1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mùa xuân năm ấy... Tây Bắc 3 đèo !!! Phá mù Khau Phạ, vượt Ô Quy Hồ trong đêm, rét thấu xương Mư

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 11/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nuốt hờn căm, Hạng Vũ biệt Ngu Cơ | Ngậm khối hờn, Holy bỏ cuộc


    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đèo khủng nhất miền Tây Bắc của nhà Ẹo ẹo , trong sắc đỏ , logo vàng trẻ trung của EEC , nhiều người hâm mộ lão tướng to cao với con ngựa chiến thuộc hàng khủng nhưng rất đỗi hiền lành là Holy sẽ ghi đậm dược dấu ấn của mình, mặc dù đây là lần đầu tiên anh join cùng nhà EEC.

    Lại nói Hạng Vũ thức dậy, thấy dinh trại trống không, thất kinh chạy ra ngoài hỏi: "Quân Hán chiếm mất dinh trại rồi chăng?". Chu Lan và Hoàn Sở vừa khóc, vừa tâu: "Đêm qua Trương Lương thổi khúc tiêu sầu khiến lòng quân tan rã cả rồi. Chỉ còn 800 quân và hai chúng tôi ở lại hầu hạ Đại vương".

    Hạng vương nghe nói, đôi dòng nước mắt chảy giàn giụa, bước vào trướng thuật lại mọi việc với Ngu Cơ. Ngu Cơ cũng không cầm được nước mắt. Hạng Vũ cầm tay Ngu Cơ nói: "Ta định từ giã nàng, liều mình xông ra trận. Tuy nhiên, lòng lại không nỡ, vì hai ta sống với nhau đã bao năm. Ngu Cơ nghẹn ngào: "Thiếp đội ơn Đại vương thương tưởng nguyện khắc cốt ghi lòng".

    Hạng Vũ lau nước mắt, truyền quân bày tiệc rượu để cùng Ngu Cơ đối ẩm. Hơi men không sưởi ấm được lòng người trong phút não nề. Hạng Vương buồn bã ngâm mấy câu thơ: "Tấm thân lấp biển vá trời/ Thanh gươm yên ngựa một đời dọc ngang/ Giờ đây mưa gió phũ phàng/Anh hùng mạt lộ, giang san tiêu điều". Hạng Vũ cùng Ngu Cơ uống rượu, ngâm thơ mãi cho tới lúc tàn canh, bên ngoài trời hửng sáng. Chu Lan và Hoàn Sở bước vào giục: "Trời sắp sáng rồi, xin Đại vương lo khởi hành". Hạng vương nói: "Ta nay đơn thương, độc mã làm sao có thể đem nàng theo được?". Nói rồi rút thanh gươm đeo bên mình đưa cho Ngu Cơ. Ngu Cơ đỡ lấy và nói: "Thiếp mang ơn Đại vương không biết lấy gì đền đáp. Nếu thiếp đi theo Đại vương không khỏi làm cho Đại vương bận bịu, mang hại vào thân". Nói xong Ngu Cơ đâm gươm vào cổ tự vẫn.

    Hạng Vương đau lòng thét lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Chu Lan và Hoàn Sở vội đỡ lấy Hạng Vương và nói: "Xin Đại vương lấy giang san làm trọng, đừng quá bi lụỵ như thế". Hạng Vương nghiến răng, vung đao lên ngựa, cùng 800 quân xông vào trận địch. Tích Hạng Vũ biệt Ngu Cơ sau này được nhà thơ Phạm Huy Thông sáng tác thành bài "Tiếng địch sông Ô" nổi tiếng...

    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đèo khủng nhất miền Tây Bắc của nhà Ẹo ẹo , trong sắc đỏ , logo vàng trẻ trung của EEC , nhiều người hâm mộ lão tướng to cao với con ngựa chiến thuộc hàng khủng nhưng rất đỗi hiền lành là Holy sẽ ghi đậm dược dấu ấn của mình, mặc dù đây là lần đầu tiên anh join cùng nhà EEC.

