1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha1234, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hichic...trùi ui hổng bít bao giờ iem mới được như bà chị haha1234 nhêy....nhìn hai a chị mà ngưỡng sờ mộ.....hờ hờ...hổng bít 1 năm nữa bằng tuổi bà chị iem có được thía hông nhờ....???
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    từng ngày trôi qua càng cảm nhận được tình cảm bác ấy dành cho.
    có hôm hết giờ mình vẫn hăng say ở lại làm, bác ấy lại qua cơ quan dụ dỗ ra lăng bác đi dạo, tối hôm nọ tưởng ngớt mưa hết bão 2 đứa đang dung dăng dung dẻ ngắm mấy cây tre ngà thì mưa ào xuống như trút,,,,thế là nắm tay nhau chạy...chạy được vài bước thì...chịu. lại...dung dăng dung dẻ đi trong mưa, ướt như chuột mà mắt đứa nào cũng cười tít, tay áo ướt sũng cũng bày vẽ lau mặt cho nhau lại đưa nhau về.
    Hôm trước nữa ngồi đợi xem hạ cờ, được nghe bác ấy hát tặng mấy bài, có bài nghe mà giọng hệt như ca sĩ quá cố Ngọc Bảo hay Bảo Ngọc nhỉ (ko nhớ nổi, lúc ấy mình phát biểu xong bác ấy nói tên ông ca sĩ đó, nghe xong lại quên. chán )
    hôm trước vì mưa bão mà lặn lội sang đưa mình đi làm, rồi mò đường về công ty thì đi đến đâu, ngập đến đó, dầm mưa mãi mới mò về đến nhà thì...lăn ra ốm.
    tối qua hẹn qua đưa mình sang nhà chơi với bà thì qua đoạn Phạm HÙng bị cái xe bus chết tiệt nó tạt cho...ướt từ trên xuống dưới... khổ thân bác ấy rét run phải mượn áo khoác của cu em mình mặc về... thế mà cái mặt cứ cười rạng ngời thế mới ngược đời..
    chẹp.. chả vướng cái vụ kim lâu kim liếc thì em...cũng gật đầu cưới béng cho nó...xong thôi các bác ạ...đỡ khổ
    Được haha1234 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 03/11/2008
  3. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn buồn đọc đc topic của Chị. Chợt thấy vui vui & có 1 cái nhìn khác về TY ''
    Chúc Chị vui
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    3 tuần vừa rồi mình đi công tác suốt, hết bắc rồi lại nam, đầu tuần đi, cuối tuần về nghỉ được 2,3 ngày lại đi. Bác ấy cũng bảo coi như là test kiểm chứng tình yêu của 2 đứa... trong thời gian đó cũng có tí tẹo xung đột cũng do bác ấy nhớ quá cứ í ới điện thoại, mình lại bận việc mà cái đt trước khi đi lại bị rơi nước chưa kịp sửa cứ nói được 30,40s nó lại điếc, gọi đi gọi lại mình điên máu cáu nhặng lên, được cái bác ấy ko giận...lại làm lành,... mình cấm vận liên lạc ban ngày..
    sau đợt đi tình cảm 2 đứa vẫn tốt đẹp và càng yêu nhau hơn
    hôm qua bác ấy đưa đến chơi nhà bác cả, bác cũng khuyên bảo nhiều, nói bác ấy thiệt thòi về tình cảm nên mình phải chia sẻ nhiều, vật chất mọi người có thể ghé giúp nhưng tình cảm thì ko, mà đúng thật bác ấy lo cho mình từng tí, nhiều lúc mình toàn can bảo "anh làm thế là làm em hư" bác ấy lại bảo "chả ai được anh chăm sóc thế đâu"
    Nhà bác ấy bàn là tháng 12 là tháng củ mật nên tháng 11 âm nhà bác ấy sang nhà mình chơi, đặt vấn đề rồi ra tết gặp tiếp bàn vụ ăn hỏi và cưới... nhưng U mình bảo năm nay ko được tuổi nên mọi vấn đề đều để sang năm hết.. chẹp....
    chết cười, bà nội với bà ngoại bác ấy suốt ngày nhắc hỏi mình, khiến bác ấy ghen bảo "cháu bà mà bà chẳng hỏi cứ suốt ngày nhắc hỏi cháu dâu "
    Hôm qua bác ấy cũng nhận xét, nghe cách bà nội nhắc hỏi mình, bác ấy cảm nhận được tình cảm bà dành cho mình cũng như tình cảm bà đã từng dành cho mẹ bác ấy khi mẹ còn sống (mẹ mất khi bác ấy 10 tuổi, bố lấy vợ khác nên bác ấy sống với bà từ nhỏ)... mình cảm nhận được tình yêu lớn lao bác dành cho mình và tình cảm mọi người trong gia đình dành cho.. ai cũng nói từ khi yêu nhau bác ấy ngoan hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết lo toan hơn,,,
    mình tin là rồi bọn mình sẽ sống rất hạnh phúc cho dù điều kiện sống ko bằng như mình đang sống cùng gia đình, nhưng biết so sánh, đòi hỏi thế nào cho đủ nhỉ... biết đâu sau này 2 đứa sẽ khá khi đều biết chỉn chu lo cho gia đình,. mình tin là rồi mọi việc sẽ rất tốt đẹp
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác này xui dại
    Anh em Gà fải cố gắng bao nhiêu để dần bỏ cho các Cáo cái kiểu ỡm ờ.
    Bác nói thế này thì công lao AE đi tong hết à
    @ Chủ topic : Theo mình nhanh hay hok cũng hok quan trọng lắm.Sự tỉnh táo để đánh giá thực chất vấn đề.( Vấn đề là cái bản chất và cái Gà thể hiện có thật hok---> tìm hiểu kĩ chút).
    Còn cái kiểu khuyên bảo như bác trên thì còn đâu ra tình yêu sét đánh nữa.Làm mất đi của n` ta 1 hạnh phúc thực sự.
    Nếu thik nhau rùi thì cứ thế mà tìm hiểu.Cho người ta cơ hội.Ỡm ờ quá n` ta lại bảo hok tôn trọng tình cảm người ta...
    Thế nhé...chúc HP !
    Ghét nhất kiểu ỡm ờ
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nghe thì hấp dẫn đấy cơ mà em chả tin mấy vụ thần tốc này lắm, thời đại này cái gì cũng nhanh nhưng TY thì lúc nào cũng thế...
  7. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, đọc chuyện của em haha thật là hay đáo để Dòng đời bụi bặm này mà tìm được tình củm thế này thì đáng quý lắm Tầm này năm sau có khi em haha có em bé rùi í nhỉ
    Nhưng thế nào đi nữa, cần cẩn thận vì là chuyện cả đời
    Chúc em may mắn
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mod ơi làm ơn xoá giúp mình topic này với.
  9. meomeotom3

    meomeotom3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lí do: Đang tập làm Mod
  10. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đang vui sao lại xoá, happy ending rồi thì lên đây kể chuyện cho mọi ng vui chứ.

Chia sẻ trang này