1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn , có nên sống mơ mộng theo cảm xúc không ? ( mình viết dài -mọi người đọc hộ )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi fujikawa, 01/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nói chính xác. Ai cũng có tính này được. Vấn đề là tỷ lệ cao sẽ nằm ở vùng nào. Trong topic, có các bạn ng Bắc bước vào để khen và bày tỏ lòng quý mến những ng dân miền Trung mà các bạn đã có dịp tiếp xúc. Dĩ nhiên người Trung chúng tôi vô cùng trân trọng thiện chí này của các bạn người Bắc. :)>- :)>- :)>-

    Tuy nhiên, thay vì nói một câu vô thưởng vô phạt "tính xấu thì ng miền nào cũng có" hay "ng miền nào cũng có ng này ng kia", thì chúng tôi (tôi và một bạn cũng gốc ng Trung nhưng đều sinh ra và lớn lên không ở miền Trung) đã chọn cách chia sẻ hiểu biết vô cùng cá nhân về 1 nét tính cách của cộng đồng ng Trung.

    Mỗi ng có cách sống và quan niệm sống của riêng mình, tùy vào hiểu biết và kinh nghiệm sống của mình. Các bạn có tình sơ giao với vài ba người miền Trung trong vài ba ngày với tư cách khách khứa nên sinh lòng quý mến toàn thể cộng đồng người Trung là điều dễ hiểu. Còn những ai có hiểu biết tường tận hơn về nhiều ng Trung chia sẻ kinh nghiệm thì cũng là có ý tốt cho chủ topic thôi.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ý kiến của mình:
    Bước 1: nên cưới, vì bạn chủ top có kiêng kỵ kim lâu gì đó, mà lại đang yêu nhau quá. Cưới đi để không có gì phải hối tiếc cả.
    Bước 2: cưới xong thì nếu muốn bỏ cứ bỏ, vì bạn chủ top có vẻ hơi coi thường cậu bé kia. Một người phụ nữ đang yêu mà vẫn đủ tỉnh đòn để đánh giá bạn trai mình thì đủ sức gánh vác những cái thiệt thòi của một người đàn bà đã qua lần đò. Hơn nữa, bạn biết cái cảm xúc đó là mơ mộng (tương đương với viển vông) thì cũng dự tính được câu chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng nào rồi, phải vậy không?
    Đến đây bạn sẽ hơi nhăn mặt vì giọng điệu trên nghe không được xuôi tai cho lắm, chưa kể hơi đụng chạm nữa. Nhưng dù sao thì tốt hơn hết là bạn nên chấp nhận điều đó, vì tôi thực lòng muốn tham gia ý kiến với câu hỏi của bạn với hy vọng những gì tôi nói sẽ góp một góc nhìn nào đó để bạn có thể thoải mái hơn khi ra quyết định.
    Theo quan điểm của tôi, trong tình yêu không những đàn ông mà cả người phụ nữ cũng phải có trách nhiệm trong mối quan hệ của mình. Yêu khác, chơi bời khác. Khi bạn chơi có thể theo cảm xúc nhất thời, nhưng khi nhận lời hoặc đặt vấn đề yêu một ai đó nó không đơn thuần là những phản ứng sinh học đột xuất trong não bộ hay một thời điểm trái tim bỗng dưng tăng công suất bơm máu. Bạn nói tìm được ở cậu bạn kia những điểm mà con trai ****** hạn chế đó là chân thành, tự nhiên, thoải mái rất có thể là do bạn mong muốn tìm thấy những tính cách mà mình còn thiếu. Có lẽ trong con người bạn cái tư tưởng chính là mong muốn mình sẽ có sự chủ động trong cuộc sống gia đình sau này. Đây là một đức tính rất đáng quý đấy, nếu bạn tìm được người biết dung hòa thì bạn có cơ hội lớn được tận hưởng một cuộc sống gia đình phát triển và an toàn. Mình tôn trọng trực giác của người phụ nữ nên cũng muốn gợi ý bạn nhìn lại xem bạn đã yên tâm về anh chàng kia đến đâu. Ý mình là cái "chất" đàn ông của anh ta ấy. Một vài động tác thể hiện sự băn khoăn, một vài câu bàn bạc về định hướng tương lai sẽ xác định xem đồng chí đó đã chuẩn bị đến đâu. Nếu chỉ biết ôm lấy bạn và hứa là mọi chuyện sẽ ổn, anh sẽ làm tất cả vì em thì nên ráng yêu nhau thêm một thời gian nữa, để người ta hiểu được vấn đề.
    Nếu bạn đánh giá vội vã rồi chia tay cái roẹt, ngó quanh ngó quẩn xem có anh nào môn đăng hộ đối rồi gật đầu thì nó cũng phiêu lưu chẳng kém gì mối tình mơ mộng của bạn hiện tại. Đàn ông lấy vợ không phải vì muốn có người chia sẻ chiếc giường, trong khi trên đời còn rất nhiều những cái giường khác. Nếu không tin, bạn thử cưới thí điểm một người mình không yêu xem sao.
    Nhớ chọn người thực sự yêu bạn và thực sự hiền lành nhé, để biết đâu lại được trải nghiệm sự tiến hóa từ mèo đến sư tử một cách trực quan.
    Chúc bạn luôn vui và may mắn với lựa chọn của mình!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nói thêm về trách nhiệm của bạn gái khi yêu nhé: Một bạn gái thì là phái yêu nên có quyền nhận lời yêu một anh chàng nào đó vì:
    -vui tính
    -hoạt bát
    -giỏi đàn hát, thơ ca
    Sau đó bạn phát hiện ra nếu cưới thì bạn chỉ vui thôi chứ không yên tâm vì theo thời gian, bạn quên mất cảm xúc ban đầu của mình nên bạn thấy:
    -vui tính: thiếu nghiêm túc
    -hoạt bát: không ổn định
    -giỏi đàn hát, thơ ca: thế còn kiếm tiền thì sao
    Nên bạn gái đó có thể nhảy phắt sang cưới một anh chàng khác:
    -điềm đạm
    -kỷ luật
    -giỏi kiếm tiền
    Cuộc sống gia đình trôi đi một thời gian, bạn lại tìm đến tình cũ để kể lể tâm sự vì chồng bạn:
    -điềm đạm: vô tâm
    -kỷ luật: ngột ngạt
    -giỏi kiếm tiền: đi chán, về là ngủ
    Ok, bạn có quyền kể lể tâm sự miễn là:
    -cho người ta có quyền lợi dụng một tẹo để bù đắp lại số nước mắt vô bổ ngày trước, nhân tiện hả hê vì trả thù được gã cướp bạn gái ngày xưa
    hoặc:
    -để cho người ta yên, giữ tý hình ảnh cao đẹp thôi, chứ chả quý báu gì đâu
    Bác giai nào cùng suy nghĩ giơ tay nhé!
  3. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội suy đoán khi không biết rõ một sự việc :[r24)], tôi chắc chắn bạn chưa hiểu tôi làm gì, quan hệ của tôi như thế nào ...vv, tôi không bao giờ lấy một cá nhân qua vài ngày quen để làm đại diện cho một sự việc.

