1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn,đừng bàn lùi nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gagia12345, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ấn tượng ban đầu đúng là rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả...
    Lại có thời gian buôn tiếp về câu chuyện của tôi
    Mối quan hệ của tôi với nàng trong 6 tháng đầu tiên thật chán nản. Tôi chỉ được phép nói về công việc của mình cuộc sống của mình và hỏi thăm những cuộc sống xung quanh nàng. Cứ mỗi khi tôi đề cập đến chuyện tình cảm thì bị nàng gạt phách đi hoặc ko trả lời tôi...Cho đến 6 tháng bị dồn nén tôi quyết định đánh một quả liều bày tỏ tình cảm của mình và nhờ ông bạn cùng phòng tổ chức một cuộc đi chơi uống nước, rồi giữa chừng đi vệ sinh rồi chuồn để lại tôi và nàng. Tôi đã ngồi và chỉ biết ngồi mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi ý chí đã mạnh lên và tôi bày tỏ tất cả với nàng và mong muốn nàng hãy cởi mở hơn để tôi có một chút cơ hội. Nàng nhìn tôi thật trìu mến nhưng đáp lại cái ánh mắt trìu mến đó là những lời cho đến lúc này tôi vẫn còn cảm thấy thật đau nhói và hụt hẫng. "Thật sự anh rất tốt là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người con gái...nhưng có lẽ em là một người con gái khô cứng. Em không tìm thấy điều gì để làm thay đổi quan điểm của em. Anh với em làm bạn thì sẽ tốt hơn, còn như anh không thể làm được thì cũng không sao cả" Tôi lặng đi một lúc và trong đầu tôi hiện ra muôn vàn câu hỏi tại sao lại như thế? Mình có điểm gì không hay? Mình đã làm mọi thứ để có thể muốn chứng minh một điều gì đó...Rồi thì suy nghĩ một hồi mình tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc"...Có lẽ nàng cũng hiểu tâm trạng của mình lúc đó nên khi về mình đã đề nghị được đưa về và nàng đã nhận lời ngay. Đưa nàng về cũng là lần cuối cùng mình gặp nàng.. kể từ buổi tối hôm đó về nhà tâm trạng thật sự buồn có lẽ chưa bao giờ có một cái cảm giác thật sự hụt hẫng như vậy. Có lẽ ông bạn làm cùng cũng hiểu và chia sẻ rất nhiều một thời gian cho đến ngày ông bạn nhận quyết định đi học nâng cao ở nước ngoài. Rồi thời gian cùng công việc đã dần làm cho hình ảnh đó nhạt nhoà đi trong tôi.
    Sau cú vấp ngã đó tôi trở nên điềm đạm hơn trong các mối quan hệ tình cảm...Và tôi hiểu rằng không phải trên đời cái gì muốn là cũng được, điều từ bé đến giờ gần như tôi luôn được đáp ứng...
    Thế rồi... 2 năm 3 tháng và 11 ngày kể từ cái buổi tối cuối cùng tôi đưa nàng về. Tôi gặp lại nàng, hoàn cảnh gặp cũng thật chớ trêu. Nàng bị một chiếc xe kẹp 3 đánh võng hoặc có thể bị ảnh hưởng chút gì đó từ 3 thanh niên đánh võng đó mà nàng mất lái ngã ra giữa đường. Đúng lúc tôi đi tới nhiền biển số quen quen và nhận ra nàng sau khi nhìn vào khuôn mặt thất thần của nàng khi vừa bị ngã. Tôi dựng xe xuống và đỡ nàng dạy hỏi thăm và dắt chiếc xe của nàng vào lề đường. Sau đó hỏi nàng có nặng không để đi chiếu chụp. Nàng nói không sao rồi cảm ơn tôi, hỏi thăm xã giao một lúc rồi nàng tạm biệt tôi rồi về. Sau 2 năm gặp lại nàng vẫn không thay đổi nhiều vẫn thật quyến rũ chỉ có điều không hiểu nàng đã có gia đình chưa? Nhưng khi tôi để ý ngón tay của nàng thì vẫn chưa có đeo nhẫn, tôi nghĩ thầm có lẽ nàng vẫn chưa. Buối tối tôi gọi điện nàng nghe máy nàng nhận ra tôi ngay và có lẽ nàng vẫn còn lưu số của tôi. Nên khi vừa nhấc máy nàng đã vội cảm ơn tôi vì sáng nay. Tôi thấy rất vui vì tôi chưa bị delete tất cả ra khỏi bộ nhớ của nàng. Sau một hồi nói chuyện về cuộc sống của nhau và hỏi thăm về vết thương khi bị ngã chiều nay tôi cảm thấy tự tin trong lòng. Mặc dù tôi biết có lẽ rất khó khăn mà có khi còn khó khăn hơn lần đầu tiên nếu tôi một lần nữa muốn đánh chiếm nàng...
