1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ một người không còn nữa - rất xưa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi CXR, 05/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của CXR rất ấn tượng, thơ luôn phảng phất một nỗi buồn lặng, buồn lâu... man mác. Những bài thơ này và mấy bài bên topic Các bài viết chuẩn bị cho tập san đầu tiên của thica có âm hưởng rất giống nhau. Hẳn đây phải là thơ của một người có nhiều tâm trạng lắm!...
    ------------
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  2. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cám ơn hoabaoxuan đã quá lời khen .. trong Thi ca có nhiều người làm thơ hay, và hoabaoxuan là một trong những người đó .. CXR học hỏi được rất nhiều từ các bạn ...
    Thơ CXR có vẻ buồn, nhưng còn sáo rỗng lắm, và người lại không buồn ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 13/03/2003
  3. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Híc, CXR lại quá lời khen rồi,HBX không dám nhận những lời khen đó đâu.
    Tặng cho CXR - một loài cây mà HBX rất thích một bài thơ nha!
    Hoa xương rồng
    Trên cát khô cằn bỗng nở một loài hoa
    Màu đỏ thắm tươi như màu máu rỏ
    Cánh tay xương xương che nụ mầm vừa nở
    Hoa xương rồng bỡ ngỡ
    Sau cơn đau sinh thành
    Có phải cây trọn đời hy sinh lá biếc xanh
    Thân gầy guộc để đợi ngày kết nhuỵ
    Mưa nắng dập vùi vẫn không hề ngã quỵ
    Để trên cát khô cằn bỗng nở một loài hoa.
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Hoabaoxuan vừa mới chứng mình lời nói của cxr .. bài thơ của hoabaoxuan rất hay .. Cám ơn hoabaoxuan nhé!
    Vết tro tàn
    Trong cơn giông
    Mọi người chạy tìm nơi trú ẩn
    Cuối đường, góc quán nhỏ
    Mái tranh
    Người nép bên người
    Che chắn cho nhau
    Luồng mưa, hướng gió
    Con phố
    Bỗng trở thành thân quen ...
    Giữa giông bão cuộc đời
    Anh không có em
    Thiếu bàn tay chặn từng con nước lũ
    Xoáy tròn quá khứ
    Nhấn ướt thời gian
    Vết tro tàn
    Tháng năm chìm nổi ...
    - 14/3 -
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 16/03/2003
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tặng hoabaoxuan mấy dòng .. lời thơ vụng dại, đừng cười nhé ..
    Anh đi tìm hoa suốt cả đời mình
    Chỉ mới thấy nụ tầm xuân mỏng mảnh
    Gọi mùa cho búp lá thêm xanh
    Cho chồi biếc lung linh ngàn sợi nắng
    Có phải vì xuân tươi vui quá ngắn
    Nên hơi thở nồng nàn em báo khắc mùa sang
    Hay có lẽ một bóng hình xa vắng
    Em đợi ngày về - Khi hạt tuyết bắt đầu tan ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Không đề
    Anh rất bận
    Nên không kịp viết một vần thơ
    nhớ em
    Bóng đêm
    hôm nay da diết quá
    Hụt hẫng trong lòng bản ngã âm ba
    Đông đã qua
    Nhường chỗ cho những nụ non chồi biếc
    Chẳng biết để vào đâu cho hết
    Bao kỷ niệm cũ cứ ùa về
    Đường đời dài lê thê
    Mệt mỏi
    Xuân già cỗi
    Cũng như thời gian
    Vòng khói thuốc tan nhanh
    Mẩu tro tàn rụng xuống ...
    Anh vội quá
    Ngôn từ luống cuống
    Chẳng kịp xếp thành câu
    Chỉ có nỗi đau
    Vẫn trình tự
    Từng ngày ...
    Nhân bản ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả topic, song chỉ thích mỗi bài này. Vì nó thực, được viết ra từ cảm xúc nóng hổi chứ không phải là từ hoài niệm.
    Mến!
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn CXR về bài thơ đề tặng HBX. Câu nói "Thơ CXR có vẻ buồn... người lại ko buồn" ... nghe nghi ngờ quá, không hiểu là CXR có nói thật lòng không nữa vì đọc thơ thì thấy là không đúng như thế mà. Làm thơ mà nói không đúng lòng mình thì những người nghiệp dư khó viết lắm, chỉ có dân thơ chuyên nghiệp mới làm được điều đó một cách tài tình thôi, CXR à!
    Dĩ nhiên là HBX không áp đặt đâu, chỉ là cảm nhận của riêng HBX thôi.
    ------------------
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Viết trăm bài .. có một bài được thưởng thức là vui rồi. Cám ơn xanxan đã ghé qua đọc những dòng thơ vội của CXR. Thơ xanxan thì hầu như bài nào CXR cũng thích .. có cái gì đó thật nhẹ nhàng phảng phất một dấu ấn của Xuân Quỳnh.
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Khói hoàng hôn
    Có phải tên em ***g trong nỗi nhớ
    Vệt khói hoàng hôn quấn quít vẽ thành
    Ly cà phê đen rớt từng giọt nhỏ
    Như nỗi buồn chầm chậm ngấm tim anh ...
    Có những nụ cười đong đầy nước mắt
    Dấu kín tâm tư trói chặt niềm đau
    Dĩ vãng xa xưa dệt thành kỷ niệm
    Và mỗi chiều về có biến mất đâu ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"

Chia sẻ trang này