1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ một chút

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi White_n_Cold_new, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Nhớ một chút

    Cách đây đúng 1 năm......... Thế mà xa quá rồi........ Chẳng còn gì nữa....... 1 con bé lớp 12 ngây thơ và khờ khạo, và hết sức trẻ con. Ko có 1 chút ý nghĩ gì thực dụng trong đầu về 1 thế giới chộn rộn bon chen quanh nó. Và "mơ mộng" (Nó chúa ghét cái từ này, nhưng hình như điều mà người dưng nói là đúng)......... Nó tưởng tượng ra quá nhiều thứ, viển vông và lãng xẹt..... Đang fải ôn thi đại học, nhưng nó chẳng lo lắng gì.... Người dưng cũng giục nó, đừng thức khuya nữa, và chăm học đi, "nhất là lúc nước sôi lửa bỏng này". Ko fải nó ko ý thức đc điều đó, nhưng nó bị cuốn hút vào những câu chuyện của người dưng mất rôì.. Nó cũng hoang mang, hình như nó đang nghĩ về người dưng nhiều hơn........... Và nó thấy thiếu vắng hơn khi người dưng ko gọi điện... Và chết rồi, nó thấy rằng nó đang chuối hơn. Nhưng nó ko biết làm thế nào cả!!
    Và liên tiếp những hành động ngốc nghếch........... Để rồi cuối cùng.......
    Và nó học... Nó nhận ra là nó mất nhiều thời gian quá rồi.... Vẫn nhớ rất nhiều...Và đỗ!! Với số điểm khá cao. Nó vui.... Và nó biết rằng trong niềm vui ấy lấp lánh hình ảnh của người dưng- hay nói đúng hơn, đã từng quen biết. Và nó luôn cảm ơn........


    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...

Chia sẻ trang này