    Nhưng hỡi ôi, đâu phải vì tuổi tác bởi nếu xét về tuổi tác thì có ai thắng được kinh nghệm trong những lần vượt gió sương , những chuyến độc hành mà khi kể ai cũng phải lắc đầu lè lưỡi . ... và như đặt trọn niềm tin vào người chiến binh già nhưng đầy quả cảm này , nguyên soái Ninja đã trao ấn tiên phong cho " hai chú cháu " lão tướng Holy đi trước dẫn đường , tìm lối ngắn nhất vượt qua mây mù Ô Quý Hồ rồi báo tin cho cả đoàn . Không khí chia tay thật là bi tráng , những cái ôm hôn , những lời động viên như thêm khích lệ tinh thần của người tướng già với cô cháu gái Hoài Anh .

    Nhiệm vụ cuối cùng rồi cũng đã hoàn thành , đáp ứng được niềm mong mỏi và tin tưởng của cả đoàn quân nhưng vì phong độ đã phần nào đi xuống và dường như không chịu được cái giá lạnh của mây mù mà chặng đường phía trước còn rất dài và rất xa nên người tướng già đành ngậm ngùi cay đắng quay trở về hậu phương , động viên tinh thần cho đoàn quân tiến bước .Anh thẫn thờ một mình trên đường phố Sapa , chăm sóc anh bạn già của mình . Anh cũng cười và vẫy tay chào các xế ôm nhà EEC đang sụt sịt tiếc nuối .

    Một nụ cười nếu nhìn kỹ thì còn buồn hơn cả những giọt nước mắt. Là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng Holy cũng có những giây phút tủi hờn, phải nuốt nước mắt vào trong vì căm giận, vì thất thế như Hạng Vũ sức nâng nổi ngàn cân khi xưa.

    Tuy nhiên, dường như ai cũng có một số phận, dù anh là một
    " phượt thủ " nổi danh đi nữa thì cũng không phải là ngoại lệ. Và sông thì có khúc và người thì có lúc. Có lẽ Holy đang vào khúc quành, nhưng biết đâu đó , khúc quành này chính là bước đệm để anh tìm lại cái ý chí và khí thế hào hùng khi xưa .


    ................................Ninja chấp bút..............................
  2. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chém xà tinh, Lưu Bang dấy binh / Gặp nữ tướng , Thung Khe - Thung Muối ngủ im lìm




    Lại nói Huyện Bái sai Lưu Bang đem dân phu đến núi Ly Sơn để phục vụ công việc đắp Trường Thành. Trên đường đi dân phu trốn quá nửa. Đêm ấy, nghỉ tại trạm Phong Tây, Lưu Bang nói với mọi người: "Các anh ra đi không có ngày về. Tội gì đem thân cho công việc chẳng có lợi ích gì cho quốc gia. Cho nên ai trốn được thì trốn".

    Các dân phu nói: "Cảm ơn ngài có lòng thương chúng tôi. Nhưng chúng tôi nỡ nào trốn để ngài phải mang tội". Lưu Bang đáp: "Tôi cũng trốn chứ tội gì chịu chết".

    Trong đám dân phu có hơn mười tráng sĩ thấy vậy đồng thanh hô xin tình nguyện theo Lưu Bang. Đêm hôm ấy mọi người cùng nhau say sưa đánh chén, đợi sáng hôm sau cùng trốn. Đi được một quãng, người dẫn đường quay lại kêu: "Đằng trước có con xà tinh, dài ước 10 trượng, nằm ngang giữa đường. Phải tìm lối khác thôi". Cả đoàn nhốn nháo, riêng Lưu Bang điềm tĩnh bảo: "Đấng trượng phu không vì trở ngại mà lùi bước".

    Nói đoạn cầm kiếm tiến lên, chém con xà tinh đứt đôi thành hai khúc. Mọi người lắc đầu lè lưỡi bảo nhau: "Bình nhật Lưu Bang là kẻ nhút nhát, sao hôm nay lại bạo gan như vậy". Nghe tin Lưu Bang trảm xà, bốn phương thiên hạ kéo đến theo rất đông. Lưu Bang bắt đầu dấy binh đánh Tần từ đấy...