  2. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    K thấy bác Ala và chủ topic vào kể tiếp nhỉ
  3. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    em thấy ca này khó đây, nhưng đã xoán rùi thì cố gắng bác nhé. chúc thành công.
  4. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự quan tâm và động viên,tư vấn của tất cả ACE
    Tớ cú quá,tối thứ 6 rủ em đi ăn,xong đi dạo ,ra hồ Trúc Bạch đứng hóng gió,hôm đó em lại có vẻ hơi mệt,chả dám chốt hạ dù em ý có kêu lạnh.tớ sợ đứt luôn nên lờ đi,tiếc đứt ruột,cơ hội đẹp như vậy
    Em nhìn người ta đạp vịt bảo rằng thích nhỉ,tớ rủ luôn hôm nào rảnh đi luôn(hi vọng đây là cơ hội cắm cờ,em không từ chối được vì không biết bơi ke ke,)em cười cười chả đồng ý cũng chả phản đối
    Khi về em bảo hôm đầu tiên gặp anh thấy sợ sợ ,tớ hỏi bây giờ thì sao?(nghĩ lại tớ hỏi ngớ ngẩn quá)lại cười không nói
    Khi đó thì sợ cắm cờ khi đó mà liều sợ hỏng việc mất,giờ mới tiếc,cẩn thận quá nhỡ vuột mất cơ hội [r39) ]
    @Tranlinhhoang: cảm ơn bạn tổng hợp và định hướng hay
    @ mod: thì ra cùng cảnh ngộ,mod có tính chuyện tiếp không? tiến lên chứ
    Được gagia12345 sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 27/04/2009
  5. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bác này 30 mà nghĩ chán nhỉ. Những người 30 thường là những người có suy nghĩ khá khác với cuộc đời và cẩn trọng nên việc cưa "cáo" không phải là khó mà là thường hay có xu hướng gắn bó và không muốn mất thời gian....Mà các cô 20 thì....nhí nhảnh chưa nghĩ gì cao xa, mà thậm chí còn chưa nghĩ tới gia đình nữa thì....bác đánh nhanh quá ai mà chả sợ.
    Vấn đề ở đây chính là cách suy nghĩ. Cách suy nghĩ của bác...."bí quá" (tớ nói thật bác đừng giận). Bác cứ nghĩ đến cái kết quả mà không nghĩ đến cái...mình phải làm. Khi bác nghĩ đến cái kết quả (là nắm tay) chẳng hạn, thì lúc đó đầu bác...mụ mị lắm. Thường thì trong đầu mấy "gà yếu" hay suy tưởng vẩn vơ về: nắm tay thì sướng lắm nhỉ, hôn em ý thì...ngọt làm sao, úi chà chà lên giường với em ý thì...hay biết mấy. Thậm chí nhiều "gà" bị ám ảnh bởi những sách, phim ảnh khiêu dâm còn nghĩ ra cả 1 câu truyện về chuyện phòng the nữa cơ... Điều đầu tiên mà em nói là "BÁC ĐỪNG NGHĨ VỀ MẤY VẤN ĐỀ ĐÓ", mà thay vào đó bác nghĩ là : "chà hôm nay coi phim này có hay không nhỉ?. Chắc em ý thích lắm đây"..hay đại loại như thế....
    Có những điểm sau đây mà bác cần biết khi ... cưa "cáo". Phụ nữ cần nhất là:
    - Điểm tựa.
    - Chân thành.
    - Phóng khoáng.
