1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha1234, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

    Có 1 bác giai mình gặp trong 1 tiệc khai trương, là đối tác trong công việc. Hôm đó gặp nhau lần đầu, mình thì chưa biết bác ấy nhưng bác ấy nghe mọi người nhắc về mình rồi. Ngồi gần nên cũng nói mấy câu chuyện làm quà..
    gần 1 tuần sau thì khoảng 10h tối mình nhận được tn lạ đòi làm quen, lời lẽ lịch sự, nhã nhặn nên cũng trả lời, sau 1 hồi hỏi thì có nói tên nhưng mình ko nhớ gặp và quen thế nào thế là bác ấy gọi thì mới ra ngô ra khoai.
    Rồi bác ấy bảo "mai tròn 1 tuần ngày gặp quen đó muốn mời đi uống nước" thì đi, đối tác mà nên thỉnh thoảng ai mời mình cũng đi giao lưu chút.
    Uống nước, nói chuyện vui vẻ, hợp cạ... sau đó đưa em về...đêm bác ấy nhắn tin là cảm ơn vì đã đem lại cho bác ấy...em ko nhớ chính xác, đại khái là 1 tối thú vị, 1 cảm giác ấm áp mà ko ai mang đến cho bác ấy được.. (giai hơn em 4 tuổi, hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt, thiếu thốn tình cảm)...rồi hôm sau cứ chiu chíu nhắn tin với gọi.... và tối trước bác ấy bảo "bác ấy bị xét đánh)
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận của em về bác này là...khá tốt.. chu đáo, tình cảm, biết quan tâm, hình thức ổn, nói chung là em bắt đầu thấy quý quý..
    có điều nhanh quá, gặp 2 lần, quen chưa được 2 tuần... em vẫn chưa hết choáng thì bác ấy đã trêu kiểu xin gặp thầy u để rước ( em đoán là trêu)...em cũng doạ em ở nhà đanh đá, khó tính, này nọ,,lôi mấy tính xấu ra doạ mà bác ấy chả sợ.... rồi còn bảo số bác ấy lấy vợ...đanh đá... bla bla..
    các bác giai cho em hỏi, con giai oánh nhanh, thắng nhanh thế liệu có thật lòng ko? và làm thế nào để kiểm chứng và phê duyệt hồ sơ này ạ
    em xin chân thành cảm ơn trước các chỉ bảo của cao thủ ạ
  3. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    chủ topic là 1 bạn gái rất non nếu tin lời bác kia
    a di đà phật bần tăng xin cái tem
    bài này con trai dùng là chuyện thường
    mà chắc bạn cũng phải ảnh hưởng sét chút ít nên mới vác lên đây
    nên nhớ đàn ông rất giỏi chóp lưỡi đầu môi
    cẩn thận
  4. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    quên mâts bần tăng là hiepkhachgiango ạ
    nick kia quên xừ pas mới đau
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    con gái thường là yêu quý thik = cảm nhận và điều đó cực kì nguy hiểm
    con trai oánh nhanh thắng nhanh cũng thường chán nhanh bỏ nhanh,có thể đối với anh ta đang là giai đoạn chinh phục thì rất hào hứng nhưng khi bạn đổ thì sự chán nản sẽ ập đến ngay lập tức
    nói chung tình yêu va tình cảm bao h cũng phải cho nó vượt qua 1 số thử thách
    chúc bạn thành công
    và nhớ cẩn thận củi lửa
    a di đà phật
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh là người thích đánh nhanh thắng nhanh, cơ mà 2 tuần mà đã như thế thì gọi là nhanh kinh hoàng, nói chung là nhanh quá thì ko tốt, cái gì quá cũng ko ttốt . giá mà anh gặp được ai như em thì tốt, cáo của anh thì 5-6 tháng cũng chưa được như bác nì 2 tuần, đúng là cao thủ . nói chung là phải tìm hiểu, phải có thời gian thì mới biết được là hồ sơ "xịn" và "zin" như thế nào em ạ. GL
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Vừa gặp phát sét đánh chết ngay thì mình thấy rồi (cũng từng thế rồi), không lấy gì làm lạ. Nhưng miệng lưỡi ngọt xớt dẻo quẹo thế này nghe giống đong đưa trêu đùa hơn là chân thành nghiêm túc. IMO.
  8. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    cứ ỡm ờ đi , cao một chút cho chú kia khổ ,xem có lâu không , đi đâu mà vội
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    - Mấy bài này là bài cơ bản, gần như ông nào cũng biết. Chủ topic đừng vội tin quá. Có khi hắn còn mới ở giai đoạn đầu của kế hoạch nữa kia.
    - Thực ra chuyện đánh nhanh thắng nhanh ít liên quan đến việc thời gian tồn tại. Việc mất hay không còn phụ thuộc vào cả 2 phía nữa.
  10. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cái gì đến nhanh thì cũng sẽ đi nhanh
    em là giai em lạ gì, đầy gái mới nhìn, mới gặp, mới nc đã muốn "YÊU" luôn rồi, nhưng thực chất có phải là vậy quái đâu, chuyện bt, nếu ng ta có lòng thì ng ta sẽ mưa dầm thấm lâu bác ạ, bác cũng đừng nên dễ dãi quá

Chia sẻ trang này