1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi suncobain, 14/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suncobain

    suncobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mọi người tư vấn

    Tình hình là dạo này tớ mới quen một cáo, do chị gái của cáo giới thiệu. Sau lần gặp đầu triên tớ đã biết là mình phải làm quen bằng được với cáo này (dù lần đầu tiên tớ và cáo hầu như chẳng nói với nhau câu nào cả). Lần gặp thứ 2 thì ôi thôi, tớ đã bị cáo hạ gục hoàn toàn rồi. Tớ chưa bao giờ bị thế này cả, mặc dù 27t rồi nhưng chưa bao giờ bỏ công sức đi tán gái cả và cũng chẳng thấy ai có thể cuốn hút đc mình. Đứa bạn thân của tớ còn phải chúc mừng vì tớ đã tìm thấy đc một người mà tớ có đủ nhiệt tình để yêu mà.
    Vài nét về cáo cho mọi người dễ tư vấn (Đây là theo nhận xét của tớ) Cáo là một người thẳng tính và cũng rất khéo cư xử vì cáo từng làm trong ngành du lịch 2 năm.
    Vì lý do công việc nên từ ngày làm quen tớ với cáo chỉ gặp nhau riêng đc có 1 lần, còn toàn là SMS với điện thoại cả, hôm nào cũng cả nải tin nhắn với vài cuộc gọi (tiếc tiền lắm nhưng kết mất rồi nên phải hi sinh thôi). Lần đầu gặp nhau cáo nói khá nhiều về bản thân mình, con người, công việc và cả chuyện EX nữa, theo cáo nói thì cáo và EX của cáo chia tay đc khoang 3 thang vì 2 người ko hợp nhau. Khi cáo nói về EX tớ nghe trong giọng nói của cáo vẫn còn nhiều bất ổn và cáo cũng công nhận điều đó khi tớ nói với cáo điều đó.
    Tình hình là tớ cũng đã nói với cáo về những cảm nhận, những cảm xúc của mình khi gặp cáo, nhưng cũng chỉ là qua MSM và điện thoại thôi, vì 2 đứa ko có thời gian gặp nhau mà. Và phản ứng của cáo là thế này ạ : Hãy cho thêm thời gian, chưa thực sự sẵn sàng. Hiện tại thì lúc cáo nói chuyện như thể bật đèn xanh lắm rồi ấy. Thỉnh thoảng thì lại làm cái tin coi em ấy như là em gái của tớ vậy, khi tớ phản bác lại là em quên chuyện đấy đi, ko có chuyện anh trai em gái ở đây thì em ấy lại cười và bảo là sẽ quên.
    Hix. Vì đây là lần đầu tiên chính thức đi săn cáo nên tớ vẫn còn là một con gà con chính hiệu. Thế nên tớ mong mọi người tư vấn xem tớ phải làm như thế nào để chinh phục đc cáo này. Tớ sẽ update tình hình thường xuyên cho anh em thoải mái chém.
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Làm thế nào à ?
    Gái nó bảo là coi nó như em gái thì cứ OK , đâu có sao, kể cả lúc trên giường . Tại sao phải phản đối câu vớ vẩn như thế của gái . Gái nào trong suốt thời kỳ yêu nó chẳng có đôi lần nói câu đó . Mà gái nó cũng thừa nhạy cảm để biết tình cảm của chú đối với em nó là tình anh , em hay tình đực , cái . Không nhất thiế cứ phải gân cổ lên với cáo là chỉ có yêu , không có anh, em.
    Còn em nó bảo chờ thêm thời gian thì OK, anh chờ . Việc chờ thì em cứ chờ . Việc chú bắn phá thì chú cứ việc bắn phá . Em nó có bảo với chú là trong thời gian chờ thì không được bắn phá hay cưa đục nữa đâu mà chú cứ phải lăn tăn .
    Nhớn rồi , 27 mùa sấu rụng rồi , chủ động trong việc gái gú đi . Không nhanh là máy nó ỳ đi đấy . Mà cũng nhớn rồi , có điều kiện rồi , muốn phá thành nhanh thì phải mang xe tăng đến tận thành mà húc ác vào . Chứ cứ ******** qua phone hay câu pháo qua SMS rồi chờ sung nó rụng thì e rằng lâu quá hoặc sung nó chín quá rồi rụng ngay vào mồm thằng khác ở gần thì lúc đó lại sinh bệnh vì nhớ vì tiếc gái thì khốn .
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    1 câu ngắn gọn và xúc tích dành cho bác ! teen nó mới tấn công cái kiểu tin nhắn với đt, bác 27 tuổi rồi, hoạt động chân tay đê , ai đời lại ngồi nhắn tin
  4. suncobain

    suncobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Các bác chẳng chịu đọc kỹ éo jì cả. Tớ với em nó bận rộn đi làm công việc cả ngày, làm jì có thời gian mà gặp nhau cơ chứ. Cả tháng vừa rồi gặp được có 1 lần.
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    cái nhà bác DeutschlandvermisstVN nói chỉ có chuẩn .
    Mờ trong câu chuyện đừng có lôi ex ra , mệt mỏi lắm , gái mà nó đã thix á thì nó dấu nhẹm cái thằng ex đi , ôi 27t rồi đừng để bị chăn dắt nữa ......
    KO có time thì cưa làm j` , ở nhà đợi 1 con cá sấu nó vào nó lùa đi .
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chắc là gái nó bận ko? bận mấy thì bận mà gái đã thích là em ý vưỡn trích thời gian đi gặp chủ top đc.
    đã muốn ng ta tư vấn cách câu gái mà còn ngoạc cái mồm ra cãi lại, cãi thì cứ đợi đấy gái nó chết , chẹp
  7. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lại phải nhảy vào câu nữa ! Thế bác éo gặp em nó mà cứ 1 tháng gặp một lần như thế này thì chỉ có mút chỉ con khỉ mới cưa đc nhá
    ai chả biết bác đi làm cả ngày , thế gặp nhau 1 or 2 tối 1 tuần thì có vấn đề gì àh ? phải tạo thời gian mà đi chơi chứ
  8. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc mấy dòng đầu thấy bác nè, mới thinh thích nhắn mấy rổ sms với lị gọi vài cú đt đã kêu là "tiếc xiền" thấy mất cảm tình quá. Thảm nào mà bác ý quen 1t mà đi chơi có 1l, vậy nên các bác đừng nên thắc mắc là sao bác ý chỉ chăm chăm ở nhà sms.
    Tui thấy bác j ở trên nói đúng đấy ở nhà và chờ 1 iem xâu xấu đến lùa đi cũng đc
  9. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái dòng tiếc xiền nhắn và gọi mà nản quá ko muốn tư vấn tư vẹo ji
    Nghe giọng cậu thì ko có vẻ ji nói đùa, cho dù có đùa thì cũng ko đc có ý nghĩ như thế trong đầu khi tán gái, vì những chi phí đó là 1 phần tất yếu và đầu tiên, sau này còn nhiều cái lắm, mới có nhắn tin đã kêu tiếc thì còn ji nói nữa, nói chung xác định đi tán gái thì đừng nghĩ đến tiền, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu trong khả năng của mình, ko tiêu quá khả năng là ok, còn về gái có fải là rơm rác đâu mà muốn vơ là đc, thôi thì chờ rơm rác tự mò đến cậu vậy, đỡ fải tính toán
    Nguời rơm rác sẽ gặp nguời rác rơm ^^

Chia sẻ trang này