1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn hộ nhé

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dream_about_tomorow, 17/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dream_about_tomorow

    dream_about_tomorow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tư vấn hộ nhé

    Mọi người tư vấn đứa em tớ giúp tớ với. Tớ thì chả bit tư vấn thế nào cho nó nữa <

    ?oEm có 1 người bạn đầu tiên người này ngỏ lời với e nhưng lúc đó e chưa có tình củm với người này. e chưa yêu ai tức là chưa có 1 mối tình vắt vai nào cả. còn anh này cũng thế chưa yêu ai cả. e cũng chưa yêu cậu ấy nên e từ chối. 2 đứa làm bạn bè với nhau như cũ. Sau 1 thời gian e thấy có tình cảm với cậu ấy nên e đã hỏi cậu ấy: ?oBi giờ tớ có tình cảm với cậu. cậu còn yêu tớ ko? ? Cậu ấy nói là bi giờ thì bình thường ko còn tình cảm như xưa nữa. Vậy là e nói: vậy thì thôi bọn mình là bạn vậy. Nói là bạn e cư xử rất đúng một người bạn mặc dù em vẫn có tình cảm với cậu ấy. Sau 1 thời gian cậu ấy đến và 1 lần ôm em vào lòng và hôn em. Nụ hôn đó là nụ hôn đầu tiên trong đời em và cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu ấy. Lúc đó em nghĩ rằng nụ hôn đó là thay lời ngỏ lời yêu của cậu ấy. Nhưng sau đó về ko thấy cậu ấy chủ động nhắn tin gì cả. Em rất hoang mang ko bit là sao nên nhắn tin hỏi cậu ấy. cậu ấy bảo là do tò mò chưa đc kiss bao giờ nên thế. E thấy tổn thương, tự ái ghê gớm nên từ đó ko liên lạc với cậu này nữa. Trong thời gian đó cậu ấy cứ vẫn cứ nhắn tin, viết mail cho em dù em ko hồi âm trong suốt 1 năm. Rồi bức bạn ấy viết 1 mail cho em nói rằng:?Thật ra bạn ấy yêu em và giờ vẫn yêu em. Bạn ấy hiểu vì sao e đã cư xử như thế nhg vì bạn ấy luôn mặc cảm ít hơn e 1 tuôi nên bạn ấy cứ như vậy. Đến bi giờ bạn ấy vẫn ko quên đc em va vẫn mong em là bạn gái của bạn ấy.? Em lúc này cũng đã yêu 1 người khác rồi. Em viêt mail lại:?chuyên đã qua lâu rồi tớ ko còn nhớ nữa. tớ rất mong cậu sẽ sớm tìm đc HP của cậu.? Cậu ấy im lặng và thình thoảng vẫn nhắn 1 vài tin vu vơ. Nửa năm sau em chia tay với ng yêu em. E thật lòng rất buồn nên nt với bạn í. E nghĩ là thời gian dài vừa qua cả 2 đã quên hết cảm xúc rồi thì có thể trở thành bạn bè thân thiết như ngày xua đc. Vì chơi với nhau đến 4 năm. Gặp lại bạn ấy đi uống nước lần đầu tiên thì rất vui vẻ như 2 người bạn thân thật sự. Đến lần thứ 2 cậu ấy bỗng ôm chầm lấy em và mong muốn đc hôn em. E thật sự bất ngờ đẩy cậu ấy ra và từ chối. E nói rằng cậu ấy làm như vậy là ko tôn trọng em. Em nói rằng thời gian trôi đi giờ gặp lại thật sự em thấy xa lạ và cần có thời gian. Em dù sao cũng mới chia tay nên trong lòng chỉ muốn có 1 người bạn chia sẻ tâm sự, thỉnh thoảng đi chơi cho thoải mái đầu óc. Nếu cậu ko muốn như vậy thì thôi. Ko gặp nhau nữa.. Cậu ấy nói có thể gọi cậu ấy đi uống nước thoái mái ko sao cả. Hôm 14-2 e thấy rất buồn nên nt hỏi cậu ấy là có rảnh ko thì đi uống nước. Cậu ấy đồng ý rùi bảo sẽ qua đón em. Rùi chả thấy đâu ( cho e leo cây) mấy hôm sau cũng ko nhắn tin lại. Thế cuối cùng là cậu ta thật sự có còn tình cảm với em ko. Hay từ trước tới giờ cậu ta nói yêu em đều là giả dối ah? Em có nên liên lạc với cậu ta nữa ko hay thôi ạ? Em chẳng bit làm thế nào nữa, mấy ngày này cứ thấy tức tức.?
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này cứ như là đuổi bắt ấy nhỉ
    theo anh thì em ko nên nhắn tin cho cậu ta nữa , nhưng nếu cậu ta nhắn tin lại thì em cũng ko nên có phản ứng gì , cứ nhắn tin tin một cách lịch sự bình thường thui ...
    anh nghĩ là em vừa mới chia tay người yêu , nên cứ từ từ đã .. đừng vội vàng vì lấp đi cảm giác cô đơn mà lầm tưởng ... rùi lại lầm tưởng tình bạn lâu năm thành tình yêu ... vừa làm tổn thương anh bạn kia , vừa làm khổ chính mình ...
    nếu em muốn cho anh ấy cơ hội hãy mở lòng từ từ là được ...
    anh ấy thì anh cũng chưa đoán được , phải chờ động thái tiếp theo của anh ta nhưng mà em cũng ko loại trừ trường hợp hắn học được mấy chiêu của mấy cao thủ trên này ,..
    đừng để ý em ạ , hãy tìm những thú vui khác , game chẳng hạn ....
    anh thích một cô bé , anh từ bỏ vì cô ấy có người yêu , và sau 1 năm cô ấy chia tay , nhưng nhưng anh vẫn còn tự ái , đến giờ anh muốn nối lại , chỉ là tình bạn thui ... cô ấy chấp nhận nhưng mà tin nhắn của anh cô ấy còn ko thèm nhắn lại
  3. comotngay302

    comotngay302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    đọc xong , mình cảm thấy cậu bạn kia có cái j đó giống mình , mặc dù mình chưa vào hoàn cảnh đó bao h. Mình nghĩ rào cản giữa 2 người chỉ do sự ngại ngùng thôi , nhất là cậu bạn kia. Nếu bạn thực sự thích cậu ấy , thì hãy là người chủ động trước trong lần này. Chúc may mắn nhé !
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng mình đã thuộc loại điên nhất rồi hóa ra nhiều người còn điên ngang mình
    To chủ topic: Qua vụ leo cây là dẹp thằng nhóc đó được rồi. Trừ khi bạn thik nghick hay test nó lấy kinh nghiệm lần sau
    To conongdatinh: bạn đúng là gà việt! Cô ấy ko nhắn lại là đúng đắn. Cô ấy chả thik bạn đâu.. he he.. Bạn sẽ chỉ là một chỗ nương tựa khi cô ấy bị n thằng khác đá về
    Topic này lắm gà khiếp
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    hic....
  6. gagia12345

    gagia12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cả đều thick nhưng lại cố tình tạo ra khoảng cách...lúc ng này nói yêu thì ng kia kiêu quay mặt đi hay để tự trọng cao hơn... ca này ko dễ nhưng cũng ko khó...

Chia sẻ trang này