    Việc bạn nói gốc trung nhưng ko ở miền trung cho thấy trong thâm tâm bạn ko muốn gốc gác của mình, tôi biết nhiều người như bạn. Nếu thực sự như bạn nghĩ quê bạn ko tốt thì tại sao không nghĩ cách để xây dựng hình tượng quê hương mình tốt hơn

    Cũng như khi sang nước ngoài, bọn tây ko quan tâm bạn là ở tỉnh nào, nó chỉ biết đều là Việt Nam. Bạn nghe câu "cấm chó cấm người việt nam (hoặc trung quốc)" chưa? Vậy thay vì tự ti về dân tộc, thì mỗi bản thân hãy lo sống tốt để cải thiện hình ảnh dân tọc trong mắt mọi người
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À không, rất đáng tiếc là tôi không thể cải thiện đc chuyện này đâu. Tôi vốn sinh ra là nữ, nên tôi có tốt tính mấy, có không hề gia trưởng gì đi nữa, cũng không thể cải thiện cái thực tế rằng đàn ông ng Trung có tính gia trưởng. ;)) Bạn giao nhiệm vụ bất khả thi cho tôi rồi. ;)) Tôi cũng không "tự" ti được, vì tôi lỡ không phải là đàn ông rồi >:), nên đâu thể "tự" ti về thói gia trưởng của đàn ông (ng Trung) được. ;))

