung, Phú Yên, rất có chí làm ăn, tính tình vui vẻ, mới lấy vợ hiền.
    Mình đoán có phải bạn muốn hàm ý hai từ "trăng hoa" ?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tính cách điển hình của đàn ông m Trung không phải là "trăng hoa" đâu. "Chịu khó" thì cũng có. Chắc một số bạn đọc đến đây thì thấy quá ổn rồi, tỷ lệ đàn ông trăng hoa k quá cao, tỷ lệ chịu khó lại cao, xứng đáng để lựa làm chồng lắm chứ.

    Rất tiếc tính cách điển hình lại là gia trưởng, tự cao tự đại, sĩ diện hão. Kết hôn cả đời với một ng như vậy thì thật khủng khiếp.

    Tính cách này ẩn lặng ở thời kỳ trai trẻ, bộc lộ sớm nhất là ở khoảng 20t, nhưng thường thì ở khúc 30+. Tính cách này xuất phát từ văn hóa vùng miền xa xôi, không phải là tại..gène (lý do sinh học.)

    Dĩ nhiên không phải 100% đàn ông ng Trung thì thế này, nhưng tự đẩy mình vào nguy cơ cao phải gặp ng như vậy thì không nên chút nào.
  3. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ở lại Hn, kiếm thằng khác.
    Khuyên chân thành đấy em gái.
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Đà Nẵng cũng hơi ăn vào miền Nam rồi bạn ạ. Mình ko biết bạn có phải ở ĐN ko hay là ở vùng khác, chứ mình thấy người ĐN rất dễ thương, cách sống miền Nam đậm hơn là miền Trung nhiều, thái độ của họ đúng kiểu miền Nam, rất lễ phép khiêm nhường, rất rõ khi đi ăn uống hoặc sử dụng các dịch vụ trong đó.

    Còn chuyện người miền Trung thế nào thì mình cũng hoàn toàn hiểu vì nhà mình cũng miền Trung (bố mẹ học nước ngoài rồi ra hà nội định cư, mình là thế hệ đầu tiên sinh ở HN nên ko bị ảnh hưởng gì về cách sống của người miền Trung). Gia trưởng là tính cách mình ko thể chịu nổi và mình cũng tự hứa sẽ ko bao giờ dính vào một anh miền Trung nào cả.

    Còn cậu nhân vật chính trong truyện mới 23 tuổi thì đúng là còn non quá, chắc chắn chưa tính đến chuyện cưới xin đâu. Chị chủ topic hoặc là đi theo tiếng gọi tình yêu (nhưng ko nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyện hôn nhân), bay vào đó sống và làm việc thôi (biết đâu lại thích sống trong đó hơn? Đà Nẵng ít dân, đường xá đẹp đẽ chả bao giờ tắc đường, cũng ko phải lựa chọn tồi), hoặc là rũ để tìm anh khác mà tính chuyện trăm năm thôi.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, tôi đc 1 ng Bắc dạy cho biết rằng đối với ng Bắc các bạn thì "ĐN cũng hơi là m Nam rồi." Nhưng vì tôi là ng sống ở TP HCM nên với tôi ĐN là tuyền Trung, không dính dáng gì đến m Nam cả (xét về p diện địa lý lẫn văn hóa.)

    Ng này còn dạy cho tôi biết rằng "miền Trung" đối với ng Bắc là vùng Bắc Trung bộ của VN, chứ không phải là miền Trung của toàn nc VN.

    Nên tôi ghi rõ lại là, với ng Trung và ng Nam thì ĐN không dính gì tới miền Nam hết đâu.
  6. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh/chị ******* , tôi xin tự giới thiệu tôi là người miền Bắc. Và vì không có cái hân hạnh được "dạy" anh/chị giống như bạn anh/chị ở trên, nên tôi xin đính chính một chút về thông tin mà bạn anh/chị đã dạy:

    Thứ nhất, miền Trung không phải là Bắc Trung bộ của Việt nam ( dù là đối với người Bắc). Bắc Trung Bộ chỉ đơn giản là phần phía Bắc của Trung Bộ Việt nam, bao gồm 6 tỉnh :Thanh Hóa, Nghệ AN, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. ( Trung Bộ được chia làm 3 phần : Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ)

    Thứ 2, Đà Nẵng, nói chính xác hơn là thành phố Đà Nẵng, thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ ( trước đây khi còn chia Trung Bộ thành 4 phần : Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ thì Đà Nẵng thuộc Trung Trung Bộ).

