1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn và cho em xin ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhchia2, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là lý do sao?! Từ đáy lòng bạn cảm thấy đây chính là nguyên nhân mà tinh yêu của bạn tan vỡ? Nếu thật thì cám ơn bạn , đây chính là điều mình muốn biết! mình sẽ khắc phục điểm này với người yêu xem sao...

    @tinhchia2 mình chỉ muốn nói 1 điều với bạn, nếu bạn yêu người ta thật lòng thì khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng hãy tiếp tục cố gắng hết sức , nếu cô ấy bỏ bạn vì bạn không có tiền cái này thì là "lực bất tòng tâm" rồi thì tôi chẳng còn gì để nói, còn nếu cô ấy không phải như thế thì đừng nên có ý nghĩ buông xuôi , hãy thay đổi , thể hiện + học hỏi xem những đôi khác người ta vượt qua chuyện này như thế nào , họ đi đến với nhau đc là do đâu từ đấy mà khắc phục thôi!
    Mình nói thật lòng đấy vì bạn có hoàn cảnh giống mình...
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này theo anh nghĩ thì nó như sau:
    Thứ 1: Có thể chú mày và e nó chưa thực sự yêu nhau, mà nó chỉ mon men ở cái gọi là tình yêu thôi. Vì sao ah, vì nếu như người yêu nhau thực sự thì họ sẵn sàng chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì, ko hẳn tính cách của chú làm cho câu chuyện trở nên cụt ngụt, vì nếu nó yêu chú mày thật thì sự im lặng hay ít nói của chú mày cũng dc hiểu là sự lắng nghe (nó sẽ chả kêu chú mày ít nói lầm lì đâu). Chính cả 2 cũng nhận ra điều đó và cố gắng thân mật hơn nhưng lại cãi nhau thêm.
    Cả sự quan tâm cũng thế, nếu yêu thật thì e nó sẽ nghĩ a ấy thật tốt, thật chiều chuộng mình, nưhng nếu chưa thật sự thì chỉ làm cho nó ngột ngạt thôi( cái này chính a kiểm chứng rồi)
    Thứ 2: Nói tiếp về chuyện chia sẻ khi e nó có chuyện buồn, chú mày tìm đọc topic : CON GÁI KHÓ HIỂU QUÁ, LÚC NỒNG NHIỆT LÚC HỮNG HỜ thì sẽ thấy như bạn linhha10 trên kia nói ko hẳn đã đúng, vì như thế chú lại chỉ càng hiện ra là một thằng trẻ con thôi( cái này hàng tá anh e vào cái topic kia đều có chúng tình trạng như chú)
    Thứ 3: E nó có dấu hiệu thực sự chán chú và muốn lượn. Chắc e ấy sẽ nói với chú là cần thời gian để suy nghĩ ( cái này thực chất là chia tay 1 cách êm dịu, ko sốc cho cả 2). Sau 1 thời gian ngắn e nó sẽ có người mới ngay thôi. Cái này gặp cũng tương đối nhiều
    Thứ 4: Chuyện của chú nên hỏi mấy e gái vào đây này, xem suy nghĩ của con gái lúc như thế này ra sao, thường thì các e ấy muốn gì.
    Ý kiến của anh: Lúc này tốt nhất chú mày đừng nên tới gần e ấy, ko quan tâm, nhắn tin gì hết vì càng thế càng làm cho mối quan hệ trở nên tồi tệ hơn thôi, hãy giãn ra 1 thời gian, nó có thể là liều thuốc tốt cho cả 2 người, nếu chú và e ấy có duyên thì sẽ quay lại với nhau, còn nếu ko thì chia tay là tất yếu thôi, vì ko có cánh nào khác. Trong lúc ấy hãy vào mà lần mò tất cả các các topic trước, dù có yêu nhau nữa hay ko thì chú mày vẫn có thêm những bài học kinh nghiệm rất quý giá để lần sau ko mắc phải.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    @levanphan và tinhchia2: Tớ nói các cậu bỏ là vì sao, vì để tiếp tục nữa thì chỉ có 1 cách là các cậu phải thay đổi cả con người của mình, và theo thiển ý của bản thân, một con người mà thay đổi hoàn toàn thì khi và chỉ khi họ gặp một biến cố cực lớn hoặc nhiều biến cố nhỏ nhưng có liên đới và tác động vào tinh thần họ một cách mạnh mẽ, khiến cho hoat động, suy nghĩ không giống như trước đây nhằm thích ứng với biến cố đó. Đấy mới gọi là thay đổi, và như hiện tại tớ chẳng thấy các cậu gặp hoàn cảnh nào đủ để con người các cậu thay đổi cả, trừ việc chia tay với cô ấy. Bên cạnh đó, nếu các cậu là người dám nhìn thẳng vào cái sai của mình thì hãy ngồi lại nghiền ngẫm chúng để có động lực sửa đổi chúng, đến một ngày nào đó, cái duyên sẽ đến cho những người biết cố gắng.

