1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn,đừng bàn lùi nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gagia12345, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brother-of-metal

    Brother-of-metal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tự tin lên chứ ông bạn.Sao phải xoắn như cái quẩy thế.....làm sao để mình là sói chứ đừng làm gà,cứ kiểu thế này hok thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đấy đâu,lạnh lùng nhẫn tâm phũ 1 tí,sao phải khổ thế......chúc thành công!
  2. abel83

    abel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng bác đoạn cuối thì có vẻ như bác vẫn còn đang nuối tiếc cơ hội vừa rồi với cáo. Thế thì chiến tiếp đi bác ạh. Ít ra cũng là chứng tỏ bản lĩnh
    Theo em, cáo của bác cáo phết đấy ạh. Nhưng cáo chưa hẳn có ý muốn đóng cửa với bác đâu. Tại bác tự ái cao quá, chưa gì đã phán em nó 1 câu thế.
    Em đoán cáo của bác chưa có bf đâu. Đang đưa bác vào danh sách ngắm nghía thả thính rắc mồi như bác j phán ở trên kia thôi...Cáo thích gà nào ngưỡng mộ và kiên trì theo đuổi và ngưỡng mộ cáo cơ bác ạh. Đẹp giai ko bằng chai mặt mà.
    Nếu là em nhé em làm thế này này
    1. Lạnh đi 1 thời gian, gọi điện lại. Chủ đề vẫn là người thân của bác bị ốm, (khỏi rồi hoặc chưa khỏi....). Chỉ nói đúng chuyện ốm đau thôi.
    2. Tối về mới nt cảm ơn... vì e đã nhiệt tình giúp đỡ. Rồi lại lặn đi 1 thời gian (vài ngày, 1 tuần, 2 tuần)
    3. Gọi điện, lại xoay quanh ốm đau. Người nhà anh khỏi rồi, nhờ em đấy, em thật tử tế, ko có em anh chẳng có ai là bs tư vấn cả....blah blah....Bác cảm ơn thế nào mà làm cho cáo thấy phải áy náy vì làm cho 1 người mang ơn nhiều quá.
    4. Hẹn gặp, lý do là tư vấn ốm đau triệt để. Rồi cảm ơn, rồi cố gắng tỉnh táo nói chuyện, tìm hiểu về cáo càng nhiều càng tốt.
    5. Giữ liên lạc = gọi điện buôn, sms... tóm lại là giữ quan hệ bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải kín đáo cho cáo biết là mình đang tán tỉnh cáo đấy.
    Theo em thì sau 1 thời gian, cáo nếu không thích bác đi nữa thì cũng sẽ ý tứ cho bác biết. Cái đó bác phải tự nhận ra nhưng đừng tự ái như lúc trước.
    Còn nếu thuận buồm xuôi gió, cáo sẽ dần dần thích và tạo cho bác cơ hội mà thôi. Đừng vội nản.
    Không yêu được cáo thì cũng phải để cho cáo biết mình là 1 thằng đàn ông tử tế.
    chúc bác thành công
  3. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Nghe giọng bác đoạn cuối thì có vẻ như bác vẫn còn đang nuối tiếc cơ hội vừa rồi với cáo. Thế thì chiến tiếp đi bác ạh. Ít ra cũng là chứng tỏ bản lĩnh
    Theo em, cáo của bác cáo phết đấy ạh. Nhưng cáo chưa hẳn có ý muốn đóng cửa với bác đâu. Tại bác tự ái cao quá, chưa gì đã phán em nó 1 câu thế.
    Em đoán cáo của bác chưa có bf đâu. Đang đưa bác vào danh sách ngắm nghía thả thính rắc mồi như bác j phán ở trên kia thôi...Cáo thích gà nào ngưỡng mộ và kiên trì theo đuổi và ngưỡng mộ cáo cơ bác ạh. Đẹp giai ko bằng chai mặt mà.
    Nếu là em nhé em làm thế này này
    1. Lạnh đi 1 thời gian, gọi điện lại. Chủ đề vẫn là người thân của bác bị ốm, (khỏi rồi hoặc chưa khỏi....). Chỉ nói đúng chuyện ốm đau thôi.
    2. Tối về mới nt cảm ơn... vì e đã nhiệt tình giúp đỡ. Rồi lại lặn đi 1 thời gian (vài ngày, 1 tuần, 2 tuần)
    3. Gọi điện, lại xoay quanh ốm đau. Người nhà anh khỏi rồi, nhờ em đấy, em thật tử tế, ko có em anh chẳng có ai là bs tư vấn cả....blah blah....Bác cảm ơn thế nào mà làm cho cáo thấy phải áy náy vì làm cho 1 người mang ơn nhiều quá.
    4. Hẹn gặp, lý do là tư vấn ốm đau triệt để. Rồi cảm ơn, rồi cố gắng tỉnh táo nói chuyện, tìm hiểu về cáo càng nhiều càng tốt.
    5. Giữ liên lạc = gọi điện buôn, sms... tóm lại là giữ quan hệ bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải kín đáo cho cáo biết là mình đang tán tỉnh cáo đấy.
    Theo em thì sau 1 thời gian, cáo nếu không thích bác đi nữa thì cũng sẽ ý tứ cho bác biết. Cái đó bác phải tự nhận ra nhưng đừng tự ái như lúc trước.
    Còn nếu thuận buồm xuôi gió, cáo sẽ dần dần thích và tạo cho bác cơ hội mà thôi. Đừng vội nản.
    Không yêu được cáo thì cũng phải để cho cáo biết mình là 1 thằng đàn ông tử tế.
    chúc bác thành công
    [/quote]
    Mình cũng đang định thực hiện như vậy đấy,chỉ ko nghĩ là phải đông tây kết hợp cả gọi điện và nhắn tin thì mới thăm dò được,cảm ơn bạn rất tận tình,chi tiết .
    Thật hơi xấu hổ,ngần này tuổi đầu còn phải nhờ mọi người giúp chuyện kưa gái, nhưng đến tuổi này rồi hình như cái việc đó nó trở nên khó khăn gấp bội.
    Những lời nhận xét còn 1% làm mình lo lắng nhưng như vậy thì cần phải cố gắng nhiều hơn nhỉ
    Kinh nghiệm của em gì là không hỏi: em có bạn trai rồi à với cáo cũng tốt quá,để lần sau đi Kưa vụ này hay vụ khác cũng rút kinh nghiệm.
    Những lời cổ vũ thật đáng quý giúp mình thêm tin tưởng tiến tiếp,cố gắng làm thằng đàn ông không tồi.
    Quên,còn một chi tiết mà cũng là một lợi thế của mình, mẹ cáo rất thích cho cáo lấy mình,đã nói chuyện với chị giới thiệu như vậy,chị ấy là chỗ thân tình cả 2 đằng .Chắc chị ấy cũng lăng xê mình kha khá.với lại công bằng mà nói mình cũng không đến nỗi thật ạ nhà lại gần cơ quan cáo,mà cáo thì đang đi thuê nhà.
    Tiếc cái là hôm bị từ chối mình hơi cú,nên khi chị giới thiệu bảo đèo đến nhà cáo chúc tết mình từ chối.và chị ấy đang nghĩ mình bỏ cuộc rồi nên không tận dụng được lợi thế này nữa

    Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm,phân tích và tư vấn giúp .
    Sẽ cố gắng tiếp và cập nhật thông tin để nhận được nhiều sự tư vấn quý giá của mọi người

    Được gagia12345 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 28/02/2009
  4. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà:
    Sau hơn 2 tháng trời,tình hình thay đổi nhiều phết,theo hướng có lợi cho tớ ạ
    - tớ đã giúp em ấy được 1 số việc,chuyển nhà,dẫn em đi mua sách...
    - đã 2 lần dẫn em đi ăn( 1 lần đi với bạn cùng phòng em í)
    - đi uống nước(em í trả tiền vì thấy ngại khi mình giúp em í nhiều )
    - đi siêu thị,lúc đi thang máy tớ đã cố tình tóm tay em í( nhưng buông ra hơi nhanh,phí quá) không thấy em ý phản ứng gì
    -bây giờ nói chuyện (cả điện thoại và gặp mặt) vui vẻ,em ý cuời phớ lớ,vui vẻ phết ạ,em ý nói nhiều,ăn khoẻ hơn tớ
    thỉnh thoảng nói chuyện,em í có vẻ muốn lấy chồng rồi ạ.kể chuyện có mấy thằng khỉ gió cũng thích em í,có bà cùng cơ quan nói làm mối con trai bà âý,nhà giầu lắm,he he,tớ cứ bơ đi ,lại còn nói là nhà giầu có ô tô đi thì thích quá,trời nắng nôi thế này ( khi đấy đang đèo em đi mua sách)...
    Xin cảm ơn những í kiến của các bạn rất nhiều,nhưng tớ lại phải nhờ các bạn tư vấn tiếp ạ.
    Bây giờ tớ đang định oánh bài ngửa,định hun ạ
    theo các bạn đã đến lúc chưa ạ????? tớ suýt tèo 1 lần rồi nên sợ sôi hỏng bỏng không nhưng nếu để lâu thì cũng e bất lợi
    tính từ khi quen em thì cũng là 6 tháng rồi,từ khi vui vui vẻ vẻ thì mới hơn 1 tháng ,chốt hạ được chưa ạ????
    Bác nào có cách gì hay hay thì chỉ cho tớ với.em ý là gái ngoan và chưa có bạn giai ạ
    1 lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều
    [/size=3]
    Được gagia12345 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 23/04/2009
  5. tranlinhhoang

    tranlinhhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có tài cán gì, nhưng tớ tổng hợp thế này:
    - Cáo chưa có người yêu chính thức, nhưng cáo cũng có vệ tinh lượn lờ;
    - Cáo và gà đều muốn tìm nơi tìm chỗ. Cuộc đời này ai chẳng muốn có bên đỗ bình an;
    - Gà chân thật, cáo thì không; Muốn lấy được nội tạng của cáo, gà cần dùng cả sự chân thành lẫn gian ngoan;
    + Gà đã có một vài bước tiến, nhưng chưa cắm cờ thì chưa thể an tâm, với sự thiếu lửa trong tim cáo, gà có thể mất cáo bất cứ lúc nào, kể cả là 99%;
    + Gà cần tấn công dồn dập, đừng sợ cáo hoảng, cáo có bao giờ biiết hoảng gà, gà cần thể hiện sự nhiệt thành;
    + Hãy chứng minh tiềm lực, cho dù có phải bốc phét nhưng hãy khôn ngoan. VD: Đang là lực lượng kế cận, sẽ được bổ nhiệm (Sếp anh nói thế), nếu chưa có nhà thì hãy mua báo Mua và Bán giả vờ ngồi đọc, tích tích vào những cái nào cỡ 2tỷ ấy, nhưng mà cáo hỏi thì nói của bạn anh nhé, hoặc bâng quơ "nếu ko có em, anh sẽ đi làm việc ở SG, hoặc đi.... du học để quên em, anh không muốn ở HN nữa''''
    + Hãy lãng mạn, đừng ngại bắt chước nhé;
    + Hãy LIỀU, có cơ hội là ôm ngay, nhất là trong những khung cảnh tạo sự lãng mạn và hưng phấn (như xem bắn pháo hoa, đi xem hoa đào nhật, ca nhạc ngoài trời... hãy dũng cảm tận dụng những nơi đông người, đừng có đi vào chỗ tối nhé) bí quyết của những lần tán... ĐỂU thành công là ta không coi trọng hậu quả của những việc làm liều, được thì được không được thì thôi, hãy tạm coi đối phương là... cỏ;
    + Hic, đàn ông chân tình thường vụng về, vụng dại, mà đàn bà lại thích mật ngọt và lả lướt. Thế nên mới có quá nhiều bi kịch của tình yêu. Chẳng ai trách được ai.
    Vài lời mông muội!
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đọc thấy giống mình quá có lẽ của mình còn khó khăn hơn của chủ topic.
    Hồi tốt nghiệp ra trường đi làm một thời gian mình cũng chém ngang chém dọc ko biết bao nhiêu. Mà gần như chém đâu rụng đấy, nhưng có lẽ vì chém đâu rụng đấy mà chẳng có ai làm cho mình cảm thấy có gì để khám phá vì thế theo thời gian em này đến và đi để nhường cho em khác. Rồi một thời gian khoảng 2 năm sau có một anh bạn xin vào phòng mình làm và được giao cho mình hướng dẫn và đào tạo công việc. Một hôm 2 anh em đi công tác hắn hỏi mình có người yêu chưa, mình trả lời là chưa. Có vẻ như lấy lòng mình nên hắn có nói rất xã giao, nhìn vậy mà anh chưa có em chẳng tin. Em có đưa em họ con cậu em nhìn nó cũng được mà lại ngoan chưa yêu ai. Sau một thời gian tìm hiểu sơ bộ biết cô bé em họ đó kém mình 1 tuổi tốt nghiệp ra trường rồi giờ đang làm ở phòng kỹ thuật của một sở...(Suy nghĩ một lúc thấy sao con gái ra trường đi làm rồi mà 25 tuổi rồi lại chưa có người yêu là sao nhỉ? Hoặc là quá xấu gái hoặc là có vấn đề gì đó...). Nhưng vẫn quyết tâm thử tìm hiểu một lần và rồi nó cho mình số điện thoại. Rồi một lần nó thu xếp tổ chức cho mình gặp mặt cô bé, nó mời cô bé đi uống nước cùng với một cô bạn rồi sau đó gọi điện cho mình ra. Bắt gặp đầu tiên của mình trong ánh điện mờ mờ về cô gái ngồi cạnh cậu cùng phòng mình là rất ấn tượng (tóc dài khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đặc biệt là đôi mắt nhìn rất đi vào lòng người) dáng người thì cao và rất có nét. Sau khi ngồi uống nước và nói chuyện rất xã giao mình lại tự hỏi (sao nó lại bảo là chưa có người yêu nhỉ? Người thế này bọn đàn ông chém chắc ko hết...
    Vậy là từ lúc đó mình quá đỗi ấn tượng và muốn tấn công bằng mọi giá để cưa đổ nàng...nhưng... sự đời luôn đi ngược lại những gì mình muốn... và cũng là điều lý giải tại sao nàng vẫn chưa yêu ai dù có thể nói nàng rất tuyệt...
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3

