1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha1234, 12/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viet_ha_xinh

    viet_ha_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    1
    ôi mẹ ơi, nhanh kinh hoàng Phục anh zai kia hay phục chủ topic đây hok biết Dù sao cũng chúc mừng anh chị Update tiếp tục cho mọi người hóng tí chị nhớ
  2. keitel

    keitel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sét đánh một hồi rồi cũng hết, trời quang mây lại tanh có gì đâu. Chớ có ngồi đó mà nghĩ vẩn vơ làm gì mất thời gian. Cứ từ từ xem nhưnào đã, nếu nó có ý thật thì nó sẽ theo còn không thì đúng là sét đánh - chớp và nổ vài cái rồi hết thôi. He he chắc là vì chàng thíeu thốn tình cảm nên liên tục mong muốn đượ c bù đắp đây
  3. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Đúng là đang buồn đọc đc cái topic này cũng thấy vui vui
    ^^!
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Ai nói đến nhanh thì đi cũng nhanh nào
    Chúc mừng chị Hà hà 1234 ! Đọc chuyện của chị e cảm thấy bớt nghi ngờ vào cái gọi là "sét đánh" kia
    Được KenCongChua sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 27/10/2008
  5. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    ôi!cái duyên cái số nó vồ lấy nhau.chúc mừng bác.sướng nhé.chắc bác giai sợ giá cả leo thang,cưới xin càng ngày càng tốn tiền nên phải đánh nhanh thắng nhanh đây mà.
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã vào chúc mừng, tuy em cũng..hơi sớm
    căn bản là 2 đứa có lúc đang ngồi tay trong tay tự nhiên ngẩn ra cười...nhanh nhỉ, buồn cười nhỉ. có đặc điểm chung là rất thích cầm tay nhau, bác ấy lo cho từ cái sang đường cũng cầm tay dắt sang, hôm nào đón từ cơ quan dong xe về bao giờ cũng đi bên trái. sáng trưa chiều tối liên lạc đều đều, tối nào cũng nhắc tớ uống thuốc, ...
    có vấn đề nữa là bác ấy cao quá 1m82 còn tớ thì 1m52, tớ tròn tròn như ...củ khoai, bác ấy lại dai nhu...dây khoai. nhiều đặc điểm nhận dạng cứ đối nhau chan chát.. tớ trắng bác ấy đen, tớ mũi tẹt bác đấy mũi cao, tay tớ ấm thì tay bác đấy lạnh, ...động đến gì là đối nhau cái đấy, thế mới lạ cơ chứ
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mấy bà chị cứ trêu "thế sau này cải tạo giống nòi tốt, cứ cân bằng giữa 2 đứa là đẹp"
    cả 2 đều từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên rất tôn trọng nhau và quý trọng những gì đang có, dễ dàng chia sẻ với nhau những vấn đề trong cuộc sống. có mấy cái tế nhị chưa tiện đã động đến còn lại là về cơ bản là hoàn toàn tin tưỏng để tâm sự.
    Bác ấy nghĩ nhiều lắm và tính là khá chu đáo..
    nói thật là nhiều lúc trong tuần nhiều khi mê mải công việc mình cũng quên béng là...đang có 1 người yêu, đang có 1 người luôn nhớ mong mình, nhớ ra lại tự cười một mình.. và thấy cuộc sống thật có ý nghĩa.
    có bác ấy mình quên béng và gạt hết các giai khác đang rập rình đi.
    Tối nay đang ngồi ở vườn hồng thì có 1 giai gọi điện, mình cũng kể với bác ấy về giai này rồi nên nhận cuộc gọi bình thường, bác ấy ngồi bên cầm 1 tay còn tay kia cầm điện thoại nói chuyện với giai .. (giai này cũng liên quan chút công việc nên nói chuyện hơi lâu).. đang nói chuyện thì 1,2 em muỗi khát máu đốt cứ chiu chíu, thấy mình rút tay xoa lưng vội bác ấy "sao thế em" thế là giai kia nghe thấy, lúc đó mình cũng đang nói chào giai , giai ok xong cúp máy rụp 1 cái nhanh như chưa bao giờ nhanh đến thế, mình rất chi là ngạc nhiên với thái độ như thế nhưng như thế là giai cũng hiểu, cùng mừng
  8. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    hâm mộ quá ! Chúc chị hạnh phúc
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận là đang buồn vào đọc topic này thấy vui lạ
    Chúc mừng em chủ topic nhé!
    Thế tức là 2 ng bắt đầu quen biết nhau từ đầu tháng 10 đúng k? Công nhận là nhanh! Nhưng miễn nghiêm túc và chân thành với nhau là đc rồi. Để lâu chưa chắc đã đc thế này!
    Ôi ngưỡng mộ quá! Ước gì mình đc như cô í
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    HaHa. Tại hạ phiêu lãng giang hồ. Hôm nay đi ngang qua đấy thấy vui lây với niềm vui của đôi uyên ương. Ngưỡng mộ quá nên vào chúc mừng đã tìm được mối lương duyên mỹ mãn.
    Chúc hai vị bách niên giai lão.HaHaHa

Chia sẻ trang này