1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người "iu"...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người "iu"...

    Chẳng có nỗi nhớ nào như nhớ ...người iu, nó cồn cào nó day dứt tưởng như ta có thể phá tan được mọi rào cản để chạy đến bên người mình yêu chỉ để được nghe giọng nói của "nàng", tiếng cười và ánh mắt của nàng.Nhưng ta lại sợ , ta sợ nàng không thích vậy, sợ ta làm phiền nàng.Cuộc đấu tranh giữa đi và không đi cứ như những đợt sóng cồn trong tim ta và thảo nào cuối cùng ta cũng đành phải chọn giải pháp an toàn...lượn qua cửa nhà nàng những mong có thể nhìn thấy hình bóng của nàng.Đi qua cửa nàng rồi mà vẫn không thấy nàng đâu ta lại quay xe lại lần nữa với chỉ một niềm hy vọng mong manh....ôi, nỗi nhớ tình yêu


    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  2. ko_co_nickname

    ko_co_nickname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    biết rồi khổ lắm nói mãi .. ko có người yêu thì thôi ! chứ có rồi thì nhớ cả ngày .. mất công mất việc lắm ...
    Một con người bình thường với 1 cuộc đời bình dị .....
  3. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    hì mình chưa có người yêu lên cũng không biết là khi nhớ sẽ đau khổ như thế nào nhưng mà theo minhg khi yêu mà không được gặp người mình yêu quả thật là rất buồn , nhưng sao khi đi qua nhà người đó mà bạn lại không rẽ vào nếu không la người yêu thì lấy danh nghialã bạn đến chơi cũng được chứ sao để cho đớ nhớ đó mà hì
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Công nhận với các bác ko có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ người yêuĐang yêu mà phải xa nhau thì thật là khổ sở
  5. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ngồi một mình trong căn phòng vắng ta thấy nhớ em " kinh khủng", cầm điện thoại lên lại đặt xuống ,rồi lại dứt khoát bấm số nhà em,căn phòng yên lặng có thể nghe rõ tiếng tim đập " thình thịch " trong ***g ngực , những chiếc tít tít cứ đều đặn kêu, ta nửa muốn đợi nửa muốn đặt ngay chiếc điện thoại xuống, ta sợ,"kạch" đầu dây bên kia giọng em nhẹ nhàng cất lên " alô...", hít một hơi thật dài ta mới có thể trả lời "anh đây..."

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  6. nguyen_minh_son_new

    nguyen_minh_son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    ***********************************
    Cái ông này, đã yêu nhau thì ai mà không muốn gặp nhau, làm sao phải sợ nàng, mình là đàn ông, nhớ thì đến thăm, anh hưởng gì tới thị trường thế giới. Thế mà cũng nói.
    nguyen minh son
  7. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ các bác chưa biết hoàn cảnh của em, thật ra chỉ có mình em yêu người ta còn vẫn chưa biết người đó có thích mình không, em vẫn chưa dám hỏi và vẫn đang chờ đợi cho nên nhiều lúc thấy nhớ quá nhưng chỉ sợ nếu mình tiến tới quá nhanh cô ấy sẽ phát "hoảng" và sẽ lùi xa để "phòng thủ".Vậy nên mới có chuyện "đấu tranh" và "giằng xé "như vậy chứ

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  8. ongxaoi_veancom_hp

    ongxaoi_veancom_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    có người yêu là đeo thêm ách vào cổ.tội gì mà yêu .để tiền uống rượu (í lộn con gái không được uống rượu ) thôi tốt nhất là để tiền đi ăn là phê nhất.
    khong ve an com tui cho ong cai dep vao met bi gio
  9. phuonghoang_buon18

    phuonghoang_buon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ối dời ơi lá dời ơi đời có là bao mà đến bi h vẫn chưa có ng` iu hic hic
    oái oái mắt mình giật giật --->có ng` nhằc
    CUỘC ĐỜI VÂN ĐẸP SAO ,TÌNH YÊU VẪN ĐẸP SAO
    t/y ta tua coc'' nuoc'' cam
    anh chua ,em ngot moi'' vua lam sao
  10. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như trò chơi đuổi bắt khi cần thì nó luôn chốn ta nhưng khi lòng đã nản, con tim đã trơ lại thì nó lại "lù lù" xuất hiện

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***

Chia sẻ trang này