1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ nắng Sài Gòn - một chút kỷ niệm cất kỹ giờ lôi lên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi banchanviet, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    nhớ nắng Sài Gòn - một chút kỷ niệm cất kỹ giờ lôi lên

    cái ước mơ 1 lần được đến nơi đây, một lần được thấy cái nắng Sài Gòn khi ngoài kia là cái giá lạnh của mùa đông.
    cảm giác đầu tiên khi bước xuống máy bay là ấm áp, khi bước chân lên máy bay ngoài bắc là 12độ sau gần 2h bay đến nơi đây đang làn 28độ, khoái thật
    lần đầu tiên đặt chân đến đây, cái gì cũng lạ lẫm, hình như cuộc sống không quá ồn ào như Hà Nội, vẫn có những không gian sâu lắng.
    ấn tượng đầu tiên là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm to vật ngay trên đường về trung tâm thành phố

    [​IMG]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]



    Được banchanviet sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 09/08/2008
  2. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    tẹo thể nào cũng đc khóa topic
  3. banchanviet

    banchanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    đôi chút cái nóng đươc chia sẻ với cái lạnh Hà Nội, nhưng thú thật mình thích cái lạnh của HN hơn nhiều,
    cơn mưa chiều bất chợt làm mình nhớ cái mua tháng 7 mùa hè của HN đến bất ngờ,
    đêm đó ở Phố Bùi Viện khu phố này đa số là dành cho người nước ngoài, ồn ào cả đêm, nhưng cũng có nét hay riêg vì mình cũng không có nhiều thời gian nên đành tận dụng hết cỡ, rồi sau này Hùng Béo xxxxx mới nói và cho lời khuyên không nên ở Bùi Viện nhưng có lẽ mỗi người có cách cảm nhận riêng về Sài Gòn 1 cách riêng,
    - có ai đó nói không thể ăn Sầu Riêng, nhưng tôi giám cá với các bạn rằng hương vị thật tuyệt, và nếu vô đây mà bạn không thưởng thức thì thật thiếu mất hương vị của Sài Sòn,
    có lẽ ẩm thực về đêm tại Sài Gòn thì hơn hẳn Hà Nôi, không nhiều hàng Phở như Hà Nội mà bù lại là cá món bánh, món quấn, để thưởng thức bạn chỉ cần lên chọ đêm Bến Thành, không quá đắt đỏ bạn có thể lựa trọn cho mình 1 món quấn nào đó, các món nướng cũng thật thú vị, người ta nói Người Hà Nội sành ăn, nhưng có lẽ cũng chưa thể sành ăn như người Sài Gòn được.
    đến Sài Gòn, bạn tìm 1 quán cafe dễ dàng như bạn kiếm 1 quán phở ở Hà Nội vậy. hầu như người Sài GÒn ai cũng dùng cafe buổi sáng. nhâm nhi ly cafe ngồi ngắm xe,anh em phượt sài gòn máu không kém anh em ngoài Bắc, thay vì trà đá Lý Thái Tổ như anh em ta mà luôn anh em trong này tụ tập mỗi sáng làm ly cà fê, cũng may co tôi, hôm đó được mời dự của 1 nhóm ber lang thang xem anh em nhà cào cào bay,
    rồi 1 mạch Củ Chi thẳng tiến, có lẽ đây là điểm bạn bè Sài GÒn muốn tôi đến trong hành trình 2 ngày ở Sài Gòn,
    Được banchanviet sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 09/08/2008
  4. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    CHO MÌNH GÓP MẤY BỨC ẢNH NHÉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    vào Sài Gòn nhớ ăn món cá này nhé
    [​IMG]
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 09/08/2008
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 09/08/2008
  5. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    nhờ mod xoá giúp, tớ nhầm
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 09/08/2008
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị hai bạn, và những bạn khác đọc bài này nữa thì lưu ý hộ tớ là size ảnh tối đa post là 800 px mỗi chiều nhé. Cái này các mods đã nói rất nhiều lần nhưng các bạn không chú ý gì cả, post như thế này tốc độ chậm + giãn màn hình...
    Mời các bạn kể tiếp chuyện, post tiếp ảnh (đúng theo quy định của box) nhé
  8. kengiang23

    kengiang23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Trong này người ta đi du lịch nhiều lắm, tuy cách đi có hơi khác ngoài bắc một chút.
    Nhưng ko nhiều những người đi nhiều mà tớ biết thích pót bài trên internet, nhất là ttvnol. Thành ra người SG đi cũng khủng mà trên diễn đàn phần lớn chỉ thấy các cung đường miền bắc.
    Cái lạnh miền bắc và cách nắng trong SG, tớ đều yêu. Nhưng trong nam có mỗi một mùa, mình vẫn nhớ HN hơn, cảm thấy sự thay đổi theo thời gian, thời tiết
    SG có cái vẻ bóng bẩy của đô thị hiện đại, nhưng cái hay của nó là ở cách sống của người dân, nhịp sống của một thành phố, ngày và đêm. Đây là một nơi rất thú vị, những con người thú vị. Tụi tây rất khoái SG, sách Lonely Planet cũng viết về SG: "nội chuyện nhìn ngắm người ta đi trên đường đã thấy ngộ rồi Fantastic"
    Hà Nội, mang vẻ đẹp theo chiều sâu thời gian. Hiểu về Hà Nội, cần thời gian, càng sống lâu ở HN, càng thấy HN nhìn góc nào cũng đẹp. Rất khó tìm từ đúng để mô tả về nơi đây. Con người, cũng sâu lắng như mặt nước hồ vậy.
    Phản đối vụ mở rộng HN, hic
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    đoán ngay thế nào em cũng vào trang này mà, tặng cho bạn ấy thêm vài kiểu ảnh ở SG đi Ỉn ơi!
  10. phamp

    phamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em ho?i một chút ạ?
    Các bác thích du lịch ơ? SG thươ?ng post ba?i ơ? đâu ạ?
    Em va?o SG học 3 tháng muốn joint cu?ng các bác Trong đây đê? đi chơi cu?ng va? ho?i thông tin vê? các địa điê?m chơi ma? có ít thông tin quá.
    Bác na?o có thông tin share cho em với.
    Thanks các bác

Chia sẻ trang này