    Bởi vậy, cho dù anh/chị là người sống ở Tp HCM và khẳng định rằng "với ng Trung và ng Nam thì ĐN không dính gì tới miền Nam hết đâu", thì đó là suy nghĩ của anh/chị hoặc là của cả người miền Trung và Nam (nếu anh/chị đại diện cho họ). Nhưng với tôi - 1 người miền Bắc thì Đà Nẵng là thuộc Nam Trung Bộ. Và tôi tin ít nhiều người cũng nghĩ như tôi. Tất nhiên tôi không dám khẳng định rằng tất cả "người Bắc" đều nghĩ như thế. Nếu thế thì hóa ra tôi đã phủ nhận người đã dạy anh/chị là người Bắc rồi. Tôi nói thế chỉ với mục đích thể hiện rằng tôi không dám đưa mình vào cụm "người Bắc" trong bài học mà bạn anh/chị đã dạy cho anh/chị thôi.

    Văn hóa vùng miền mỗi nơi mỗi khác, và ở đâu cũng có người nọ người kia. Tôi cũng đã từng đến và ở lại Đà Nẵng, thì tôi đánh giá tốt con người ở đó.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ái chà, bộ lọc của ttvn ghê thật, tôi chỉ viết tên anh/chị A n xi e ty, thế mà lại biến thành bảy sao. Có khi phải sang f69 hỏi xem bộ lọc của ttvn nêú admin muốn add thêm gì vào thì cũng được phải không? Sau này nếu nhờ giời mà "nổi tiếng" được trên ttvn :D, có khi tôi phải cạy cục nhờ admin nào đó đưa nick của tôi vào mới được, tránh "được" réo gọi với đầy đủ các cung bậc của cảm xúc :D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, bạn đính chính thế nào mà lại thành ra là xác nhận thêm lần nữa cái thông tin bạn ng Bắc kia đã truyền đạt cho tôi vậy? ;)) Bạn đọc lại câu văn đỏ đỏ của bạn và câu văn tôi viết nhé. :P

    Chuyện "Văn hóa vùng miền mỗi nơi mỗi khác, và ở đâu cũng có người nọ người kia." thì bạn không cần phải nhắc tôi, hê hê, nói lý thuyết chung chung cho mọi vùng miền trên toàn thế giới như bạn thì đến tôi cũng nói được, cần gì đến tầm cỡ như bạn. ;)) Họ hàng tôi 70% sống ở Đà Nẵng đấy, bạn không phải lo bênh vực giúp họ đâu. :P (Chắc bạn lại đọc vội bài đầu nên không thấy ra cái chỗ ghi chú cẩn thận của tôi rằng tôi là ng Trung đây chứ chẳng đâu xa, hê hê, nên lại tưởng tôi là ng Nam nên chửi ng Trung đây mà. :-")

    Thôi, chào bạn. Đừng đính chính...xác nhận lại cái điều bạn...từ chối công nhận nữa. ^:)^
  8. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    À vâng, anh/chị giỏi soi câu tìm lỗi quá. Tôi thừa nhận đã bỏ qua câu "À, tôi đc 1 ng Bắc dạy cho biết rằng đối với ng Bắc các bạn thì "ĐN cũng hơi là m Nam rồi" mà mục đích chỉ muốn nói rằng không phải người bắc nào cũng nghĩ như bạn của anh/chị đã dạy : "Ng này còn dạy cho tôi biết rằng "miền Trung" đối với ng Bắc là vùng Bắc Trung bộ của VN" thôi.

    Việc "văn hóa vùng miền" là tôi đã xuống dòng và đang nói về cảm nghĩ của riêng tôi, không nhằm mục đích nhắc nhở anh/chị hay bênh vực dân ĐN vì thấy anh/chị chửi người Trung như anh/chị nói ( vì tôi cũng không đọc phần "chửi" này). Anh/chị không nhất thiết phải "cố tình nhạy cảm" quá.

    Kiến thức của anh/chị về các vùng miền trên thế giới thế nào, anh/chị có nói được hay không thì cũng không cần nói với "tầm cỡ" như tôi. Vì tôi từ đầu chí cuối đều không có ý định dám dạy dỗ bất kỳ ai nói chung nữa là nói riêng về anh/chị cũng như không cần biết kho kiến thức của anh/chị hình chữ S hay đã phình ra cả hình cầu.

    Chào anh/chị và chúc một ngày tốt lành!
  9. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Vote cho phương án 3. Bán kính 15-20km đổ lại, đi xa ngại lắm :D
  10. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là kiểu phân biệt chủng tộc. Ở một số nước, có một số thành phần nó ghét và phân biệt người Việt Nam cũng như bạn đang có ác cảm với trai miền trung ấy. Tôi sang đó cũng bị phân biệt chủng tộc vì là người việt nam ức muốn chết

    Tôi trai ha noi nhưng cũng có tính gia trưởng đây, không nhất thiết phải trai miền trung mới có tính đó.

    Tôi quen một số người miền trung, thấy con trai miền trung thì cũng tốt, biết vài cô gái miền trung ghê gớm -hay tính toán bon chen - nhỏ nhen - thù vặt - ham vật chất ...vv => Vậy tôi có thể kết luận đừng yêu con gái miền trung được không? có bị gọi là kết luận hồ đồ, vơ đũa cả nắm ko?

Chia sẻ trang này