    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đèo khủng nhất miền Tây Bắc ai cũng biết rồi! Khổ lắm, nói mãi. Sau khi đã qua được đỉnh đèo khủng cuối cùng là Pha Đin , hết đèo Mộc Châu các tướng lĩnh nhà EEC đã chủ quan , buông lỏng yên cương nhường quyền điều khiển cho các ôm . Kết quả là 2 trong số 3 ôm đã ngã ngựa , chỉ còn lại 1 nữ tướng duy nhất dũng cảm kiên cường , không vì trở ngại mà lùi bước đã chạy cùng các xế hàng khủng nhà EEC với tổng quãng đường dài gần 200km từ Mộc Châu về đến Hà Nội - nữ tướng đó tên gọi akaiumi

    Suốt quãng đường dài từ Mộc Châu về HN , có nhiều tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", Thung Khe , Thung Muoi' sương mù dày đặc ,dốc Cun ngoằn nghoèo uốn lượn trong đêm tối nhưng akaiumi vẫn bình tĩnh tìm cách xử lý và đưa Fây Vơ Rít về HN an toàn , có nhiều đoạn akaiumi chạy với tốc độ lên tới 80km/h , làm các xế hàng khủng nhà EEC lắc đầu lè lưỡi và bái phục . Nghe tin này các ôm nhà EEC chắc ko còn lo thiếu xế trong những lần phượt về sau nữa


    ................................Ninja chấp bút..............................​
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Hạng Vũ thắng Chương Hàm 9 trận / Đèo cao Tây Bắc lần lượt ngã rạp dưới gót ngựa chiến nhà Ẹo ẹo

    Lại nói Hạng Vũ truyền đại đội binh mã vượt sông đuổi đánh Chương Hàm. Lại truyền quân sĩ chỉ được mang lương thực đã dùng trong 3 ngày.

    Quân qua sông rồi, chiến thuyền đều bị đánh đắm hết. Tướng sĩ thấy Hạng Vũ quyết chí thế, người người đều rạo rực. Chương Hàm họp các tướng lại và nói: "Hạng Vũ là tay dũng tướng, không ai địch nổi. Bọn các ngươi hãy chia làm 9 đạo, đóng cách xa nhau. Đợi ta dụ Hạng Vũ vào sâu, 9 đạo cùng đổ ra đánh, may ra mới thắng được". Các chư tướng vâng lệnh kéo quân đi.

    Hạng Vũ thấy Chương Hàm, nghiến răng, trợn mắt thét: "Cừu nhân, ngươi giết chú ta, thù ấy ta quyết không đội trời chung". Nói dứt lời vung đao chém tới. Chương Hàm đưa thương ra đỡ. Hạng Vũ chém mạnh quá khiến ngựa Chương Hàm lùi ba bước.

    Đánh được 50 hiệp, mồ hôi ướt đẫm, Chương Hàm biết không thể kéo dài, quay ngựa chạy. Hạng Vũ đuổi theo độ 50 dặm, bỗng đạo quân Vương Ly xông ra tiếp cứu. Hạng Vũ thét: "Ngươi muốn chết thay cho Chương Hàm sao?". Vương Ly cầm giáo đâm tới, Hạng Vũ đỡ quá mạnh khiến Vương Ly té nhào xuống ngựa. Quân sĩ xông tới bắt trói dẫn về trại. Sa Nhân đem quân ra tiếp cứu. Hạng Vũ quay lại chém. Sa Nhân chơi vơi, bị Vũ bồi cho một đao té nhào xuống chân ngựa. Các trận đánh liên tục diễn ra trong 3 ngày đêm, Hạng Vũ liên tiếp thắng Chương Hàm 9 trận...

    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đẻo của nhà EEC , dù rất nỗ lực, nhưng cũng giống như Chương Hàm không thể địch nổi Hạng Vũ. Lớp rào chắn kiên cố tầng tầng lớp lớp , thuộc dạng " hàng khủng nhất miền Bắc " với ự yểm trợ của thời tiết sưong mù và giá rét dày đặc , ấy vậy mà chỉ làm khó các chiến bình nhà EE ở đỉnh đèo Khâu Phạ.