    Tôi có lòng cảnh báo cho bạn nữ kia, bạn ấy có thể tham khảo, còn quyết định thế nào là tùy bạn ấy. Bạn thấy đàn ông ng Trung tốt tính như vậy, thì bạn cứ về mà khuyên em gái hay chị gái hay họ hàng nữ nhà bạn yêu và lấy đàn ông ng Trung, họ sẽ tham khảo và cuối cùng quyết định thế nào thì tùy họ.

    Còn việc bạn gán ghép những vấn đề vĩ mô như hình ảnh của dân tộc VN trong mắt ng nước ngoài vào topic này thì tôi cảm thông cho cái bức xúc của bạn khi bạn bị kỳ thị ở nước ngoài. Và lòng cảm thông của tôi chỉ dừng lại ở đó, tôi không dây dưa nâng cao quan điểm cùng bạn làm gì trong topic cụ thể này (topic này nói về chuyện bạn Fuji có nên tiến đến hôn nhân với anh chàng ng Trung kia hay không.) Tôi không sa đà chuyện vĩ mô lạc đề ở đây nhe bạn.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Tôi chỉ nhắc bạn Hà Nội là địa danh riêng và phải viết hoa. Và gia trưởng không phải là tính cách đặc trưng của con trai Hà Nội. Tất nhiên, không phải là không có một thiểu số người có tính cách đó và điều đó chắc chắn làm những người Hà Nội hoặc đang sinh sống tại Hà Nội phải xấu hổ. Bạn đừng làm xấu hình ảnh trai Hà Nội như thế chứ ...
  6. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    =)) Nghề nghiệp không ổn định phải lông bông các tỉnh thành và các nước nên từ lâu ko nhớ mình có phải trai hn hay ko, vậy nên tôi xấu cũng không ảnh hưởng đến trai hanoi khác đâu

    Lâu nay cứ nghĩ ngôn ngữ chat chit trên mạng nó không tuân theo chuẩn mực văn bản giấy tờ chán ngắt hàng ngày, hoá ra vẫn bị soi :)). U nhìn nickname của mình xem, đã là tên goi thì phải có viết hoa chữ đầu chứ, nhớ sửa đi không làm xấu hình ảnh thành viên ttvnol đấy
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Định bỏ qua vì đây là topic của người khác nhưng thôi tôi cứ trả lời cho rõ ràng mong bạn chủ không trách.

    Thực ra tính tôi lại ko hay soi mói ai ... Còn về ý kiến của chị Anxi về trai miền Trung là nhận xét cá nhân của chị ấy. Có thể bạn có quan niệm khác nhưng tôi thấy chị ấy không kì thị ai chỉ vì họ là người miền Trung đâu ...

    Còn về phần nickname của tôi mà bạn soi lại ấy :)), bạn thử nhìn cái URL địa chỉ của TTVNOL xem sau http chữ ttvnol có viết hoa ko ;))
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn từ lâu đã không nhớ mình có phải trai HN hay không, vậy cớ sao thản nhiên nhận tôi cũng là trai hanoi, và tôi cũng gia trưởng?
    Anx: Hình như bây giờ lập nick không được viết hoa à?( may quá, hình như mình vẫn có nick viết hoa:P ). Bạn KCB thấy nhận xét về tính gia trưởng ở miền Trung khá là chuẩn.:-*
  9. womankiller9

    womankiller9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Loăng quăng vào mỗi người chém một nhát, yếu rồi đóng cửa bế quan lấy sức đã
  10. ductan52cg2

    ductan52cg2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    bạn phải suy nghĩ thật kỹ. vì đây là sự lựa chọn ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bạn.bạn nên yêu người tài giỏi hơn bạn. chứ ko nên yeu ng còn non nớt. vaf đặc biệt con trai bjo kho tin lam ban ak. Hãy suy nghĩ cẩn thận nhé. CHúc bạn hp

Chia sẻ trang này