1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ người "iu"...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neverinlove, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Oa,mọi người nói chuyện hay quá.Thế mà mình cứ tưởng chuyện này đơn giản lắm cơ.Theo em nếu người ta có người yêu rồi thì không nên nói làm gì,có khi người ta lại ghét mình ấy chứ.Cứ bình thường thôi.Rồi liệu liêuh hoàn cảnh để mà nói,VD: khi người ta cãi nhau với người yêu chẳng hạn
    NHỮNG KỶ NIỆM ĐÃ QUA...FOREVER.SỐNG CHO QUÁ KHỨ VÀ HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
  2. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn neverinlove. Tôi sẽ làm như ý kiến của bạn. Tôi sẽ đợi khi nào có cơ hội thì tôi sẽ nói với cô ấy. Nhưng mà đáng tiếc là bây giờ tôi k có ở vn, nên tôi kg có thể gặp mặt cô ấy để mà nói được. Bạn nghĩ nếu mà tôi nói với cô ấy qua phone được kg? Làm ơn cho biết ý kiến nha! cám ơn
    [/quote]
    Theo em thì bác không nên thổ lộ qua điện thoại vì điện thoại chỉ giúp ta nuôi dưỡng tình yêu chứ không thay thế được bản thân ta, khi thổ lộ ngoài giọng nói thì hơi thở , nhịp tim ...cũng đóng vai trò rất quan trọng và nhiều khi là quyết địnhHy vọng với kiến thức ít ỏi của em bác sẽ thấy có ích.

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  3. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn autumn_wind. Nhưng mà Người ta đã quen với nhau 5.5 năm rồi đó, làm sao mà cãi nhau được. Mà tôi cũng đâu có ở gần cô ta đâu mà biết là họ đang cãi nhau? Nếu đợi như vậy kg biết đến lúc nào nữa?
  4. trongvang

    trongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Uh, tôi cũng nghĩ như neverinlove vậy đó. Nhưng mà đợi đến lúc tôi về vn gặp cô ấy thì cũng phải 1-2 năm nữa. Hỏng lẻ đợi đến lúc đó hả? Như vậy thì lâu quá làm sao tôi có thể chịu nổi. Hông biết là còn cách nào không ha?
    Quá khiêm tốn! Kiến thức như vậy mà nói là ít ỏi hả? Cám ơn ông bạn.
  5. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    " Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi....khi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hỡi....Ước gì anhở đây giờ này....ước gì em được nghe giọng cười...."
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  6. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bài gì nhể? sao nghe quen quá

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bài Ước gì của Mỹ Tâm đấy!
    ....Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh ....ước gì anh ở đây giờ này...ước gì anh cùng em chuyện trò....
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  8. neverinlove

    neverinlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    "Ước gì anh hoá thành mây
    Cho em làm gió ...thổi bay suốt ngày"

    Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà chính trên từng chặng đường đi.
    ***Che Guevara***
  9. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Ước ao thành cơn mưa tối nay , đến bên anh dấu yêu, để lòng em nhẹ vơi đi nỗi nhớ...
    **************************
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  10. marineHQ

    marineHQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    When you can not stand mising your darling , you should wank , thinking about her.....
    But you should not do that too much , unless you will get hurt ...

Chia sẻ trang này