1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn dùm mình chuyện tình éo le này :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguyen.nk308, 22/11/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyen.nk308

    nguyen.nk308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hơi dài nên mọi người có gắng đọc nhé :)

    Cách đây vài tháng, nhỏ gặp chuyện với n.y và mình như một người anh ở bên cạnh an ủi nhỏ, đôi khi củng đùa giỡn là "anh yêu em" và cứ thế kéo dài khoảng vài tuần, rồi đột nhiên mình yêu nhỏ thiệt lúc nào không biết, và thế là mình bắt đầu con đường chinh phục trái tim nhỏ... Ban đầu, mình hỏi nhỏ thì nhỏ nói là "có thể kết quả sẽ không như anh mong muốn". Nhưng mình không lo lắng, vì lúc đó nhỏ vẫn còn tc với người kia!!! Và cứ thế mình ở bên cạnh nhỏ, quan tâm chăm sóc nhỏ suốt 1 tháng trời, rồi hôm thứ năm tuần trước, sau 1 lần đi trà sửa với nhỏ về, mình lại hỏi lại nhỏ câu hỏi đó, nhưng nhỏ không trả lời, qua sáng hôm sau nhỏ nói là đồng ý làm bạn gái mình........ Cứ tưởng đâu là mọi chuyện đã tốt đẹp từ đó! Nhưng khoảng 4 ngày sau, nhỏ nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình, và thế là câu chuyện bắt đầu T_T
    Nhỏ nói, nhỏ đang quen đứa khác và quen sau mình một ngày (ĐAU LẮM :(( ).... Nhỏ hỏi mình có giận nhỏ không! Mình buồn lắm và nói với nhỏ rằng: "anh sẽ hận em suốt đời, không phải vì em làm vậy với anh, mà là vì anh quá thương em".... Rồi một lát sau, mấy nhỏ bạn của nhỏ nói với mình là, nhỏ hối hận, làm vậy nhỏ thấy tội nghiệp cho mình.... Mình củng chủ động nói lại với nhỏ là nhỏ hãy suy nghĩ lại, vì mình vẫn còn thương nhỏ lắm, mình không để nhỏ đến với một người mà mình hoàn toàn biết là nhỏ sẽ bị tổn thương khi bên cạnh người đó! Mấy đứa bạn nhỏ củng ủng hộ nhỏ và mình quay lại với nhau... Rồi sau đó 1 ngày, mình hỏi lại nhỏ đã suy nghĩ lại chưa, nhỏ nói với mình rằng: "Em thật sự củng muốn quay lại với anh, nhưng lỡ dính vô MĐ rồi, trong thời gian này chuyện quay lại với anh là không thể." Mình củng nói với nhỏ là: "Nếu em thực sự muốn quay lại với anh thì thời gian này là thời điểm tốt nhất, vì anh còn thương em nhiều lắm..."
    Qua ngày hôm sau, mình quyết định bỏ mặc nhỏ 1 ngày, thế là nhỏ nói với bạn nhỏ là tại sao lại xa lánh nhỏ như vậy, mình làm vậy càng khiến nhỏ mất tc với mình thôi, nhỏ muốn mình cứ tiếp túc đối xử với nhỏ như lúc trước thì có thể thay đổi được tình cảm hiện thời của nhỏ và nhỏ có thể sẽ quay lại với mình... (Có một điều là nhỏ vẫn còn tc với mình, nhưng do nhỏ đã thích "thằng" kia lâu rồi, nên tc của nhỏ dành cho "thằng" đó nhìu hơn mình.!)

    Thật sự bây giờ mình rồi quá, chẳng biết phải làm thế nào để giữ được HP của mình, vì vậy mong các bạn hay các ACE đi trước có kinh nghiệm thì xin chỉ cách cho em giải quyết chuyện này với.... MÌNH VẪN CÒN THƯƠNG NHỎ NHIỀU LẮM :((

