1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nothing_can`t_change, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tui ghét mùa thu Hn,chẳng phải vì nó buồn ,cũng chẳng phải do cái thời tiết của nó,chỉ là mùa thu năm nào cũng đến với tui cùng với những chuyện ko hay,lúc nào cũng làm tui phải suy nghĩ ,phải gặp rắc rối và nhiều hơn nữa là phải chia tay với những người bạn thân thiết nhất,năm nào cũng dzậy,cứ đến mùa thu là tui lại lằng nhằng,mệt mỏi vì những chuyện ko đâu,hay nói thẳng ra là về chuyện tình cảm,tại sao nó lại cứ diễn ra vào mùa thu chứ,bực mình thật,đó là lí do tui ghét mùa thu Hn,hay ghét luôn cả mùa thu dù nó ở bất cứ đâu,mặc dù trước đó tui cũng đã từng yêu mùa thu HN như các bạn dzậy nhưng bi giờ thì ko,có lẽ là ko...............
    Một năm học mới với nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới và nhiều kẻ thù mới.

Chia sẻ trang này