    Tớ giải thích cho bác 3 cái này: Điểm tựa là sự tin tưởng ban đầu. Bác cứ nghĩ nhé: đột nhiên 1 hôm có 1 người lạ mặt nào đấy (người quen xa chẳng hạn) đột nhiên ...đến muốn ờ nhờ để...làm ăn hay thi đại học chẳng hạn. Bác có cho không?. Oài....cũng phải sống 1 thời gian mới được.... Chân thành là xuất phát từ "Điểm Tựa" nó còn có nghĩa là mình có sao, sống vậy nhưng để cho "cáo" biết điều đó. Phóng khoáng thì...em không ai dạy được cả. Cái này thì bác phải chọn bạn, đi uống bia vài người và học hỏi ở họ. Để tớ...nghĩ kỹ xem từ nào có thể giải thích cái này cho bác hiểu trong lần sau.
    Bác đang trên con đường xây dựng "điểm tựa" nhưng chưa đến được mốc thứ 2. Đến giữa mốc thứ 2 bác mới có thể....chụt chụt ạh. khà khà khà... Em nghĩ bác đã được 45% của mốc 1 đấy. Bác cứ tiếp tục thế nhưng đừng...tỏ ra là mình...đang nghĩ cái gì, hay muốn cái gì....
    Thế này nhé để tiếp tục, bác muốn hôn đúng không?. Bác đừng bao giờ nghĩ đến "nụ hôn nồng cháy" hay là 1 "cái hôn lãn mạn", hay là nghĩ đến những "cảm giác khi hôn"...điều đó sẽ làm cho bác yếu đi và đôi khi cảm thấy tự ti...(vì nhiều "gà" còn nghĩ là....mình chưa hôn bao giờ vậy thì hôn phải thế nào, sợ hôn không đúng cô ý tát mình thì sao...v.v....). Oài...thay vào đó bác nên nghĩ đến những nơi có thể "thực hiện nụ hôn" (vì nụ hôn đầu rất quan trọng- ý tớ nói là nụ hôn đầu của bác với "cáo" ý,nhưng cũng luôn phải được mình xem như là..."nụ hôn đầu tiên"), và nghĩ đến những gì "cáo" thích, nghĩ đến cảm xúc "cáo".
    Nơi có thể hôn: không phải lúc nào cũng phải là nơi vắng vẻ, tối tăm...mà là....bất cứ nơi nào vui và...tạo cảm giác thư giãn hoàn toàn. Còn nụ hôn có nhiều dạng: hôn gió, hôn trán, hôn má, chu mỏ hôn môi và nhiều khi .... hôn không khí cũng là 1 nụ hôn. Tớ thề với bác trong đầu các "gà" lúc nào cũng nghĩ đến việc "chu mỏ hôn môi" (tức là bị ảnh hưởng quá nhiều nên toàn nghĩ đến những...cái có liên quan đến ********, hay chung đụng thể xác). Bác phải phân biệt rõ "sự thu hút giới tính" nó khác hẳn với "sự thu hút bằng suy nghĩ" nhé. Sự chung đụng thể xác thì...khi đã yêu rồi thì....sẽ có thôi. Còn trong giai đoạn này thì...nên tạm dừng...
    Có nhiều khái niệm mà bác phải hiểu thế, đôi khi mấy tên "pro" cũng ... quắn thành "loạn" mà quên đấy. Việc hôn thì cái nào trước cũng được, miễn sao là ... nó có Thành Ý.
    Tớ ví dụ: để mời "cáo" đi chơi mà có "thành ý" thì đơn giản chỉ là:gọi 1 cuộc điện thoại, rất hồ hởi như vừa phát hiện ra 1 cái gì đó hay lắm mà mình và "cáo" cùng chưa biết, mà nhiều khi mình biết nhưng cũng giả...tảng để hỏi ý kiến xin kinh nghiệm "cáo": "ối em ơi, thằng bạn anh nó bảo cái quán xyz nào đó hay lắm, anh đang định rủ thằng bạn anh đi...khám phá thử xem....hà hà hà mà chả biết nó thế nào hay em đi chưa thì chỉ anh chút với". Tuyệt đối là không để cho "cáo" biết là mình đang có ý định rủ "cáo" đi. Nếu cáo biết thì bác hỏi về địa chỉ, quán đó thức uống ra sao, đắt hay rẻ....tiện mình cũng học hỏi được..chút đỉnh....keeee . Còn "cáo" chưa biết thì cũng đừng vội nói "hay em đi với anh" hay những câu đại loại thế. Mà nên nói đại loại như:"chậc tiếc nhỉ...anh định kéo thằng bạn anh 2 đứa tí tửng đi đến đó...du ngoạn xem thực hư thế nào, chứ anh thấy cái thằng kia....nó tán cái quán ý quá...".
