1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người ấy :)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ao_mong, 19/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người ấy :)

    Nghĩ và nhớ về người ấy, bạn thường nghĩ đến điều gì đầu tiên, một cử chỉ, việc làm, một dáng hình, khuôn mặt, ánh mắt, vòng tay ???

    Tớ mỗi lần nghĩ lại chỉ ước có anh ở bên cạnh, ôm tớ vào lòng, thật chặt...... dường như khi đó chẳng có gì tồn tại ngoài vòng tay dang rộng đó, dựa vào yên bình và ấm áp vô cùng lại còn cảm thấy càng yêu biết bao nhiêu .
  2. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nick ao_mong có khác,lãng mạn thật :P .Thế cái vòng tay này là ảo hay thật thế ?
  3. perverse_child

    perverse_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi nhớ về người ấy của mình, mình có nhiều cái để nhớ lắm.
    Mình nhớ ánh mắt của anh ấy nhìn mình. Mắt anh ấy ko đẹp đâu nhưng nhìn vào đấy mình biết... mình đang được yêu nhiều lắm.
    Mình nhớ đến bàn tay của anh ấy, đấy là bàn tay ấm nóng và mình thích được ủ tay mình trong tay anh ấy, nhất là khi anh ấy nắm chặt tay mình. Vì mình biết...lúc đấy anh ấy cần mình.
    Mình nhớ nụ cười của anh ấy. Với mình nụ cười đó đã là... cả thế giới rùi.
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    ....ánh mắt ma mãnh...và tình tứ,he he
  5. bupbeanhyeuem

    bupbeanhyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị hay thật tui tưởng nhớ người yêu phải nhớ đến khuôn mặt trước chứ rồi đến nhớ về dáng ngồi ,tiếp theo là nhớ lời nói ,và nhớ nhất làcặp mắt chứ .
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn tôi thật trìu mến và nhớ nụ cười đẹp mê hồn ấy mà tôi đã ngất ngây ,thật đẹp và ngẫm lại vẫn hạnh phúc .

    Buồn đau là biển cả.Vui sướng là ngọc châu .Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả .
  7. langtudalat

    langtudalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho con trai tham gia với, có lẽ người yêu mình sẽ nhớ nhất ánh mắt của mình, không phải vì mắt mình đẹp, không phải vì mắt mình long lanh như con gái, đơn giản vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, cô ấy luôn biết mình nghĩ gì mỗi khi...hôn cô ấy. Có đúng không nhỉ?
  8. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết là cậu ... nhắm mắt ma` ha ha,
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mình sẽ nhớ mãi đôi mắt ! Một đôi mắt lá răm ! Ngắn gọn vậy thôi !
    Giờ thật sự mình cũng đang nhớ đến người ta / Xa nhau hơn 1 tháng rồi !
  10. ngocnghechngongan

    ngocnghechngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đôi mắt " sợ ma" tròn tròn, to to, sâu sâu...hichic...
    nhớ cả bàn tay nóng ấm vô cùng.....
    ... và nhớ nhiều thiệt nhiều những điều khác nữa.

Chia sẻ trang này