1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm: liệu có phải thật là...sét đánh ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haha1234, 12/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Híc, vậy là không thảnh hả chị. Trời quang mây tạnh là dư âm của sét cũng bay theo à. Hôm nọ đọc topic bên TBTY thấy bảo là gia đình khuyên thôi. Thế ông kia có vấn đề gì ạ ?
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đoán chuẩn đấy em, tan những nửa năm rồi, nhưng chị chả muốn buôn dưa nữa nên ỉm cái topic này đi, tự nhiên thấy ko thích để nữa nên nhờ xoá nhưng mod ko quan tâm thỉnh cầu thì phải. có khi phải nghĩ cách cho bạn mod ngó tới bằng...ném đá mới được..
    khuyên cũng là 1 phần, phần chính là chị chán, ngay từ hồi đầu là chủ yếu bác ấy chủ động, chị thì lúc đấy ế nhăn ra rồi, bác ấy lại mạnh dạn ko như mấy ông củ mỉ cù mì, làm cái gì cũng phải thăm dò chị, nên là chị ok.
    Nhưng đúng là, cái gì vội và tặc lưỡi cũng ko giải quyết được vấn đề gì, bao nhiêu là cái mâu thuẫn, trái nhau quá, bất đồng nó lộ diện ra.
    Chị thì là người của công việc, nghỉ ngày nào là xót ruột ngày ấy, từ hồi đi làm gần 2 năm số ngày nghỉ đếm trên đầu ngón tay, còn bác ấy hơi mệt tí là xin nghỉ, làm việc thì có đến đâu hay đến đấy, đàn ông mà ko có trí tiến thủ, bình bình,...
    Bác ấy thì yếu đuối quá, chị thì lại cá tính,...lúc đầu còn cho qua sau ko nhịn được, quay ra..hơi tí là ko kiềm chế được,.. là cáu gắt...chị ko nhận ra nổi mình nữa, yêu nhau mà ít khi chị chủ động nhắn tin hay gọi cho bác đấy vì mình trả lời tin nhắn và nghe đt bác đấy đã...đủ mệt. Trong khí đó công việc của chị thì bận, hàng ngày phải nghe và trả lời ko biết bao nhiêu là cuộc điện thoại, xử lý đống chứng từ, giấy tờ,... nên rất mệt mỏi, nhiều khi muốn được tĩnh lặng khi về nhà mà nằm dài xem ti vi và ngủ sớm.
    Nhưng mấu chốt vẫn là kinh tế, chị ko phải lo nghĩ gia đình nên làm bn, tiêu bấy nhiêu, vẫn dành dụm được. Bác đấy cũng thế, ko phải vướng bận, nhưng cái kiểu đã ko kiếm ra nhiều rồi nhưng có tiền trong tay là tiêu sạch, toàn bia bọt bạn bè, .. đi chơi với nhau mà chị trả tiền là điều...bình thường.. Quan điểm của chị là ko câu nệ nhất thiết đàn ông phải trả tiền, phải lo 100% cho mình, nhưng thế hoá ra bác ấy ỉ nại và ..dựa vào chị.. mệt mỏi.. nếu lấy nhau, chị là...chồng mất, mà chị lại ko muốn thế.
    Gia đình chị thì sống trong môi trường cái gì cũng phải cố gắng, nhất là bố chị từ tay trắng đi lên,... nên trước 1 chàng rể tương lai như thế ko tránh khỏi những nhận xét sau lưng,..nói xa nói gần rồi nói thẳng góp ý. Lúc đầu chị cũng chả nghe, kệ, nhưng sau thì..lúc chị tuyên bố stop rồi ai cũng ngỡ ngàng, ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa..híc..
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với bạn, quả thật hai người trái dấu tính cách thì hút nhau nhanh, nhưng tiềm tàng là sẽ mâu thuẫn khi sống chung lâu dài. Mà đúng là cái chuyện tiền nong nó là cái phin lọc tốt thật, cứ đi qua nó cái là biết tay nhau ngay. Tớ cũng ghét con trai mà để bạn gái trả tiền lắm. Ex cũ của tớ nghèo hơn tớ, thế mà đi ăn bao giờ cũng trả tiền, hôm nào không có tiền thì hai đứa ngồi nhà, tớ mua trà sữa về pha uống.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    vấn đề quá đơn giản : bạn thực tế và lý trí( tuy vẫn có lúc ko lý trí ) , còn anh zai thì lãng mạn , sống theo nghệ sĩ , làm vừa fải để tận hưởng cuộc sống , và cũng ít tham vọng.
    nghe đoạn chạy dưới mưa là biết, lãng mạn lắm đó
  5. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    eđite
    Được mht sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 19/07/2009
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc topic thấy buồn, đã bao lần yêu say đắm vui vẻ rồi để lý trí, tính toán, cơm áo gạo tiền lấn lướt. Dù sao bạn chủ thớt cũng quyết định đúng, để đến khi cưới mà hục hặc cắn xé thì khốn nạn nữa
  7. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Thớt lập từ năm 2008 , năm nay 2009 tức là zai 31 rồi vậy mà bác zai " hơi mệt tí là xin nghỉ, làm việc thì có đến đâu hay đến đấy, đàn ông mà ko có trí tiến thủ, bình bình,... " thì cũng nản ...