    P/S: Nếu các bạn hoặc ACE nào có điều không hiểu về chuyện của mình thì hãy liên hệ mình qua yahoo: nguyen.nk308 [​IMG] để nói chuyện với mình nhé! THANKS ALL
  2. nguyen.nk308

    nguyen.nk308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người xem quá, nhưng sao không ai cho mình câu tl hết vậy :((
  3. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có gì mà dài hả bác?
    Câu chuyện quanh đi quẩn lại đúng 1 mô típ. Bác được đóng vai anh zai + thùng rác của nhân vật nữ chính. Mỗi lần nhân vật nữ chính than thở với cô hầu gái, cô hầu gái lại chuyển lời cho Bác, và bác lại xoắn xuýt lên.
    Đến hành động , cảm xúc của mình bác còn không kiểm soát được thì nói gì đến chuyện giành lại tình yêu.
    Kinh nghiệm là bác mặc kệ "nhỏ" đó cũng như các nàng hầu hay chuyện tình tay ba tay bốn của nó. Bác lặn đi 1 thời gian (độ 1,2 tháng), bình tâm suy nghĩ lại. Sau đó nếu quay lại mà nó đã mặn nồng với thằng kia thì kiếm nhỏ khác. Nếu nó vẫn đang dặt dẹo thì bác có cơ hội đấy.
    Thân.
  4. nguyen.nk308

    nguyen.nk308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận là đúng nt thật :( Điều mà nhỏ sẽ chắc chắn gặp là sẽ tổn thương vì thằng đó!!!
    Mình củng đang định làm như bạn nói :(
  5. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    ôi dào chú chỉ lo vớ vẩn mà gái nó đek thèm biết cái tình của chú dành cho nó. Nó lại nghĩ mình là minh tinh màn bạc rồi leo lên bàn thờ ngồi cho chú và ku kia tha hồ khấn vái.
    Mà gái nó nhận lời thằng kia Sau chú 1 ngày ==> con này ko vừa đâu. Chú nhớ đấy!
  6. nguyen.nk308

    nguyen.nk308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở đây là mình bị thằng khốn đó cố tình phá đám >< chứ nó chẳng thương nhỏ thật lòng :(
  7. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Vẫn còn đội gái lên đầu. Vẫn còn coi nó thánh thiện lắm ^:)^ Đàn ông với nhau anh nói thẳng cho chú biết. Nó nhận lời với thằng khác sau 1 ngày thì nó không tôn trọng chú như anh trai hay bạn bè gì hết. Mà nói thẳng ra mức độ tôn trọng mà nó dành cho chú gói gọn trong một câu: Nó coi chú không bằng con chó.
    Thằng kia không phải thằng khốn vì đơn giản nó không phá đám chú. Chú tưởng nếu không có nó thì gái sẽ theo chú là. Cái lúc nó nhận lời với chú mà chú đòi gặp rồi đè ra ôm hôn abc xyz thì còn có cơ may hóa kiếp thành người. Chứ cái kiểu ôm một câu vui miệng của gái rồi sướng âm ỉ, cười vu vơ, tưởng tượng đến ngôi nhà và những đứa trẻ thì đến năm nào tháng nào nó mới yêu chú.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Quyền lựa chọn là của gái. Ku kia có yêu gái thật hay ko chỉ có nó với gái mới biết. Với lại gái chú thuộc loại bắt cá nhiều tay,câu mồi giữ hàng nhận lời một lúc 2 thằng thì sao mà đòi hỏi zai nó thật lòng với gái được. Rốt cuộc chỉ có chú chuốc lo,mệt vào thân vì thật lòng với gái.
    Nhắc lại quyết định là của gái. Nếu nó chọn chú thì ku kia phá thế nào cũng vậy. Còn nếu gái đã xác định chọn ku kia thì chú đừng mong thay đổi được gì. Nhưng a thấy gái nó chả chọn ai trong 2 chú mà chỉ ỡm ờ. Vì vậy chú đừng có đổ vấy hết tội và thù oán ku kia làm gì. Nó cũng chỉ là 1 "nạn nhân" của gái giống như chú thôi!
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Nghỉ thôi, tìm đứa khác xứng đáng để yêu hơn đi.
    Một thời gian nữa (vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn chút) chú nhìn lại chuyện này và sẽ giật mình bật ra câu hỏi: sao hồi đó mình ngôc thế?
  10. kuemhoito

    kuemhoito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    2.675
    Đã được thích:
    15
    có cái j mà như cháy nhà thế.gái thích chú.nhưng muốn thử độ lỳ của chú mới nói thế.cứ làm theo các bước của Quắc-Quắc là xong.tầm 2-3 tháng j đấy là phịch đc

Chia sẻ trang này