    Thế thôi, sáng hôm sau quay trở lại công việc, hôm sau...bác hồ hởi gọi điện "khoe" với "cáo" như là bác vừa...tìm ra được Châu Mỹ ấy. Tỏ cho Cáo biết rằng là nơi ý lịch sự thế nào, hay chỗ nào hay dở chỗ nào....(dĩ nhiên hay thì mới có cớ...rủ đi chớ )....Đến lúc này cũng đừng cho "cáo" biết là mình muốn mời "cáo"..mà chỉ nói lơ lớ "tiếc nhỉ, đi với thằng bạn nó cứ một mực kéo anh về sớm trong khi đang hay. Đi với em có bị mất hứng thế đâu cơ chứ"...keeee đại loại thế. Tuỳ trường hợp mà bác xử lý......Mà đã đến đây rồi thì...mấy hôm sau rủ "cáo" đi thì....ăn chắc.Cáo cũng muốn đi lắm rồi...hì hì...
    Việc nắm tay cũng không khác gì...đôi khi chỉ là đi bộ trên phố người đông đúc, mà ở mấy hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm tối nào chả đông...đôi khi để tránh người bác "kéo" tay (tức là hành động nắm tay và kéo) qua về phía bác, thậm chí còn trách khéo "..em đi mà cứ để ý đến anh không thế này....có ngày đâm xe mất"..., hay nhiều khi đi đạp vịt bác nắm tay "cáo" đưa xuống thuyền, hay đôi khi đơn giản chỉ là...đi quán bar, ghế cao quá...bác ga lang nắm tay cáo đỡ "cáo" ngồi,....úi chà chà muôn hình vạn trạng ...chỉ tuêệt đối là không cho "cáo" biết mình đang muốn nắm tay "cáo". Vì nhiều khi thô lỗ quá làm người khác lầm tưởng mình..."lợi dụng". 2 cái này...gần nhau lắm. Nhưng nhớ là nắm được 2 lần, thì lần thứ 3 cũng phải cố tình....nắm lâu 1 chút....rồi giả đò nhìn thấy cái gì đó hay hay buông tay ra...kiểu như có ý là: anh rất muốn nắm tay nhưng không phải là...quá muốn. Nhiều khi buông tay chạy vào 1 cái chỗ hàng nào bán chè hay bán bánh gì đó mà mua....
    Bác cứ...làm đến đấy đã...rồi....việc khác sẽ bàn sau....heeeee
  6. xaunhatmang

    xaunhatmang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác thanh_ala kể tiếp chuyện đi bác
  7. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cả 2 cô bạn trong cả 2 trường hợp này đều giống nhau 1 điểm là rất nhút nhát trong chuyện tình cảm, có thể là các cô ấy vẫn còn cảm giác bất an, nên chưa muốn đi đến tình cảm ngay. Lời khuyên cho cả 2 bác là làm việc gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt.
  8. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CHán bác vãi lều... cơ hội như thế mà éo nắm được... mấy đứa tuổi teen giờ còn ghê gớm hơn bác ý chứ...
  9. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    xin trich dan loi ke cua a "người như anh thì sẽ có nhiều cô thích nhưng em lại ko thế,em gặp ai mà ko ấn tượng thì sẽ sau này cũng chỉ thế thôi"...cao'' da noi nhu zj goi thi a hok con % nao dau,an tg dau kha wan trong nhung a k tao dc an tg tot thi du 0.1% cung hok kua dc pe'' cao'' dau a a.,
  10. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    "Xoắn" nghĩa là gì nhỉ ?

Chia sẻ trang này