1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha1234, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đã lĩnh hội hết các chỉ giáo của cao thủ ạ. Có điều em năm nay tuổi mụ là 26, bác ấy 30...già rùi còn trẻ ranh gì đâu. em hình thức cũng bình thường có phải là sắc nước gì đâu để bác ấy ..thử cho biết
    Với lại em cũng gặp nhiều tình huống rồi nên mới thấy nghi ngờ cái hồ sơ này chứ nên mới cần..kiểm duyệt và phân tích tình hình.
    đúng là cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh, đầu tháng em cũng thích thích 1 chàng...nhưng cũng nhanh quên... với bác này em cũng ko hiểu là ảnh hưởng bởi...sét có được lâu ko nữa.
    các bác cũng đừng nghĩ em cao tuổi rồi đâm..mót.. vớ được cái phao là ôm lấy ôm để nhá ... em chưa xác định tư tưởng gì đâu. Có điều em cũng là người sống nội tâm, nhìn vào những cái chính của vấn đề, bản chất của con người chứ ko riêng gì cái hào nhoáng bề ngoài...và cảm nhận của em về bác này khá tốt.
    Em cũng muốn tiếp xúc rồi tìm hiểu thêm xem sao, còn nếu giai mà như các bác phân tích thì em quên khẩn trương cũng ko tiếc...
    à mà em cũng sẽ nhớ...cẩn thận củi lửa nữa he he
    tối nay đi xem phim với bác ấy xem tình hình thế nào rùi lại bàn và mổ sẻ hồ sơ này tiếp nhỉ
  2. luoivodoi

    luoivodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cứ bình tĩnh đừng gục sớm quá ko zai nó cũng bye sớm đấy bạn, cái ji đến nhanh cũng mất nhanh mà. G'' luck
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng rơi vào tình cảnh như chị chủ topic, zai thì hơn em những 11 tuổi cơ. Giai mới chia tay ng yêu đc 1 tháng rồi quen em, nói chuyện thấy phê, đi uống nc cafe cũng phê nốt, đêm buôn chuyện với nhau đến 3h sáng (cả đt di động, máy bàn, yahoo), có hôm bạn của giai đến nhà ngủ nhờ mà zai cũng kệ cho hắn ngủ lăn lóc để buôn với em,
    Được 2 tuần quấn quít kiểu "buôn chuyện" thì zai đi ctác, nói nhớ em và chỉ mong mau chóng về để đc gặp nhau, rất chi là ngưu lang chức nữ. Tất nhiên lúc về thì giai nói yêu em rồi, nói thì ngọt lắm cơ, nào là tại sao anh ko gặp em cách đây 5 năm, anh tìm kiếm cái xương sườn của anh mãi bây giờ mới thấy.....tán vào loại hàng khủng.
    Nhưng vì kẻ cắp gặp bà già nên mọi sự ko diễn ra như ý giai, em chỉ nói ngắn gọn là để thời gian trả lời, mí lại nếu có yêu thì các thủ tục cũng phải diễn ra từ từ, nói chung em rất quách tỉnh. Giai thất vọng tràn trề....Em đang chờ giai thể hiện con người thật của giai, nếu ko thì lại mỗi ng một nơi thui, em sợ tình iu xét đánh lắm
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cho lên bàn mổ tiếp nào.
    chiều bác ấy liệt mấy phim ở rạp thì em đều xem trên ti vi nên chuyển hưóng sang đi chơi, em rủ bác ấy ra lăng Bác chơi vì lâu rồi ko ra đó, va bac ay cung thich vi noi do gan nhieu ki niem tuoi tho cua bac ay. với lại em ghét ngồi quán nước gượng gạo như đang ngồi đối phó nhau...
    ra đó thú vị lắm, được dạo chơi, được tìm tâm sự tìm hiểu và phân tích, rùi được xem hạ cờ nữa
    tâm sự chán thì các chú công an đuổi vì hết giờ Bác tiếp dân, lại dẫn nhau đi dạo Hồ Tây, được cái cả 2 cùng thích lượn phố phường nên cứ đi loanh quanh buôn chuyện.
    trộm vía bác ấy cũng nói ra mấy điều đả động đến chuyện tình cảm nhưng nhẹ nhàng lay động chứ ko phong ba bão táp gì.. em thì cũng được các bác dặn dò nên tuyệt đối giữ khoảng cách, noi nang cam chung, à mà lúc sang đưòng bác ấy nắm nhẹ khuỷu tay em dẫn sang...quả thật là cảm xúc của em nó hơi bị lay động...
    đấy, động chạm duy nhất đấy các bác ạ.
    về đến nhà cái báo cáo sếp ngay là nhân viên đã về đến nhà (gọi em là sếp, tự nhận là nhân viên được phục vụ đua sếp đi chơi ) hì hì....nói là hạnh phúc vì được đi chơi cùng sếp
    chết dở hình như em cũng bị cảm rồi hay sao ấy, cứ hí húi đọc tin nhắn rồi...cười 1 mình 1 cách...khó hiểu
  5. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Oài...giai mới gọi là sếp mà đã rung rinh rồi, nếu đi cùng bạn mà giai hát bài "Vinh quang con dứng bên người" thì thế nào,nhờ
    Giai này khéo ra phết, cần tìm hiểu thêm....
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Chẹp...sét đánh không thì không biết, nhưng kinh nghiệm thế này thì khó tin đấy...
  7. pompom12

    pompom12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    em thì? nghìf là?,thà? cà? tin 1 tì cò?n hơn lùcnà?o cùfng dò? xèt,nghi ngơ? Nòi chung là? cùfng cĂ?n thẶn nhưng mà? 'ư?ng dò? xèt quà kè?o bò? qua mẮt Mr Right cù?a mì?nh 'Ắy chì à
  8. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm vương làm tường đi, người nào mà iêu thật thì không dễ từ bỏ, mà làm vương làm tướng 1 chút là từ bỏ thì chứng tỏ là hàng lởm...
  9. babymonkey25

    babymonkey25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ topic đổ xừ nó rồi
    bây h chỉ lên để xác định tinh thần thôi
    cả nhà can bạn ý bây h cũng chỉ là nước đổ lá khoai
    em xin hết
  10. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này là ổn áp roài, chuẩn bị chuyển sang box HPGĐ thoai .

Chia sẻ trang này