    Còn như các cậu chỉ đọc trên này rồi áp dụng một cách máy móc, thì suất sắc lắm các cậu cũng chỉ là những diễn viên kịch tài ba thôi, đến khi ánh đèn tắt, các cậu sẽ trở về với thực tại, và điều đó chỉ càng làm cho con người bức bối, đau khổ hơn thôi.

    P/S: Tớ thuộc loại đã dốt mà lại còn ngu, nên văn cũng chỉ ngắn đến thế thôi, hy vọng các cậu thông minh hơn tớ
  4. tinhchia2

    tinhchia2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên và chia sẻ cùng mình .
    Có lẽ cả 2 đứa cần phải có thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ ,suy nghĩ lại tình yêu của cả 2 giành cho nhau .
    Chuyện gia đình đã khiến cô ấy thay đổi rất nhiều .Cô ấy cần cân bằng lại cuộc sống của cô ấy ,giờ đây trong đầu cô ấy chỉ có nghĩ tới tiền thui . Chắc mình phải làm cho cô ấy hiểu cuộc sống này không chỉ có tiền mà còn có 1 người ở bên cô ấy .:-<

    Thanks mọi người nhiều lắm.
  5. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    khuyến cáo trước là nếu chủ top ko muốn bị lung lay quyết định của mình bây giờ thì ko nên đọc tiếp ..
    trích trong http://ttvnol.com/tvty/1000439/page-24
    nếu ko muốn xem dài thì chủ top có thể đọc bài đã dc rút gọn nhiều chi tiết tại đây
    http://www.mediafire.com/?midj5yruivsuocj.

    khuyến cáo trước là nếu chủ top ko muốn bị lung lay quyết định của mình bây giờ thì ko nên đọc tiếp ..
  6. levanphan

    levanphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không lên đọc tiếp? đoạn trích thứ 2 của hiepsieuviet mình đã tìm nguyên văn đọc , đó là bài post của vodangvodzanh và mình thấy rằng mình có thể hiểu và học được nhiều điều từ đó http://ttvnol.com/tvty/1000439/page-5 nên đọc!
  7. huongde

    huongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hihi...cái này khó lắm, bạn phải biết khéo léo, nhưng quan trọng nhất vẫn là ty chân thành hai bạn à
  8. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng nói với ng yêu cũ của tớ rằng tớ cần tgian suy nghĩ, thời gian ấy tớ tạm xếp việc quá quan tâm anh ấy ra khỏi đầu, và thực sự là chờ xem anh ấy có thay đổi gì không (thời điểm đó bọn tớ đã yêu nhau gần 4 năm). Tớ muốn thấy anh ấy là một người có nghị lực và suy nghĩ tích cực hơn (điều này tớ cũng đã nói thẳng với anh ấy từ thời gian trước), bởi vì bọn tớ lớn lên cả rồi, ko thể yêu mãi bằng thứ t/c bồng bột ban đầu được. Nếu anh ấy có nghị lực và những suy nghĩ tích cực, điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều tới hành động & thái độ của anh ấy :)

    Nhưng người yêu cũ của tớ nghĩ là tớ cần thời gian để nghĩ thật thì phải :)) Thế là một tháng trời anh ấy không chủ động nói chuyện, gặp gỡ tớ rất ít (tớ thì 2 3 hôm vẫn đánh tiếng, ho hắng xem tnào :D)

    Lần cuối anh ấy bảo: cho anh một cơ hội nữa, tớ nói: em để dành cho anh 1 tháng, anh có bao nhiêu cơ hội rồi & bọn tớ chia tay thực sự ^^
    Giờ thì có vẻ anh ý rút ra kinh nghiệm gì rồi thì phải, vẫn thăm hỏi tớ... nhưng tớ yêu ng khác mất rồi [:P]

    @kingyam kinh nghiệm thật luôn đấy ấy ạ, chả phải bốc phét ra đâu :))
  9. hiepsieuviet

    hiepsieuviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    anh em xem đây nhé "kinh nghiệm thật luôn" đấy ạ đúng như lời các bác đã dự
  10. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Nói cho bạn phấn khởi, bước đường nào cũng đc thôi >:)

    Ng yêu cũ tớ có ng yêu mới rồi :)) Cũng nhanh ấy mà ;))

Chia sẻ trang này