     

     
    Sau buổi đầu tiên làm quyen, về nhà mình cũng rất nhiều lần nt và gọi điện chỉ để làm quen, lần nào em cũng rất niềm lở nói chuyện và nt trả lời mình. Sau vài ngày nt và gọi điện qua lại mình có nhờ ông bạn cùng phòng đưa đến nhà chơi và được biết nàng sinh ra trong một gia đình rất gia giáo, mẹ giáo viên và bố làm công chức cùng cơ quan với nàng. Mình tự nhủ có lẽ ko phải tìm hiểu nhiều, người mình có thể lấy làm vợ đây rồi .
    Chính vì sự tự tin đến quá sớm cộng thêm với chút kinh nghiệm tung hoành ngang dọc trong quá khứ mà mình muốn áp dụng phương thức đánh nhanh tiêu diệt gọn mà sau này suy nghĩ lại mình đã thấy một sai lầm quá đỗi tai hại.
    Quen nhau được hơn một tuần thì bà nội nàng mất sau khi chịu tang bà nội xong mình có nt và gọi điện chia buồn rồi đến nhà chia sẻ với nàng rồi tiện thể rủ nàng đi chơi cho khuây khoả vì suốt ngày nàng chỉ ở trong nhà. Nhưng đáp lại là một lời từ chối không thể tốt hơn...em đang rất buồn vì bà mất nên em không muốn đi đâu hết, hãy để dịp khác nếu có cơ hội đi anh.
    Quả thật không thể làm sao khác được, mặc dù trong lòng rất buồn vì không rủ em đi chơi nhưng phải chấp nhận có lẽ vì thực tế là như vậy. Về nhà mình cũng chỉ nhắn tin và nói chuyện qua điện thoại. Một tuần sau mình lại tiếp tục rủ nàng đi chơi với lý do " Quen nhau cũng một thời gian rồi, mà chưa có dịp đi chơi cùng nhau" Và sau vài lần rủ như vậy câu nhận được rất đơn giản: Em không quen đi chơi với con trai bao giờ, nếu đi chơi anh rủ cả anh họ em đi nữa. Ngậm ngùi mình lại rủ thêm thằng đồng nghiệp đi cùng và đến nơi nàng cũng có 2 người bạn thân của nàng đi cùng nữa. Tình hình vẫn tiếp diễn như vậy cho đến 6 tháng sau....
    Hết giờ làm việc về đã có gì mai nói tiếp
    được Thanh_ala sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 23/04/2009
  8. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Èo, em hóng mí.....chuyện của mod cũng nan giải nhỉ hehe
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    hx, không phải bàn lùi nhưng theo em thì bạn í không thích anh đâu..em thấy bạn này có tư tưởng giống em là ai mà không có ấn tượng đầu tiên thì về sau cũng khokng tiến triển đc ji`, thông thường con gái ở độ tuổi em thì hay như vậy anh à...bạn ấy rất quý anh phần trăm thì vẫn còn nhưng đòi hỏi anh phải trường kì kháng chiến chớp thời cơ, nhưng mà anh 30 rồi thì có lẽ nên chuyển đối tượng đi thì hơn...
    Hay là giảm chỉ tiêu xuống hihi :P chứ điều kiện như cô ý thì chàng trai nào cũng mo ước đấy anh à
  10. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cũng nghĩ như bạn này! Nên từ bỏ đi! Bạn ý chỉ coi bác là anh trai thôi! Em ý sợ bác buồn nên vẫn tỏ ra bình thường với bác thôi! Ấn tượng ban đầu theo e là cực kỳ quan trọng ! Bác ko gây ấn tượng ban đầu thì chịu roài!

Chia sẻ trang này