1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn giúp em cách trị những người thứ 3

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi waves7768, 17/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tư vấn giúp em cách trị những người thứ 3

    Chào mọi người!!! Mình hay vào Hạnh phúc gia đình để đọc bài, để cảm nhận và rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, bây giờ mình đang lâm vào hoàn cảnh không biết nên làm thế nào. Mong mọi người đọc và tư vấn giúp mình!
    Mình đã 24 tuổi, đã tốt nghiệp ĐH và đi làm. Chưa có gia đình riêng. Nhưng gia đình của mình thì bị người thứ 3 xen vào đã khá lâu rồi. Mẹ trong mắt mình là người phụ nữ tuyệt vời (chắc hẳn ai cũng vậy) vì vậy mình không muốn mẹ đau lòng.
    Thời gian gần đây xảy ra một số chuyện và mình đã phải về để giải quyết dứt điểm mọi chuyện trong gia đình, vì mình là con cả, mẹ mình lại rất yếu đuối. Mình đã bắt bố phải lựa chọn giữa mẹ con mình và người đàn bà kia. Nếu ko mình sẽ đem mẹ ra sống với 2 chị em mình. Và bố mình sẽ mất tất cả. Và bố đã quay về với mẹ con mình. Bố cũng đã có những thay đổi tích cực hơn trước kia. Nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn tin ông, mặc dù mẹ con mình đã thay thứ cho bố nhưng vì những gì bố gây ra đã làm tổn thương rất lớn nên phải có thời gian để kiểm chứng việc này. Bố mình đã cắt đứt liên lạc với người đàn bà kia. Tuy nhiên bà ta ko buông tha cho bố mình. Bà ta vẫn gọi điện thoại DD (bố mình ko nghe máy), gọi máy cố định nhà mình, gọi điện thoại chửi mẹ mình là thế này thế kia. Thật mình không hiểu trên đời lại có loại người vô liêm sỉ như thế. Mình cũng đã từng nghe bà ta gọi điện đến cho bố mình bằng cái giọng õng ẹo nghe phát tởm. Mình thực sự rất điên, sợ rằng bà ta lại cướp bố mình một lần nữa. Cho dù có thể bố dứt khoát nhưng bà ta luôn tìm cách níu kéo. Cho đến bây giờ mình chỉ biết tên của bà ta, số điện thoại thôi. Ngoài ra mình chẳng biết gì cả. Mình muốn bà ta cắt đứt với bố mình nhưng ko biết phải làm thế nào. Làm sao doạ được bà ta sợ mà biết rằng gia đình đã can thiệp vào. Mấy cái chuyện như tạt axít hay đánh ghen chắc mình ko muốn làm vì mình nghĩ chẳng tội gì phí đời đi tù vì những con đàn bà như thế.
    Nhờ mọi người tư vấn giúp mình! Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
  2. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc báo thấy cái kiểu điện thoại doạ ma, bạn thử áp dụng xem thế nào. Nhưng sợ là bà ta lại đổi số mất thì cũng khó. Mọi người thử giúp bạn ấy xem thế nào!!!
  3. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ hậu trách nhân ...
    Nếu mình muốn giải quyết 1 mâu thuẫn, trước hết mình phải hiểu nó ...
    Bạn nói bố bạn đã chọn cách quay trở về với mẹ con bạn, tuy nhiên rõ ràng việc cắt đứt với người thứ 3 của bố bạn chưa triệt để, chưa trọn vẹn ... nên mới có chuyện người kia có thái độ như vậy ...
    Bố bạn đã làm gì người kia, đã hứa hẹn những gì ... đã lấy đi của họ những gì ( tình cảm, cơ hội sống khác đi, thời gian, tiền bạc, quyền được có chồng, có bố cho con .. ) ?? bạn thử hẹn gặp bà đó xem sao ...
    Không phải cứ nói "bỏ" là bỏ đi ngay là cách cư xử đúng đâu ... có khi lại là vô trách nhiệm đó ...
  4. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn thì nếu bố mình đã có con với người đàn bà kia thì bố mình cũng phải có trách nhiệm với nó phải không? Vậy bạn có nghĩ rằng bố mình cũng phải có trách nhiệm với 2 đứa con mà bố mình đã vô trách nhiệm với nó bao nhiêu năm hay không. Bố mình phải có trách nhiệm làm chồng với người đàn bà khác trong khi với mẹ mình, người được xã hội, pháp luật công nhận thì không sao.
    Mình nói bố mình đã dứt khoát với bà ta, mình cũng không biết bố mình và bà ta đã có con hay chưa. Mình cũng muốn gặp bà ta để giải quyết mọi vấn đề nhưng cái khó là mình chẳng biết gì về bà ấy ngoài cái tên và số điện thoại. Hỏi bố mình ư? Liệu ông có nói hay ko? Mình chắc chắn là ko? Với lại mình lại ở xa gia đình, công việc và cuộc sống của mình khó có điều kiện mà tiếp xúc với bà ta được. Mình cũng rất muốn biết bà ta ở đâu, làm gì để nếu có thể mình có thể trút cơn giận lên bà ấy. Mình thực sự điên.
    Còn về bố mình thì mình đã nói là cần có thời gian kiểm chứng nhưng như mình nói là mình ở xa nên mọi việc cũng rất khó. Mong mọi người tư vấn giúp.
  5. HenMay

    HenMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tớ trộm nghĩ , bạn phải làm 3 việc ( làm riêng nhau):
    1- @ mẹ:Luôn bên cạnh, an ủi động viên mẹ. Mẹ là ng khổ nhất, tổn thương nhất. Mua quàn áo mới, đưa mẹ đi spa, làm tóc, cải thiện hình ảnh của mẹ, để ai cũng phải nhận ra mẹ mình còn trẻ và đẹp.
    2- @ bố: Đừng to tát, nặng lời với bố, khiến ông mặc cảm. Giả vô tình làm cho ông biết con đĩ ja kia cư xử vô học & đe dọa mẹ bạn nt. Chủ động mua vé xem phim cho 2 ông bà, mua hoa hộ bố để tặng mẹ, cố gắng tạo không khí gia đình vui vẻ, đàm ấm. tổ chức đi nghỉ ...v...v Nhưng đừng khiên cưỡng, tạo đk để BM có thời gian ở riêng với nhau.
    3- @ con đĩ kia: Lẳng lặng tìm hiểu về đời tư của nó. Rồi chuẩn bị tinh thần, lực lượng ( vài ông anh, đứa bạn to con, hầm hố) Nó có gia đình thì đến gia đình, nó có cơ quan thì đến cơ quan,có cửa hàng thì đến cửa hàng, mà nó buôn chứng thì lên sàn. Lên để nói chuyện phải quấy: tôi là con gái của ng đàn ông mà chị mồi chài đây..... nói chuyện có học. lời lẽ cương quyết, dứt khoát. k để bị kích động mà khóc lóc hay chửi bới. chỉ có thế mình là lẽ phải, mới được số đông ủng hộ. đám bạn chỉ làm con kia sợ và mình bình tĩnh hơn thôi. tuyệt đối k dùng vũ lực nhé! Cốt làm cho con đĩ kia bẽ mặt & cũng hãi mình trước đám đông bạn bè, cq hay gia đình của nó.
    Tớ chẳng biết ngu ý này có giúp j dc bạn k, nhưng tớ tin là 1 ng con yêu thương bố mẹ & có trách nhiệm với ja đình như cậu
    (và tớ) thì chắc chắn sẽ tìm được cách bảo vệ HP của mình.
    ...viết 1 hơi, mệt quá!!! Tức như nhìn thấy con đĩ ấy sáng nay k bằng....
    chúc mẹ cậu khỏe, hạnh phúc, tặng bà, tặng cậu
  6. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hic, loại đàn bà trơ trẽn đó khó trị lắm đó, muốn trị phải mạnh tay mà mạnh tay thế nào em cũng chưa bit
  7. waves7768

    waves7768 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Henmay đã tư vấn giúp , mình cũng đã nghĩ tới trường hợp này. Nhưng khổ một nỗi là mình rất khó để tìm ra tung tích của người đàn bà đó vì bố mình hiện đã cắt đứt quan hệ với người đó, mà mình lại ko muốn hỏi bố về người đó nữa. Nhưng bà ta lại ko buông tha cho bố mình. Mình tức lắm, ức chế nữa mà không biết làm thế nào.
    Có thể bằng cách nào doạ qua điện thoại được ko nhỉ? Chửi nhau với mụ ấy thì mình cũng ko thích vì mình ko phải là người vô học.
    Haizzzz!!!! biết làm thế nào đây????
  8. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Với loại đàn bà trơ trẽn như thế, mình càng lờ đi, nó mới càng tức.
    Chứ quay lại chửi bới nó, hoặc dọa dẫm, không khéo nó chửi lại, thuê người dọa lại thì còn....khiếp hơn.
    Nó đã dám cướp hạnh phúc của người khác thì không có gì là không dàm làm đâu bạn ạ.
    Bạn nên thay số điện thoại nhà và mua tặng bố bạn 1 cái sim di động mới đi. Để mụ đó không còn đường liên lạc nữa.
    Với lại điều quan trọng là bố bạn kia. Bố bạn có quyết tâm bỏ mụ í không? Nếu quyết tâm thì không gì là không làm đc cả.
    Được vitaminloveH sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 17/06/2008
  9. Koongluv

    Koongluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao đời lắm người lăng loàn thế không biết, haizzzzz khổ thân gia đình bạn! Mình nghĩ cũng không nên trách cứ bố bạn nữa, ai chẳng có lúc lầm lỗi, quan trọng là bố bạn đã trở về. Còn cái con giặc cái kia, tốt nhất là bạn nên khuyên bố bạn đổi số điện thoại đi, không dùng số cũ nữa. Nếu nó gọi điện đến nhà bạn, thì bạn cứ nói là "gia đình cháu đang vui vẻ, hạnh phúc không có thời gian tiếp chuyện cô. Nếu cô cảm thấy có vấn đề gì thực sự muốn bày tỏ thì mời cô đến chơi, trao đổi với bố mẹ cháu cho nó đường hoàng, minh bạch. Chứ cô đừng để đến lúc cháu phải nhờ bạn bè người thân hay lực lượng công an phải can thiệp, sờ mó đến cô thì cô mệt đấy"
    Còn nếu nó thách thức, bạn yên tâm, vẫn dò được địa chỉ và tung tích, vì jờ các thuê bao di động kể cả trả trước hay trả sau đều cần có thông tin cá nhân mới kích hoạt đc. Hoặc không thì nói hơi quá, bạn cứ nhờ người theo sát bố bạn vài ngày, kiểu j cũng tóm dc tung tích con kia, vì nó gọi điện không được thì chắc chắn nó sẽ lò dò tìm gặp bố bạn để mè nheo. Dò đc thì rủ hội đồng đông đông vào đến oánh cho nó tỉnh cái nhân cách chó gặm của nó ra.
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    1&2 Hẹn Mây nói rất đúng đấy.
    Riêng cái con mụ già kia, tạt axit thì ko làm nhưng thuên người đến trước cửa cơ quan xé nát quần áo của nó ra. Thuê người thôi, mình ko được gia nhập, cũng ko nên ra mặt. Xem nó còn dám nữa không?

Chia sẻ trang này