1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn,đừng bàn lùi nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gagia12345, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e chả bít các cáo ấn tg như thế nào về lần đầu gặp nhưng tính em nó cứ dở dở ương ương...lúc thì chém gió thành bão rồi từ bão thành lốc...sau đó lại im bặt với 1 bộ mặt trầm ngâm...chưa có bé nào gặp e lần 1 mà ko muốn gặp lần 2...2` em tuổi trẻ hơn các bác nhiều nên chả dmá chỉ bảo j` cả nên cũng khó nói chả bít diễn đạt ntn...Nói chung bác làm sao cho các em ý cười rồi làm sao để các em thấy mình trững trạc và đủ khả năng đứng trên đầu che chắn cho các em ý...chúc bác thành công...
  2. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ anh chỉ còn 1% thôi vì Cáo vẫn còn chưa dám nói Cáo đã có người yêu....Nhưng theo tâm lý của con gái, em tin chắc bạn í đã có nơi có chốn rồi.....
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu thì phải hết mình chứ.Vẫn tiến tiếp đến khi nào không còn cơ hội thì thôi.Như vậy thì sau này cũng sẽ không phải hối hân nữa.Mặc dù cũng rất gian nan nhưng vẫn hy vọng chủ toppic sẽ thành công trong vòng 6 tháng nữa.Thế mà!
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất khi gặp fải câu hỏi này
    lão u 30 nào cũng chỉ hỏi đc đến thế này thôi à, tẻ quá
    lần sau tránh câu nài ra nhớ, ko là bị trừ điểm đấy
  5. cuu_xam

    cuu_xam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em đó chưa có người yêu thật, nhưng mà lại yêu thầm một thằng nào khác cũng nên
  6. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đúng. Những thằng đàn ông khờ khạo hay có bài mời đi uống nước và chấm hết. Lúc đấy người ta mụ mị quá nên thường không có lời nói, hành động sáng suốt.
    - Ở mức độ thấp có thể đưa đẩy câu chuyện từ âm nhạc, điện ảnh tới rủ đi xem bộ phim nào đó đang công chiếu ở megastar.
    - Mức độ cao hơn nữa có thể rủ cáo em hôn môi cho đỡ nhàm chán.
    Đàn ông U30 thiếu mạnh bạo, nghĩ yêu là đi chơi, đi uống nước nên cáo trẻ không thích. Cáo này có khi hôn môi xong vẫn làm bạn như thường!
  7. sweetbitter

    sweetbitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự dưng phì cười, thấy hơi hơi giống chuyện của "ai đó".....Nếu giống chuyện của "ai đó" thật, thì hi vọng của anh chỉ có 1 % thui ( đúng như bạn j nói ý). Bạn kia rõ ràng chỉ coi anh là anh trai thui. Dù sao thì...cuộc sống vẫn thi thoảng có bất ngờ, biết đâu đấy anh lại nắm được trong tay 1 % may mắn để biến thành 100% hạnh phúc thì sao
  8. tueuyen

    tueuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào
  9. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của bác e liên tưởng đến ... Inter trước trận gặp MU. Cứ xoắn hết cả lên chứng tỏ - và cũng tự đặt mình - ở cửa dưới.
    Bác cứ chú ý đến từng chi tiết, từng lời nói làm gì. Câu trả lời thì đã có sẵn trong cảm nhận của bác rồi.
    Theo e, trong trường hợp này, để tận dụng chút cơ hội nhỏ nhoi còn lại, bác nên chơi tất tay luôn đi. Đánh nhanh, thắng (bại) nhanh. Không được thì out luôn, kiếm cáo khác. Chứ vào phòng thi như thế này rồi thì còn chuẩn bị bài vở gì nữa.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đừng có quá kỳ vọng vào những ánh mắt , tin nhắn , hay nụ cười của cáo ... cáo thì làm gì mà bít thương gà chứ... the nhe
    cơ hội thì ko phải ko có nhất là sự việc ko đến nỗi bi đát , giờ thì nó thích làm anh em chứ gì ... cho nó làm anh em đi ... khi làm anh em rùi thì dễ nói chuyện hơn , tâm sự hơn .... bác phải tạo ra được sự tin tưởng nơi em nó ... ngày xưa đã ko tao được vì gà , giờ phải tạo bằng cách khác ...
    các bước cụ thể thì ko tiện post hết lên đây , vì ngại đánh lắm
    bác cứ post tình hình , anh em tư vấn cho bác
    thế nhé
    ko thành công thì sẽ có con em gái bác sĩ , sau này nó chăm sóc lúc già

Chia sẻ trang này