    Sau nhiều nỗ lực vác và kéo xe từ đỉnh đèo trong đêm tối sương mù xuống thị xã Mù Căng Chải , lúc này các chiến binh nhà EEC mới thực sự thể hiện đẳng cấp của mình bằng việc hành quân bất ngờ trong đêm , phá nát tuyến phong ngự kiên cố ( lúc này được trang bị thêm mưa lạnh và gió thành cái rét cắt da cắt thịt ) của đỉnh Ô Quý Hồ lúc 5h sáng . Trời tối + Cái lạnh 1 đến 2 độ C + Gió rít bên mình + Sương mù đặc quánh nhưng đã chịu khuất phục bởi ý chí con người .Thất bại này không riêng của Khâu Phạ , Ô Quý Hồ mà còn là tiền đề để các xế nhà EEC chinh phục nốt các đỉnh đèo còn lại trong đó có đèo Pha Đin nổi tiếng , dù trước hôm đó được thử thách bằng việc cả đoàn phải ngủ ngoài trời cạnh cầu Hang Tôm , nơi thị xã Mường Lay .

    ................................Ninja chấp bút..............................
  4. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thừa ý chí, Kỷ Tín xả thân cứu Lưu Bang, Thiếu kiên trì ,sương đèo Khâ Phạ bị những chiến binh EEC đập tan

    Lại nói Hạng Vũ công thành Huỳnh Dương rất dữ dội. Trước nguy cơ thành vỡ, cả vua và tôi đều chết, Kỷ Tín đã tình nguyện chịu đóng giả làm Lưu Bang. Lưu Bang vẫn còn giả cách dùng dằng không nỡ. Kỷ Tín rút gươm kề cổ nói lớn: "Nếu Đại vương không nghe, tôi xin chết ngay tại đây, để chứng minh tôi không tiếc gì mạng sống".

    Lưu Bang hỏi Kỷ Tín có còn ai thân thích không? Tín thưa còn mẹ già, Bang đáp: "Đó sẽ là mẹ của Bang"; còn vợ dại, Bang nói ngay: "Thì đó là chị dâu của Bang"; và còn con thơ, Bang vừa khóc vừa nói: "Đó là con của Bang". Kỷ Tín khấu đầu tâu: "Thế là tôi chết đã đáng lắm". Trương Lương và Trần Bình sai người đến trại Hạng Vũ xin hàng. Vũ hỏi: "Bao giờ thì Lưu Bang ra thành xin hàng?". Sứ giả thưa: "Đêm nay xin ra". Vũ cho sứ giả về rồi gọi các tướng vào truyền lệnh: "Thấy Lưu Bang phải sai đao phủ băm làm trăm mảnh, mới hả giận".

    Trời vừa tối, Trương Lương truyền lệnh mở cửa đông thành. Trước hết cho một đoàn phụ nữ khoảng 2 ngàn người lục tục kéo ra. Quân Sở báo với Hạng Vương, Vương bảo: "Lưu Bang thực là háo sắc, một mình có đến 2 ngàn con gái thì còn làm được trò trống gì? Trong lúc đoàn mỹ nữ ra cửa đông thì Lưu Bang và các tướng tá thân cận lẻn ra cửa Tây trốn về Thành Cao, tránh nạn. Kỷ Tín ngồi chễm trệ trên long xa, thấy Hạng Vũ không lạy, cũng không nói gì đến chuyện đầu hàng cả.

    Tả hữu cầm đuốc soi vào long xa, quát: "Tại sao Hán Vương không nói". Kỷ Tín trợn mắt hét lớn: "Ta là Kỷ Tín chứ không phải là Hán Vương". Hạng Vũ biết bị lừa, thở dài nói: "Hán Vương đi trốn là chuyện thường. Nhưng Kỷ Tín dám thay vua chịu chết là điều hiếm có". Rồi Hạng Vương khuyên Tín đầu hàng, Tín không chịu. Hạng Vương ra lệnh đốt xe. Lửa tắt, khói tan, người và xe đều cháy ra tro cả...

    Trở lại cuộc trường chinh đập tan tam đại đỉnh đèo khủng nhất miền Tây Bắc với rất nhiều kịch tính. Nhập cuộc nguyên soái Ninja thúc các tướng lĩnh "đánh tràn lên " với quyết tâm "tốc chiến, tốc thắng". Nhưng các " chiến binh quả cảm " vấp phải sự chống trả bình tĩnh, nhưng không kém phần quyết liệt của "các cọc bêtông + đá hộc " giáo mác và sương mù dày đặc nhãn hiệu Khâu Phạ nên phải khựng lại. Suốt hai giờ đầu tiên với các đường cua ngoằn nghoèo được yểm trợ bởi giá rét và sương mù mà tầm nhìn xa chỉ còn xuống 1,5m rất khó chịu như ru ngủ tinh thần thép của Cường béo , Nam Tiến , Bino , Tintin . Tuy nhiên không gây được tình huống nguy hiểm nào.

