1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người "iu"...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    anh đừng nên nói vội làm gì cả , cứ để thời gian trả lời thì tốt hơn
    ĐẸP TRAI KHÔNG BẰNG CHAI MẶT
  2. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vậy neverinlove có cùng cảnh ngộ với tôi rồi. Tui cũng yêu thích cô ấy được 1 năm rồi. Nhưng mà đau đớn vô cùng vì cô ấy đã có người yêu rồi, và họ đã quen nhau được 5 năm rồi. Nên tôi cũng kg dám nói với cô ta, tôi sợ nói ra thì cô ta sẽ lẫn tránh tôi, và tình bạn giữa chúng tôi sẽ chấm dứt. K nói ra nên tôi thấy trong lòng tôi luôn nhớ đến cô ấy. Dù là làm cái gì thì tôi cũng luôn nghĩ tới cô ta. Nỗi nhớ của tôi nó cứ lặp đi lặp lại trong vòng vài phút. Có gì đau khổ hơn khi nhớ nàng mà k được gặp mặt? Yêu nàng mà k thể nói ra.
    các bạn hãy cho mình biết mình sẽ làm gì? Nếu nói ra mà cô ấy từ chối mình thì tình bạn giữa tụi mình sẽ thế nào? Cô ta có lẫn tránh mình kg? Các bạn giúp mình đi!
  3. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu ý em lắm, có phải ý em là anh đừng vội nói là anh thích cô ấy với cô ấy ngay á?

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  4. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì bạn chẳng nên nói ra làm gì, 99,99% là cô ta sẽ phải tránh xa bạn, ít nhất thì cũng là để bạn ko hy vọng hão huyền, thứ hai là để người yêu cô ta khỏi hiểu nhầm. Hãy tập coi cô ta chỉ là một người bạn bình thường thôi, nếu thích thì cứ đứng dòm từ xa, may ra có ngày cô ta bỏ người yêu thì mới có thể tiến tới được. Trong lúc đó thì hãy đừng để cô ta kiểm soát tâm trí bạn, tóm lại là coi thật bình thường.
  5. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn free_lovebird
    Trời sao mà cơ hội của tôi chỉ có là 0.01% ha? thật là thất vọng vô cùng. Mình cũng đã thử làm như ý của bạn rồi. Mình cố gắng coi cô ấy như là bạn của mình thôi. Nhưng mà mình lại cứ nghĩ về cô ấy như là 1 người đang nghĩ về người yêu của mình vậy. Mình đã thử làm như ý của bạn mà mình k có thành công, vì mình luôn nhớ cô ta. Nếu như mình được thấy mặt cô ấy thì tốt biết bao, nhưng mà mình k có được thấy mặt cô ấy. Vì mình đang ở nước ngoài còn cô ta thì ở vn. Chúng mình chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại thôi, thường thì mỗi tuần mình đều gọi cho cô ta. Trước đây thì cô ta kg có lên mạng, nhưng mấy tuần nay thì cô ta có lên mạng để chat với mình.
    Nếu mà mình nói ra là mình đã yêu thích cô ấy thì sau này lúc gọi điện về thì cô ta có còn nói chuyện diện thoại với mình kg? Hay là cô ta sẽ kg còn nói chuyện với mình nữa?
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều khi ranh giới giữa yêu và thích rất mong manh, nếu đã yêu rồi thì hãy nói nó ra, đó là ý kiến riêng của tôi

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  7. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Thank neverinlove nhiều , ko biết có đúng là phải thank không nhưng thật sự là những suy nghĩ ,hành động của you lại giống tui quá . Đoc bài của you mà cứ ngỡ đang đọc nhật ký của mình, có khác chăng là người của tui đã biết tình cảm của tui nhưng ..........ròi thời gian sẽ trả lời tất cả , hi vọng thế !
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tối, vừa ngồi xem một bộ phim nói về tình yêu nhưng không thể tập trung được dù rất thích phim này vì nhớ em quá.Ngước nhìn lên đồng hồ, đã 10h đêm rồi,đành đợi đến mai nhưng sao mà thèm nghe giọng nói của em quá...

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Không ngờ mấy anh chàng trong vương quốc này lãng mạn quá nhỉ hihihii Nếu chị ý có người yêu rồi, Gà con nghĩ bạn o nênlàm kẻ thứ 3. Gà con cũng chẳng biết vì sao nữa , có lẽ nếu mình tấn công, tỉ lệ thành công ko đảm bảo, mà còn làm người ta suy nghĩ, rồi có ai đoán được rằng sẽ giữ được tình bạn không? Gà con biết trên đời có những người rất thích fá đồn địch, biết người ta có người yêu rồi mà vấn cố tình làm mọi cách để đạt được người mà họ yêu. Theo Gà con thì người đó quá ích kỷ, yêu nhưng ko nghĩ đến hạnh fúc của người mình yêu. Liệu tỉ lệ fần trăm lên được bao nhiêu đây
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. ozzyman

    ozzyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Gà Con thân,
    Nếu cô ấy đã có người yêu rồi thì nói làm chi , chẳng ai muốn mình là 1 đứa phá bỉnh dễ ghét cả! Tôi còn nhớ có lần tôi đã làm cô ấy giận vì hiểu lầm chuyện như Gà Con nói . Lần đó trông tôi thật khủng khiếp - khi nghe đứa bạn trong lớp cô ấy nói là cô ấy đã cặp với 1 thằng hoc cùng lớp từ lâu rồi ... . Tôi vẫn còn nhớ mình đã phải ân hận như thế nào khi không tin tưởng cô ấy......Nhưng tất cả đã là quá khứ , những giây phút tuyệt vời nhất đã là dĩ vãng.
    Tôi biết tôi đã đánh mất cô ấy , với danh nghĩa là 1 người bạn đơn thuần cũng không còn. Nhưng tại sao phải "bi quan hoá " mọi chuyện lên như vậy , tất cả vẫn còn ở phía trước .
    Bây giờ tôi mới nhận ra có lẽ mình đã vội vàng , sự vội vàng đó giải thích cho sự tránh mặt của cô ấy . Giá như tôi quen cô ấy muộn hơn .

    Forever and one!

Chia sẻ trang này