    Nói chung là mỗi ng 1 quan niệm , co những người thích sống an nhàn , lao dông biết hưởng thụ và ko muốn hành xác bản thân ... họ nghĩ thế là hanh fúc và coi nhưng ng ham thích cày cuốc , sống tiét kiệm danh dụm là tự làm khổ bản thân mình ... Cái đo cung ko co gì sai , đó là suy nghĩ của mỗi ng ...
    Nhưng kái kiểu " ko phải vướng bận, nhưng cái kiểu đã ko kiếm ra nhiều rồi nhưng có tiền trong tay là tiêu sạch, toàn bia bọt bạn bè, .. đi chơi với nhau mà chị trả tiền là điều...bình thường.. " thì e ko nghĩ zai ngoài 30 rồi lại hơi chuối thế ...
    Nói chung là đàn ông thật là khổ , fụ nữ họ làm bao nhiêu họ co quyên tiêu hết , nhưng thèng đàn ông khí chưa lập gia đình làm ra nhiều cung ko co nghĩa là đc tiêu nhiều , đóng góp cho gia đình trách nhiệm vơi ng thân và còn fải dành dụm cho tương lại fát triển về sau ...
    Ước gì mình chỉ fải sống cho riêng mình , hay vẫn đc bố mẹ cho tiền dù chỉ là ăn sáng thôi thì mình đã giàu rồi ...
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Những người đàn bà như chủ thớt cũng nên hiểu một điều là, thằng đàn ông có ý chí, có long` dũng cảm, chí tiến thủ có bản lĩnh để tranh hùng thì cuộc sống của họ cũng ddây` rủi ro. Nhất là trong xã hội như hiện nay ở VN, hôm nay là lên voi, mai có thể bị dìm xuống chó bất cứ lúc nào. Nếu muốn một người đàn ông như mình nói thì cũng chuẩn bị tinh thần cho rủi ro nhé.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Phải nói là anh zai này lãng mạn nửa vời, vì lúc đi ăn mà ngồi lở lờ lơ để gái trả tiền thì có là lãng mạn không ? Lúc đó trong đầu giai nghĩ gì nhỉ ? Ít tiền thì phải biết rủ người yêu đi chỗ ít tiền. Như tớ này, vì công việc mình hay đi tiếp khách nên toàn ăn nhà hàng 5*, nhưng đi với người yêu (hờ hờ thành ex rồi, nhưng ko phải vì tính ki bo mà là vì ex kém mình tận 5 tuổi nên ko cưới đành bỏ) , thì cũng chén cơm bình dân đều đều, ngồi nhà (nhà trọ của ex) uống trà do tớ pha, bật máy laptop (của tớ) lên nghe nhạc cho có không khí, cũng lãng mạn hết xẩy đấy chứ. Nhưng ra ngoài thì giai phải giữ mặt cho mình chớ, để mình trả tiền người ta tưởng mình là gái già đi bao trai.
  10. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    mình thì thích sống tự do, làm được thì hưởng, trong cuộc sống hầu như ko thích nhờ vả ai, tự mình xoay sở lấy, thường thì bạn bè tìm đến, còn mình nhiều khi sống sao cũng được, 1 mình cũng xong.
    Mình ko phủ nhận là trong thời gian đến với bác đấy, những quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng, những lời nói ngọt ngào mà bác đấy dành cho hơn tất cả của giai khác cộng lại (trở về trước nhé, về sau chưa biết thế nào)... cũng khiến mình thấy là mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng những hào nhoáng thì cũng nhanh qua, những choáng váng của sét cũng nhất thời như cơn giông mùa hè.. và lại trở về thực tại của cuộc sống. Là một cuộc sống bấp bênh, nhiều cái phải lo toan trong khi nhà bác ấy khá phức tạp như mình đã kể, và những đảm bảo cho cuộc sống bền vững, sau này còn con cái nữa, mình là phận nữ sao lo được khi có một người chồng lúc nào cũng như trên mây thế....
    Mình cũng ko đòi hỏi nhiều, và chính xác là mình chưa 1 lần chủ động đòi hỏi gì, tất cả quan điểm của mình là tự nguyện, có thì vui, ko cũng ko sao... nhưgn mình tính xa là tính chuyện cuộc sống, con cái, các mối quan hệ xã hội.
    Mình là con gái cả, khi còn nhỏ đã được bố mẹ dạy cho tự lập, từ khi đi học đại học là mình đã phải lo tính toán cuộc sống mỗi tháng trong nhà thế nào của bố và em trai mà với đồng lương công chức của bố mình lại eo hẹp nên mình hiểu cuộc sống gia đình là cần gì và phải thế nào? Những phức tạp của mối quan hệ vợ chồng nếu ko tìm được tiếng nói chung, ko hoà hợp, ko đồng quan điểm (bởi mình cũng nhiều phen phải đứng giữa hoà giải cho bố mẹ)...
    tất cả ...tất cả những vấn đề của cuộc sống mình trải qua, mình kiểm nghiệm khiến mình có cái nhìn khắt khen hơn trước những vấn đề để đi đến hôn nhân.
    Chia tay, ban đầu bác đấy đau khổ lắm, bây giờ vẫn thỉnh thoảng nt cho mình kêu nhớ, kêu hối hận vì nhiều cái đã ko nghe mình, vì đã bồng bột, sốc nổi,,... nhưng tất cả đã qua rồi, những gì đã qua thì sao níu lại được nữa...

Chia sẻ trang này