    Có vẻ như cái dớp đen đủi là thường bị hỏng ngựa chiến vào những lúc quan trọng nhất đã lại ứng vào nhà EEC . Trong khi đó cuộc đấu trí giữa tướng chốt đoàn Cường béo với ông vua đèo Khâu Phạ cũng diễn ra theo chiều hướng "trái khoáy". Cường béo muốn vượt đèo chỉ trong 120 phút thì ông vua đèo lại căng ra thành 180 phút bằng những lần tung hàng trăm tấn sương mù lạnh giá nên đoàn quân đối phương . Và khi tướng Cường béo muốn từ từ , kiên trì để phá tuyến phòng ngự đó thì vua đèo lại "đốc quân" "ăn liền". Trong cuộc đấu trí này, vua đèo thực sự tỏ ra "cáo già" hơn khi làm cho một con ngựa chiến của tướng quân Nam Tiến mất khả năng hoạt động Song suy cho cùng về ý chí và thể lực thì những chiến binh EEC hơn đứt ông vua đèo Khâu Phạ vốn đã quá cao tuổi , bởi ông đâu có ngờ tướng Cường béo có một quyết định táo bạo đến vậy .

    Một mặt Béo và tướng quân Nam Tiến vác con ngựa chiến đã bị hỏng đánh lạc hướng vua đèo , mặt khác chỉ huy 2 tướng dưới quyền mở đường máu về Mù Cang Chải trước . Cuối cùng sau gần 1h quần thảo đoàn quân do bino và Tintin cầm lái đã chiến thắng trở về , bằng ý chí và nghị lực phi thường tướng quân Cường béo và Nam Tiến cũng đã quật đổ được vua đèo , kéo con ngựa chiến của mình về đến đích đại tu chỉ khoảng 30 phút sau đó


    ................................Ninja chấp bút..............................

  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nhớ dốc Cun ngoằn ngoèo uốn lượn
    Nhớ Pha Đin dốc chồng dốc và lên dần lên
    Thung Khe , Thung Muối ... lại sương mù
    Nhưng lúc về thì chẳng còn ai sợ nữa


    ................................Ninja chấp bút................................

  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Nhớ miên man đêm tối ở Mường Lay
    Cơn gió buốt lùa vào bàn chân nhỏ
    Em tê tái quàng lên vai khăn ấm
    Mỉm cười, ngủ trong cái lạnh thấu tim!


    ................................Ninja chấp bút................................​
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có phải phượt là phải đi đúng lịch trình
    Là kịp về chỗ nghỉ truóc khi trời tối
    Là phải tắm một trận nước ấm đã đời
    Vậy mà em lại chạy trong đêm tối
    Ngủ ngoài trời ko chăn và ko chiếu
    Ăn bánh mỳ và uống nước Lavie [:D]
    Và nhất là chẳng cần tắm giặt chi


    ................................Ninja chấp bút................................​
  8. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Anh chắc phải đi lại cung này thoai, ai lại đi Khâu vạ vào bủôi tối và đi phadin mới mà ko đi cả phadin cũ ;))
  9. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Các ông ý chạy qua cả 3 cái đèo nhưng có biết hình thù nó như thế quái nào đâu ;))
  10. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã Hiểu vì sao đợt tết đi APC lại vòng xuống Điện biiên đông mà ko về đường này :)) , TX lai châu mới ăn ngủ sướng lắm nhưng cái gì cũng đắt gấp 2 ở HN
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    từ Mường Lay em thấy đi về Tuần giáo luôn ko biết đi đường nào bác Fav nhỉ ? đi vòng lên hay đi vòng xuống ĐB , 2 điểm này gần nhau nhưng trước mặt là cả 1 dãy núi to uỳnh thì phải

Chia sẻ trang này