1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nothing_can`t_change, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

    Nhớ mùa thu hà nội ,mùa hoa sữa ,khong lúc nào hà nội đẹp bằng mùa thu ,Nothing_can`t_change nhờ các bạn club84 hà nội gửi một chút hương mùa thu vào sài gòn ,nơi N_C_C đang học ,N_C_C cám ơn các bạn trước nhé .


    SÁNG NHỚ
    CHIỀU BUỒN
    TỐI KHÓC
    ĐÊM HỌC
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái, cũng đi vào mùa thu....mang theo mình một nhành hoa sữa....để năm nay về lại được chìm trong hương hoa sữa...chẳng mấy nữa đâu mà ^^
    Hao_Xieng_Hao_Xieng_Kho_Ni_Chai_Ien_Chien ^^
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lúc nào cũng đẹp. Mùa nào cũng đẹp đâu chỉ mùa thu.... Ở Hà Nội có những nơi mà bạn nhìn thấy Hà Nội đẹp đến không ngờ.... Yên lặng, thơ mộng....
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người, báo chí, tranh ảnh tả về mùa thu HN thật đẹp. Tớ thích lắm!!! Mơ ước có một ngày nào đó được thật sự ngắm cảnh, được thưởng thức mùa thu HN.
    Hà Nội, Chuotbeo@ mới chỉ biết đến 3 mùa: mùa đông lạnh giá, mùa xuân mưa phùn và mùa hè nóng nực. Tớ chỉ có một mong ước là được trở về HN vào mùa thu. Không biết bao giờ mới thực hiện được. Chắc là còn lâu lắm!!! 5,6 năm nữa không chừng!!!
    &nbsp;Người là ngôi sao trời caoTôi chỉ ngắm nhìn, ao ước thế thôi</P
  5. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đẹp lắm,nhưng buồn.Nhiều khi tớ thấy sợ mỗi khi đi dạo mọt mình ngoài phố ở Hà Nội vào mùa thu ,nhớ đến những con người ko thể quên.Hà Nội bao giờ cũng đẹp,khi ta ở trong lòng Hà Nội thì ta ko mảy may để ý.Nhưng bây giờ xa rồi sao mà nhớ thế?
    Bây giờ tớ đã là người xa nhà rồi sao?Xa Hà Nội thật rồi!
    Những con đuờng Hà Nội đã chứng kiến những cảnh vui đùa của bọn trẻ con chúng tớ,những con đuờng con nhớ ko?4 đứa dở hơi đều keo kính cận cười đùa ầm ĩ khắp phố phường Hà Nội.Những con nguời mệt mỏi vì 1 ngày dài làm việc đang cắm cúi trên đường về cũng ngoái lại nhìn bọn trẻ chúng tớ mỉm cười mà vơi đi bao nặng nhọc.Xa Hà Nội tớ đã khóc rất nhiều!

    I'm just a dreamer, I dream my life away
    I'm just a dreamer, who dream the better day
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu buồn lắm ai ơi ....! Tuổi học trò chia tay ! Tuổi .....cũng tạm xa rời .........!
    Không ai dám khẳng định điều gì trong cuộc sống là vĩnh cửu, nhưng lúc này tôi cảm thấy mình đợi được....!
  7. September_Rain

    September_Rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    ĐốI vớI tôi mùa thu bao giờ cũng đệp nhất, nó không nóng gay gắt như mùa hè và cũng chẳng lạnh lẽo như mùa đông,là mùa của ngày tựu trường ,những ngườI bạn lạI gặp nhau sau một mùa hè nóng bỏng nhưng đầy ý nghĩa,hình ảnh của ngày lễ khai giảng năm cuối tuy đã qua lâu rồI nhưng cảm giac như mớI hôm qua thôi,trong tôi lạI có một niềm vui khó tả khi mùa thu đến,một năm học mớI lạI bắt đầu?
  8. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    hị hị................nhớ quá! Mùa thu ở đây cũng bắt đầu rùi, cũng buồn, cũng đẹp ..................và .....................Hà Nội còn đẹp hơn...............
    Chuyên gia chọc ngoáy
  9. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mùa thu , ai chẳng nhớ đến mùa tựu trường , nhớ lại hồi đi học, cứ đến khai giảng lại náo nức đến trường tập trung , vui fải biết
    Bi giờ cũng đang chuẩn bị vào năm học , lại nhớ đến mùa thu HN năm ngoái, lúc nào mình cũng tưởng tượng và hình dung ra giống như hiện nay đang sống ở ngay giữa HN
    Trời bắt đầu chuyển mùa , từng đợt gió lạnh bắt đầu xuất hiện....lá rụng 2 bên đường tạt hẳn sang 1 bên vệ đường, ôi sao cái cảm giác đó quen thuộc quá.....sống ở 1 nơi ko fải ở HN mà sao tâm hồn lúc nào cũng hướng về HN thế, fải chăng cảnh vật thiên nhiên quá gần gũi nên mới gây ra tâm trạng chung như vậy???
    Phải nói rằng mùa thu HN đã gây được ấn tượng sâu sắc cho tui, 1 người sống ở HN 18 năm trời, mới chỉ xa Hn có mùa thu năm nay mà đă thấy nhớ biết bao nhiêu..........
    The smile on your face.Let's me know that you need me...!!
  10. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu HN, một mùa riêng cho HN trên cả đất VN, tôi tự hào vì mình đang được hưởng chút riêng đó!
    Dậy thật sớm để thả mình vào trong không khí thoáng đãng , mọi thứ như thật bình yên... thoáng trong làn gió hiu hiu là những mùi hương quen thuộc của quê hương, mùi đất còn hơi hướm sau 1 đêm , mùi lá cây, mùi cỏ tất cả quện lại 1 chút gì thơm mát thật thoải mái!
    Ai đã từng ở Hn khi trời tiết THu chắc ko thể quên những chiều lang thang trên phố HN, những phố nhỏ nơi mà cơn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua mái ngói phố cổ, một chút vui, một chút buồn mà để cho cả đời mãi nhớ...............
    Giờ đây khi sắp phải xa mảnh đất quê hương này tôi mới cảm thấy mình đã gắn bó biết bao với nơi này, 18 năm ko fải là nhiều nhưng đủ cho người ta biết rằng mình đã yêu một mảnh đất! TÔI Yêu Ha` NỘi!
    Yêu em từ thủa trong nôi, em nằm em khóc anh ngồi anh ru !i!

Chia sẻ trang này